Việt kiều chia sẻ cảm xúc bồi hồi khi về quê ăn Tết. Nhiều Việt kiều được mời tham dự Xuân Quê hương. Họ hy vọng và phấn chấn vì một năm tươi sáng sắp tới.
Các nghệ sĩ biểu diễn trong Xuân Quê hương 2019. Ảnh: Giang Huy.
"Tôi rất phấn khích khi về Việt Nam đón Tết năm nay, tôi lại được ngắm hoa đào tràn ngập trên phố, nhìn mọi người hối hả mua sắm và hoà vào không khí rộn ràng", chị Nguyễn Ngọc, một người Việt đang sống ở Osaka, Nhật Bản, chia sẻ với *********, khi tham dự chương trình Xuân Quê hương 2019.
Quê ở Đồng Nai nhưng ba mẹ đã mất, năm nay chị Ngọc đón Tết ở Hà Nội và coi đó là "Tết ở quê". So sánh với không khí ở Nhật Bản, chị Ngọc cho hay bình thường vẫn phải đi làm nếu dịp Tết Nguyên đán của Việt Nam diễn ra vào ngày trong tuần, vì người Nhật đón Tết Dương lịch. Chỉ khi nào Tết trùng vào ngày cuối tuần, chị và gia đình mới có thời gian đi chùa để đón năm mới. Là một người làm kinh doanh, chị Ngọc mong năm Kỷ Hợi sẽ là một năm vàng với cá nhân mình và cả mọi người.
Anh Ngô Hải, một người Việt đang sống ở Ukraine, nói rằng anh thấy mọi người đi đường tỏ ra thân thiện với nhau hơn, dường như Việt Nam đang có dư âm của niềm vui mà đội tuyển bóng đá quốc gia mang lại. Anh cho biết gia đình mình ở Ukraine bình thường vẫn duy trì phong tục đón Tết Nguyên đán dù bà xã là người sở tại, mâm cơm luôn có đủ các món truyền thống. Trước Tết vài tuần, anh Hải chặt một cành mơ về để trước nhà, chờ cây trổ hoa để thay cho cành đào.
"Tôi ở xa về Việt Nam nhìn thấy gì ở đây cũng bồi hồi, tình cảm dành cho quê hương vẫn đong đầy. Mong rằng năm mới mọi người đều gặp may mắn và tràn ngập hạnh phúc", anh Hải nói.
Anh Ngô Hải, thứ hai từ phải sang, dự Xuân Quê hương 2019. Ảnh: Giang Huy.
Phạm Thị Thu Hiền, đang sống ở Ba Lan, cho biết đây là lần thứ hai cô về Việt Nam ăn Tết kể từ 2012. Không khí trên phố, nhạc xuân vang lên khắp nơi khiến cô "vừa mừng vừa tủi" nhớ lại các năm trước đón Tết ở Ba Lan, khi cùng hai con gái cặm cụi cắt những bông hoa đào từ giấy màu, gắn lên cành cây khô để trang trí. Hiền hy vọng công việc kinh doanh nhà hàng của mình trong năm mới sẽ phát đạt và có thời gian giúp đỡ những người khó khăn trong cộng đồng.
Nguyễn Khánh Linh, tiến sĩ Vật lý tại Paris, Pháp, miêu tả dù cùng các bạn tổ chức nhiều hoạt động ở nước ngoài, nhưng "về quê mới thực sự là Tết". Anh háo hức chờ đến ngày về quê ở Quảng Bình, đưa ba mẹ đi chọn cành đào và hoa quả để trang trí nhà cửa. Anh mong sang năm mới sẽ tăng cường hơn nữa việc kết nối trí thức Việt ở nước ngoài và trong nước để những công nghệ hiện đại được áp dụng ở Việt Nam.
Ngọc, Hải, Hiền và Linh nằm trong số gần 1.000 Việt kiều ở khắp các nơi trên thế giới về Việt Nam tham dự chương trình Xuân Quê hương 2019 do Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức thường niên.
Phát biểu trong lễ đón năm mới, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tối 26/1 khẳng định với đất nước và dân tộc Việt Nam, kiều bào dù ở bất cứ nơi đâu, luôn luôn là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Tổ quốc và Chính phủ luôn luôn nhớ thương các đồng bào, như bố mẹ thương nhớ các người con đi vắng. Đó là nhân tâm thiên lý, đó là tình nghĩa một nhà".
"Đảng và Nhà nước Việt Nam hết sức trân trọng những ý kiến tư vấn, tham mưu của các nhà khoa học Việt kiều nhằm giúp đất nước nhanh chóng tiếp cận với trình độ tiên tiến về khoa học - công nghệ của thế giới, nhất là trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra hiện nay", Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.
