Hôn nhân không chỉ là những tháng ngày ngọt ngào, những lời hẹn ước lãng mạn hay những cái nắm tay dưới ánh hoàng hôn. Sau tất cả, hôn nhân là một hành trình dài, nơi hai con người cùng nhau bước qua thăng trầm, san sẻ niềm vui và đối diện những ngày giông bão.
Chúng ta yêu vì rung động, nhưng để đi cùng nhau suốt một đời, tình yêu thôi chưa đủ. Khi nhan sắc phai nhạt, khi sức khỏe không còn như trước, điều giữ hai người ở lại bên nhau không phải là đam mê hấp dẫn, mà là những cuộc trò chuyện không bao giờ nhàm chán.
“Khi bạn kết hôn, hãy cưới người mà bạn có thể trò chuyện cả đời, vì đến cuối cùng, đó mới là điều còn lại.” – Friedrich Nietzsche
Hãy kết hôn với một người mà bạn có thể tâm sự cùng mỗi ngày – một người mà dù cuộc đời có đổi thay, bạn vẫn có thể cởi mở sẻ chia. Một người sẵn sàng lắng nghe bạn, cùng bạn bàn luận từ những điều nhỏ bé nhất đến những triết lý sâu xa của cuộc đời, chính là một người đáng để bạn nắm tay đi đến cuối con đường.
Bởi sau cùng, hạnh phúc của một cuộc hôn nhân không nằm ở những bữa tối sang trọng hay những món quà xa hoa, mà là cảm giác an yên khi biết rằng, dù cuộc sống có ra sao, vẫn luôn có một người ở đó, sẵn sàng lắng nghe bạn nói, cùng bạn đến suốt đời.
VietBF@sưu tập
|