Cuộc sống vốn dĩ ngắn ngủi, thời gian của chúng ta không đủ để lãng phí cho những người không trân trọng mình. Có những mối quan hệ, dù đã từng gắn bó, nhưng chỉ mang đến sự tiêu cực, tổn thương và thất vọng. Giữ họ trong cuộc sống của mình chỉ khiến ta mệt mỏi, mất đi niềm tin vào bản thân và những giá trị tốt đẹp xung quanh.
Chúng ta không thể thay đổi cách người khác đối xử với mình, nhưng có thể lựa chọn cách phản ứng. Nếu ai đó không trân trọng bạn, thay vì cố gắng níu kéo hay thay đổi họ, hãy học cách buông tay. Không phải vì bạn không quan tâm, mà vì bạn hiểu rằng một mối quan hệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi xuất phát từ sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau.
Buông bỏ không có nghĩa là căm ghét hay oán trách. Bạn vẫn có thể giữ họ trong tim, như một phần ký ức, một bài học đã giúp bạn trưởng thành. Nhưng hãy để họ ở lại trong quá khứ, thay vì tiếp tục để họ bước vào cuộc sống của bạn và ảnh hưởng đến tâm trạng, suy nghĩ của bạn mỗi ngày.
Hãy dành thời gian cho những người thực sự yêu thương bạn, những người mang đến cho bạn sự bình yên và động viên bạn trên hành trình cuộc đời. Cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi ta biết lựa chọn những mối quan hệ xứng đáng, thay vì mãi đeo bám những điều chỉ khiến bản thân tổn thương. Nhớ rằng, bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, và hạnh phúc sẽ đến khi bạn học cách buông bỏ những điều không thuộc về mình.
VietBF@sưu tập
|