Hoài Linh hé lộ chuyện đi diễn với Như Quỳnh trên tàu thì gặp bão.
Vừa qua, tại chương trình Music Box, danh ca Như Quỳnh đã hát tặng danh hài Hoài Linh ca khúc Hoa nở về đêm. Hoài Linh nghe xong liền nói:
"Bài hát này của nhạc sĩ Mạnh Phát chỉ cần nghe phần lời thôi cũng đã hay. Tôi không biết loại hoa nở về đêm nhạc sĩ Mạnh Phát nhắc tới là hoa gì nhưng thường thường mọi người ngắm hoa nở về đêm là ngắm hoa quỳnh.
Thời gian nở của hoa quỳnh quá ngắn nhưng rất thơm. Hồi xưa, nhà tôi cũng trồng một chậu hoa quỳnh. Tôi thường đợi khi nào hoa quỳnh nở rồi ngồi uống trà, ngắm hoa nở, rất đẹp.
Ai chưa biết hoa quỳnh thì cứ nhìn hoa thanh long vì hai loại hoa này rất giống nhau, cùng một họ xương rồng. Lúc nở, hoa quỳnh bung cánh màu trắng và bên trong có nhụy màu vàng, nhìn rất đẹp, tỏa hương rất thơm.
Mượn lời nhạc sĩ Mạnh Phát trong bài Hoa nở về đêm này, tôi muốn Như Quỳnh đừng chép những dòng tâm sự gửi về một người mình chưa biết nữa. Tôi muốn Như Quỳnh phải gặp được người đó, yêu thương nhau rồi mới bắt đầu viết những dòng tâm sự gửi đi.
Có như vậy, những dòng tâm sự ấy mới đem lại nguồn sinh khí mới cho Như Quỳnh, giúp Như Quỳnh có cảm xúc bền lâu mãi mãi, yêu đời hơn, thi vị hơn.
Tôi biết Như Quỳnh đang có một ai đó và tôi muốn nhắc người đàn ông đó rằng, Như Quỳnh em tôi rất mong manh, dễ vỡ, hãy trân trọng cô ấy.
Tôi thường nghe ông bà nói rằng, những người mang tên loài hoa như Như Quỳnh thường có số phận hơi khổ".
Tiếp đó, anh chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ với đàn em: "Tôi và Như Quỳnh còn có một kỷ niệm khác đặc biệt. Tôi từ trước tới giờ nhảy tàu, nhảy xe, đi máy bay không bao giờ bị say.
Tuy nhiên, có một lần vào năm 1999, tôi cùng Như Quỳnh nhận show trên một du thuyền lớn đi qua biển và gặp đúng cơn bão Linda. Tàu chao đảo, nghiêng tới mức đảo điên.
Tôi đang ngồi trang điểm, hóa trang mà phải choáng váng mặt mày vì say sóng, vội cắm đầu vào thùng rác nôn mửa.
Đúng lúc đó, MC ra sân khấu giới thiệu tiết mục của tôi. Như Quỳnh vội chặn lại: "Anh ơi, đừng giới thiệu anh Hoài Linh, anh ấy đang cắm đầu vào thùng rác rồi". Tới giờ này tôi vẫn còn nhớ câu nói đó.
Tôi ra diễn phải để một cái ghế để vịn vào. Xuống khỏi tàu, tôi phải ôm mặt đất hít khí đất để đỡ say sóng. Khán giả lúc đó cũng không cần biết nghệ sĩ là ai, chao đảo hết cả. Nghệ sĩ cũng không biết chào khán giả ra sao, thật sự kinh khủng khiếp.
Tới tận giờ phút này, tôi vẫn không dám đi du lịch bằng tàu thuyền. Số tôi cứ lên tàu là bão tố, nên đi máy bay cho lành. Tuy nhiên, tôi mong cuộc đời Như Quỳnh vốn nhiều sóng gió thời gian tới sẽ được sóng yên biển lặng".
Như Quỳnh nghe vậy liền cười nói: "Đúng rồi, tôi vẫn nhớ hình ảnh lúc đó anh Hoài Linh chao đảo bước xuống tàu. Cơ thể anh Hoài Linh đã gầy, lại uốn lượn như dải lụa vì say sóng. Tàu vừa cập bến là anh Hoài Linh cúi người cảm ơn khán giả rồi lả lướt đi".
VietBF @ Sưu tầm