Những cọc tiền thật đặt trên vỉa hè giữa ban ngày đă thu hút sự chú ư của mọi người.
Đi trên đường bắt gặp tiền rơi, liệu có nên nhặt hay không? Có người cho rằng đó là lộc trời cho, nhưng cũng có người lo sợ gặp rắc rối nên làm ngơ. Mới đây, một cư dân mạng đă chia sẻ trên Facebook h́nh ảnh 6 cọc tiền mệnh giá 1.000 Đài tệ, tổng cộng ước tính khoảng 6 triệu Đài tệ, tức 4,6 tỷ đồng nằm chỏng chơ trên vỉa hè một khu chợ ở Vĩnh Khang, Đài Nam, Đài Loan (Trung Quốc).
Sự việc thu hút nhiều người hiếu kỳ dừng lại xem nhưng không ai dám nhặt, cuối cùng phải nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát. Hóa ra, đây không phải là tiền đánh rơi mà chủ nhân đă cố t́nh để ngoài đường như vậy.
Chủ nhân của số tiền khổng lồ này, anh Lư, sau đó đă xuất hiện và giải thích: "Tiền để ở nhà lâu quá bị mốc, tôi mang ra phơi nắng".
Được biết, anh Lư này chính là người từng gây náo loạn một quầy hàng rong hồi tháng 12 năm ngoái v́ mua phải chiếc bánh gối bị cháy. Anh ta đă lớn tiếng quát mắng chủ quán: "Ăn cái này xong bị ung thư chết đấy, đồ vô lương tâm", và liên tục 4 ngày quấy rối, khiến chủ quán phải tŕnh báo công an. Người đàn ông này sau đó đă bị phạt 8.000 Đài tệ. Lần này, anh ta lại gây chú ư với màn "phơi tiền" giữa đường.
Người dân địa phương cho biết: "Sau đó có người đă báo cảnh sát, chẳng ai dám làm ǵ anh ta, anh ta là người rất hay đi kiện cáo ở đây". Sau khi được cảnh sát khuyên nhủ, anh Lư đă đồng ư mang tiền về gửi ngân hàng.
VietBF@ Sưu tập