Ai nói tao racist tao chịu; nhưng mà nhìn cái bản mặt con đượi KàRi này, nghe nó xài word salad trả lời interview, vòng vo tam quốc đéo ra đâu vào đâu, tránh né và trả lời vớ va vớ vẩn những câu hỏi thẳng thừng rất đơn giản... Dường như nó chẳng biết, không chuẩn bị hay không có kiến thức nên đếch biết phải trả lời câu hỏi ra sao, và cố tình câu cho hết giờ (filibuster)... hay là strategy của nó là chỉ tìm cơ hội "chửi" Trump chẳng hạn...…Thằng interviewer tìm cách redirect nó trả lời câu hỏi thì nó còn có vẻ bực bội nữa chứ.... May cho nó chứ tao mà làm interviewer là thấy con đĩ mẹ nó rồi vì tao sẽ thẳng thừng hơn thằng này nhiều... Dù vậy, tao đéo có trách cứ gì nó hết, vì nó muốn có job tổng thống thì nó phải tìm mọi cách, dù ma đạo tới đâu, để thắng cử chứ bay... Nhưng tao chỉ thấy baffled đếch hiểu tại sao có người định bầu cho nó, tại sao nó có thể "chạy đua" neck-and-neck với Trump nhỉ; chẳng lẽ loại Mỹ này là heo hết sao, mù điếc hết sao, thất học hết sao... hay là chỉ muốn có dịp bú nh(l)ồn... Mẹ bố tiên sư...
|