NEWPORT BEACH, California (NV) – Bất chấp COVID-19, hàng trăm tín đồ Tin Lành thuộc 80 nhà thờ khác nhau tụ tập tại bãi biển thành phố Newport Beach vào tối Thứ Sáu, 31 Tháng Bảy, theo đài CBS LA.
Sự tụ tập đông đảo như vậy vi phạm lệnh cấm của Orange County, nhằm ngăn ngừa bệnh dịch lây lan.
Đây là lần thứ hai, tiểu bang California cấm sinh hoạt tôn giáo trong không gian kín trong nhà.
Ông Parker Green, thuộc nhóm Saturate OC, cho biết đây là sự kiện tụ tập đông người lần thứ hai do nhóm của ông tổ chức.
Lần đầu tiên, vào hai tuần trước đây, tại Huntington Beach, và họ bị một giấy phạt .
Tại Newport Beach lần này, cảnh sát đứng quan sát ở vòng ngoài và không có hành động tỏ ý ngăn cản.
Hàng trăm tín hữu tụ tập làm lễ tại bãi biển Newport Beach. (Hình: Saturate OC Facebook)
“
Thành phố có nhắc nhở giữ khoảng cách, và chúng tôi cũng phát khẩu trang và những đồ bảo vệ y tế cá nhân khác,” ông Green cho biết.
Phóng viên quan sát thấy hầu hết những người tham dự không đeo khẩu trang và đứng kế bên nhau.
Khi được hỏi những người tham dự có lo ngại việc lây lan bệnh lẫn nhau hay không, ông Green cho biết, những ai có đức tin thì không lo lắng.
Ông nói tiếp: “
Mọi người sợ dần dần bị mất quyền tự do công dân hơn là bị lây căn bệnh mà 99.9% được chữa lành tại California.”
“
Chúng ta phải thực tế để nhận ra sự hủy hoại của việc cô lập,” bà Alisa Reale, cư dân Costa Mesa, nói. “
Phải nghĩ đến tác động của sự cô lập hàng tháng trời đối với sức khỏe tinh thần và tình cảm của con người.”
Một người tham dự tên Lana Hall nói: “
Chúng tôi muốn thờ phượng Chúa, chúng tôi muốn đến nhà thờ, chúng tôi muốn động viên lẫn nhau, và việc làm lễ ngoài trời như thế này là rất tốt.”
Có vẻ như là những người tham dự không để ý là Orange County đã vượt qua Riverside County, lên đứng hàng thứ hai về số ca lây bệnh tại California.
Tuy nhiên, có một người nói với phóng viên CBS LA rằng: “
Tôi biết và hiểu hết tất cả những khuyến cáo của giới y khoa, nhưng tôi phải đi theo tiếng gọi của đấng có quyền năng trên cao.”
____________________ ______________
4 con gấu bị xe đụng tại công viên quốc gia Yosemite, 2 chết, 2 bị thương
YOSEMITE, California – Giới chức quản trị kêu gọi các tài xế lại chậm lại sau khi có bốn con gấu bị xe đụng và hai con bị chết tại công viên quốc gia Yosemite National Park trong vài tuần gần đây.
Hai con sống sót bị thương rất nặng sau khi bị những chiếc xe chạy nhanh hơn tốc độ giới hạn 25 dặm/giờ đụng, theo AP.
Cơ Quan Quản Trị Công Viên Quốc Gia cho biết tính từ năm 1995, có khoảng 400 con gấu bị xe đụng tại Yosemite, theo tờ Fresno Bee tường thuật.
Một khu vực bảo tồn động vật hoang dã quanh khu công viên quốc gia này được thành lập, quy định người lái xe giảm tốc độ và giúp bảo vệ thú hoang dã.
Giới chức nhắc nhở khách du lịch cần báo cáo nếu chẳng may lái xe đụng vào các con thú.
Hai mẹ con gấu băng qua đường tại công viên quốc gia Yosemite. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)
Khu công viên quốc gia Yosemite vẫn mở cửa trong thời gian dịch bệnh hiện nay, nhưng chỉ dành cho du khách ghi danh trước.
Theo một ghi nhận trong mục “Bear Team Blog,” giới chức quản trị công viên cho biết những con gấu bị xe đụng có thể bị tàn tật, và không thể nào biết được tình trạng sức khỏe của chúng ra sao.
Trên các con đường trong công viên Yosemite đều có rất nhiều các bảng nhắc nhở “Tốc độ giết chết gấu” và những nơi được cắm bảng này chính là chỗ một con gấu bị xe đụng chết. (MPL)