Trong thời tiết giá lạnh của Thủ đô Hà Nội. Các tay săn ảnh đã thử đi theo một bà lão vô gia cư đạp xe chở lỉnh kỉnh đồ từ thiện. Thời tiết trời đông buốt giá, bóng dáng cô độc của bà lão gầy gò, đạp muốn vẹo xương sườn “cả tạ” đồ ăn, quần áo khiến người ta không khỏi chạnh lòng.
Qua nhiều con phố các tay phóng viên giật mình nhìn thấy bà rẽ vào căn nhà ba tầng trên phố Tô Hiến Thành. Căn nhà bà lão “vô gia cư” ở có hơn trăm mét vuông với giá thị trường khoảng chục tỷ. Cá rằng mấy người vừa ủng hộ bà khéo còn đang đi thuê trọ.
Thật sự ngưỡng mộ tinh thần lao động của các cụ ông, cụ bà. Đêm hôm giá rét, tuổi thì cao vẫn ra vỉa hề ngồi kiếm tiền, kiếm đồ về cho con cháu.