Bà Hanson-Young mang cá hồi chết đến quốc hội để phản đối chính phủ "phá hoại các chính sách môi trường để ủng hộ ngành công nghiệp nuôi cá".
Trong phiên chất vấn ở quốc hội ngày 26/3, Thượng nghị sĩ Sarah Hanson-Young thuộc đảng Xanh đã lôi ra một con cá hồi chết bọc trong túi nylon để phản đối dự luật bảo vệ các trang trại cá hồi gây tranh cãi tại vùng vịnh thuộc khu di sản thế giới.
"Có phải các vị đã đánh đổi cam kết bảo vệ môi trường của mình để bảo vệ con cá hồi thối rữa, bốc mùi này ngay trước thềm bầu cử không?", bà Hanson-Young vừa giơ con cá chết vừa chất vấn Thượng nghị sĩ Công đảng Jenny McAllister, đại diện Bộ trưởng Môi trường.

Thượng nghị sĩ Hanson-Young mang cá hồi vào quốc hội Australia, ngày 26/3.
Chủ tịch Thượng viện Sue Lines yêu cầu nghị sĩ Hanson-Young mang "đạo cụ" ra khỏi phòng họp. Bà McAllister đáp trả bà Hanson-Young: "Quan điểm của tôi là người Australia xứng đáng có nghị sĩ cư xử đúng mực hơn, thay vì những màn diễn trò như vậy".
Thượng viện đang xem xét dự luật đảm bảo hoạt động nuôi cá hồi tại cảng Macquarie, vùng di sản thế giới ở bờ tây bang Tasmania. Chính quyền Tasmania cũng đề xuất quy định hạn chế quyền khiếu nại của công chúng hoặc nhóm hoạt động đối với các quyết định phê duyệt của chính quyền trong ngành nuôi trồng thủy sản.
Dự luật dự kiến được thông qua trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5. Công đảng của Thủ tướng Anthony Albanese ủng hộ dự luật, coi đây là điều cần thiết để duy trì lượng việc làm trong ngành nuôi cá hồi ở Tasmania.
Trong khi đó, đảng Xanh và các nhóm môi trường lo ngại về nguy cơ ô nhiễm do ngành này gây ra, cùng tác động tiêu cực lên các sinh vật biển quý hiếm trong khu vực.
VietBF@sưu tập