Đây không phải là Việt kiều hải ngoại. Họ là cán bộ, công dân CSVN tạm sinh sống ở xứ ngưới mà thôi. Đừng hàm hồ, quơ đủa cả nắm, Việt kiều hải ngoại có về quê ăn Tết là để thăm họ hàng bà con bạn bj thân quen chớ không có thì giờ ăn mặc bảnh tỏn đi tham dự cái gọi là Xuân Quê Hương do nhà cầm quyền CSVN tổ chức. Sic !
The Following User Says Thank You to Lnd For This Useful Post:
Đây không phải là Việt kiều hải ngoại. Họ là cán bộ, công dân CSVN tạm sinh sống ở xứ ngưới mà thôi. Đừng hàm hồ, quơ đủa cả nắm, Việt kiều hải ngoại có về quê ăn Tết là để thăm họ hàng bà con bạn bj thân quen chớ không có thì giờ ăn mặc bảnh tỏn đi tham dự cái gọi là Xuân Quê Hương do nhà cầm quyền CSVN tổ chức. Sic !
Những người Việt đã bỏ nước ra đi, định cư và đã có quốc tịch ở hải ngoại không phải là Việt Kiều mà là người Mỹ, Canada, Úc v.v... gốc Việt.
The Following 2 Users Say Thank You to Hoang Air Con For This Useful Post:
chị Nguyễn Ngọc, một người Việt đang sống ở Osaka, Nhật Bản
Anh Ngô Hải, một người Việt đang sống ở Ukraine
Phạm Thị Thu Hiền, đang sống ở Ba Lan
Nguyễn Khánh Linh, tiến sĩ Vật lý tại Paris, Pháp
Ở trên là 4 nhân vật giả tạo, được tên tác giả bịa ra trong 5 phút để có bài nộp tết. Một bài viết thuộc loại nghĩ đại ra dễ dàng, không cần phỏng vấn người thật việc thật làm chi cho mất công mất thời gian. Báo net thể loại vô thưởng vô phạt vô nghĩa "no facts required" thế này thì giờ đây không còn ai rảnh chui ra ngoài làm việc thực sự, huống chi là dân báo bịp. Cứ ngồi đọc web một hồi thì phịa ra một tăng.
Quote:
Nguyễn Phú Trọng tối 26/1 khẳng định với đất nước và dân tộc Việt Nam, kiều bào dù ở bất cứ nơi đâu, luôn luôn là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Tổ quốc và Chính phủ luôn luôn nhớ thương các đồng bào, như bố mẹ thương nhớ các người con đi vắng. Đó là nhân tâm thiên lý, đó là tình nghĩa một nhà".
Đây mới chính là 2 gã có thật, phát biểu ra những câu nói láo.
The Following 2 Users Say Thank You to koorlie For This Useful Post:
Có một số thì cũng thật sự về để thăm thân nhân. Nhưng đa số thì khoái được về, để nổ, để được chìu chuộng, nịnh nuột, tân bóc...
Với cuộc sống bên xứ người, tối ngày chỉ phải cày để kiếm tiền. Họ rất khát khao những thứ đó. Để rồi khi trở qua đây, mọi người chỉ còn cái quần xà lỏn. Và lại phải cày tiếp, bắt đầu lại từ đầu! Ôi cũng vì hai chữ: Việt Kiều!
The Following User Says Thank You to nangsom For This Useful Post:
Có một số thì cũng thật sự về để thăm thân nhân. Nhưng đa số thì khoái được về, để nổ, để được chìu chuộng, nịnh nuột, tân bóc...
Với cuộc sống bên xứ người, tối ngày chỉ phải cày để kiếm tiền. Họ rất khát khao những thứ đó. Để rồi khi trở qua đây, mọi người chỉ còn cái quần xà lỏn. Và lại phải cày tiếp, bắt đầu lại từ đầu! Ôi cũng vì hai chữ: Việt Kiều!
Addition.. Viet, whoever return Vietnam very often. Definitely DRUG TRAFFICKING...
Pardon Me...
The Following 2 Users Say Thank You to queebee For This Useful Post:
"Đảng và Nhà nước Việt Nam hết sức trân trọng những ý kiến tư vấn, tham mưu của các nhà khoa học Việt kiều .....,ngoại trừ lủ việt kiều ở Biển Hồ Campuchia, Lào, và Thái Lan. Lý do: việt kiều nghèo tuy rằng không dumb phúck như Phúck niểng hay Trọng "lú"
Communist rules!
The Following User Says Thank You to QueMe For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.