Trái đất này là của bố mài
Bức ảnh được chụp tại bến phà Tuần Mây, Hải Dương.
Đại ý vì thực hiện cách ly toàn xã hội, cấm tụ tập đông người...các bến phà khác ngừng hoạt động khiến hàng ngàn lao động qua lại từ Kim Thành qua Kim Môn phải dồn hết về phà Tuần Mây nếu không muốn đi vòng hàng chục km.
Nếu đặt tựa thì cái tựa chính xác cho bức ảnh phải là “cách ly cô Vy bằng cách nhốt cô Vy vào một rọ”
Ở nước Đắk Lắk thì phạt lái xe vì “tụ tập quá 2 người trên cabin”.
Ở nước Hạ Long, sau giới nghiêm 22h, sau đổ đất lấp đường giờ đến lượt bêu tên lên báo người đi chợ quá 2 lần/ngày.
Trong khi đó, ở nước Kiên Giang, một đảng viên được tặng giấy khen vì dừng lễ thôi nôi cho con.
Đại ý ko cần não, mình thích thì mình làm thôi, trái đất này là của bố mài ơ kìa
Tôi đã bảo rồi, tiếng Việt cũng cần phải vietsub mà
