Tình yêu đôi khi như một vở kịch, lặp lại những lời thoại cũ, những nỗi đau cũ. Biết rằng nên dừng, nhưng cả hai vẫn cố diễn tiếp – không phải vì yêu, mà vì thiếu dũng khí để đặt dấu chấm hết.
Có những cuộc chia tay mãi không kết thúc. Phụ nữ thường để lại cánh cửa hé mở, mong một lần người kia bước tới. Đàn ông lại giữ chân bằng những lời hứa sẽ thay đổi, dù họ chưa bao giờ làm. Và thế là, mối quan hệ cứ kéo dài, mệt mỏi và không lối thoát.
Từ bỏ không chỉ là quyết định, mà là hành trình.
Buông tay cần thời gian – thời gian để đau, để hy vọng, rồi thất vọng, cho đến khi không còn gì để giữ lại.
Vậy nếu đã đến lúc, hãy nhớ:
Đừng tin vào lời hứa. Hành động mới là điều quan trọng.
Hiểu rõ trái tim mình. Ở lại vì yêu hay chỉ vì sợ cô đơn?
Buông bỏ không phải thất bại. Đó là cách bạn yêu thương bản thân và dành chỗ cho hạnh phúc thật sự.
Kết thúc không phải là chấm hết, mà là mở ra một chương mới – nơi bạn tìm thấy sự bình yên và giá trị đích thực của chính mình.
VietBF@sưu tập