WORCHESTER, Massachusetts - Một người đàn ông 27 tuổi ở thành phố Worcester đã bị buộc tội sát nhân, trong cái chết của một người phụ nữ mà thi thể đã được phát giác hôm thứ Ba, 18/2/2014, trên bãi đậu xe ở khu thương xá Auburn Mall.
Ngô Văn Vũ, cư ngụ tại 201 đường Dana Ave., bị buộc tội giết người và đánh lạc hướng một cuộc điều tra của cảnh sát, trong vụ Nguyễn Nhung bị bắn chết. Cảnh sát cho biết con gái của bà Nhung nói với họ rằng ngày nào ông Vũ cũng lái xe đưa đón bà Nhung đi làm tại công ty Worcester Envelope Co. ở Auburn.
Ông Vũ không nhận tội và đã bị giam mà không được phép đóng tiền thế chân để tại ngoại hầu tra. Thẩm phán tiếp tục xét xử vụ án của ông Vũ cho đến ngày 19 tháng Ba.
Theo tin địa phương, cảnh sát Auburn nhận được một cú điện thoại khẩn cấp ngay sau 4 giờ chiều thứ Ba, báo tin có một người phụ nữ bị chảy máu và nằm yên bất động, được tìm thấy một phần nằm dưới gầm một chiếc xe đậu ở tầng trệt, trong bãi đậu xe nhiều tầng tại khu thương xá Auburn Mall.
Các nhân viên y tế khẩn cấp và cảnh sát đã đến hiện trường, và nạn nhân được xác định là bà Nhung, không rõ bao nhiêu tuổi, đã được xe cứu thương chở đến bệnh viện UMass Memorial Medical Center ở Worcester, nơi bà được xác nhận đã chết. Những vết thương của bà Nhung đều phù hợp với một vụ giết người và một vỏ đạn .22 li được tìm thấy gần xác bà.
Bà Nhung làm việc tại công ty Worcester Envelope Co., nằm gần khu thương xá ấy.
Bà sống với con gái tại số nhà 29 đường Freeland St.. Người con nói với cảnh sát rằng mẹ cô đã báo cho cô biết rằng bà tan sở vào lúc khoảng 3 giờ chiều và dự trù sẽ về tới nhà lúc 3 giờ 30. Cô cũng cho biết mẹ cô được một người đàn ông tên là Vũ lái xe đưa đón đi làm hàng ngày, và ông Vũ là bạn của một người thân trong gia đình, theo cảnh sát cho biết.
Sau đó Vũ được xác định là Ngô Văn Vũ. Cảnh sát đã gọi điện cho anh ta, và anh tự nguyện đến trạm Auburn để nói chuyện với các nhà điều tra. Khi bị thẩm vấn, Vũ khai rằng anh đã lái xe chở bà Nhung đi làm hôm thứ Ba, và sau đó trong cùng ngày anh lái xe chở bà từ chỗ làm, với ý định chở bà về nhà bà.
Lúc đầu Vũ nói rằng anh đã lái xe trực tiếp từ công ty Worcester Envelope Co. tới số 29 đường Freeland St., không ghé lại chỗ nào trên đường. Khoảng một giờ sau khi bị tra vấn, Vũ nhìn nhận từng có dừng lại ở bãi đậu xe của khu thương xá Auburn Mall với bà Nhung.
Việc nhìn nhận này chỉ xảy ra sau khi Vũ biết được rằng một nhân chứng đã nhìn thấy một chiếc xe giống hệt xe của anh. Người đó thấy trong xe chỉ có một người nam mà thôi, phù hợp với những điều mô tả về anh, và người ấy lái xe chạy một cách thất thường ra khỏi khu thương xá trong cơn bão tuyết. Vũ khai rằng anh đã lái xe chở bà Nhung đến khu thương xá, và để bà lại ở đó.
Các công tố viên cũng cho biết rằng các nhà điều tra thu hồi được cái mà họ tin là bằng chứng máu từ chiếc xe của Vũ, và một khẩu súng .22 li từ nhà của ông.
VD