Cộng đồng mạng xôn xao trước tin tức nam diễn viên Quốc Cường của Lật Mặt 6 mắc bệnh ung thư máu. Ngay sau đó, anh có động thái đăng ảnh bản thân cạo hết tóc lên trang cá nhân đồng thời lên tiếng trước tin đồn thất thiệt.
Quốc Cường cho biết: 'Thông báo! Bệnh viện nào xì xét nghiệm của anh Phương làm người ta đồn tôi bị ung thư máu giai đoạn cuối. Em chỉ tóc bạc và cạo đầu thôi nha'.
Với đặc thù của nghề diễn viên, nam nghệ sĩ sinh năm 1975 phải thường xuyên thay đổi diện mạo để phù hợp với nhân vật của mình. Hình ảnh cạo hết mái tóc có khả năng để phục vụ cho một vai diễn nào đó sắp tới của anh khiến một số người hiểu lầm, suy diễn.
Gần đây, Quốc Cường trở lại màn ảnh rộng với vai người chồng sợ vợ trong phim điện ảnh Đoá Hoa Mong Manh, đóng cùng ca sĩ Maya và nữ diễn viên Mai Thu Huyền. Anh đảm nhiệm vai Sơn, nhà sản xuất âm nhạc dù đã có vợ nhưng rơi vào lưới tình với cô ca sĩ trẻ.
Quốc Cường được nhận xét diễn xuất nhập vai, phong độ ổn định như cách anh thể hiện thành công rất nhiều nhân vật trước đây. Tuy nhiên, Đóa Hoa Mong Manh lại chỉ thu về 400 triệu đồng sau 10 ngày ra mắt. Tác phẩm được đánh giá thảm hoạ khi khai thác câu chuyện cũ kỹ, diễn xuất và lời thoại tương đối 'kịch', thông điệp mơ hồ.
Ngoài ra, vào ngày 24/4 vừa qua, Quốc Cường cũng đã lộ diện trước khán giả nhân dịp đạo diễn Lý Hải ra mắt phim Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Nam diễn viên cùng dàn sao đã có mặt từ sớm để chúc mừng cho người anh thân thiết. Anh từng tham gia Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh, đây cũng là tác phẩm giúp tên tuổi anh hot trở lại sau một thời gian vắng bóng.
Về đời tư, ở độ tuổi U50, ít ai biết nam diễn viên vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Anh chia sẻ: “Tôi luôn thấy vui và hạnh phúc với cuộc sống độc thân hiện tại. Gia đình tôi cũng bình thường với chuyện này. Tôi đã lớn và tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Với tôi công việc là hạnh phúc, ngoài làm diễn viên, tôi tham gia một số chương trình thiện nguyện và thấy như vậy là đủ. Sau khi trải qua đại dịch, tôi suy nghĩ khác, cảm nhận cuộc sống tích cực và nhẹ nhàng hơn.”