Rochester, New York: Trong hôm thứ ba ngày 15 tháng 4, bồi thẩm đoàn của một phiên ṭa tiểu bang New York, đă xác nhận tội trạng của nghi can Dawn Nguyễn về tội khai man mua hộ súng cho ngưởi hàng xóm, để hung thủ đă dùng súng giết người.
Nghi can Dawn Nguyễn, 25 tuổi, sẽ bị tuyên án trong một phiên ṭa vào tháng 5 sắp tới, với h́nh phạt tối đa là 4 năm tù. Ngoài ra nghi can này cũng c̣n phải ra ṭa liên bang về những tội danh khác.
Theo bản cáo trạng th́ vào năm 2010, nghi can Dawn Nguyễn đă mua dùm cho người hàng xóm là William Spengler một khẩu súng trường bán tự động và một khẩu shotgun. Ông Willima Spengler lúc đó mới ở tù ra về tội giết bà ngoại của ông ta bằng búa, đă không được phép mua súng đạn.
Sau đó vào ngày Noel năm 2012, hung thủ Spengler đă giết bà chị, đốt nhà, và khi các nhân viên cứu hỏa đến nơi, th́ hung thủ đă bắn chết hai nhân viên cứu hỏa, bắn bị thương hai người khác, trước khi quay súng tự tử.
Một em bé 3 tuổi chui vào được máy gắp thú nhồi bông?
Lincoln, Nebraska: Vào buổi chiều hôm thứ hai 14 tháng tư, một bà mẹ 24 tuổi ở thành phố Lincoln, tiểu bang Nebraska đă kêu điện thoại cấp cứu 911 thông báo là đứa con 3 tuổi của bà đang ở trong căn chúng cư, bỗng mất tích.
Sau một hồi t́m kiếm, cảnh sát đă t́m thấy đứa bé này trong một máy gắp các đồ chơi ( claw crane machine) ở trong khu thương xá đối diện. Máy gắp đồ chơi là một cái hộp kính đậy kín, đựng những con thú nhồi bông. Khách nhàng bỏ tiến vào máy, và xử dụng cần cẩu móc các món đồ chơi ra ngoài.
Người ta không hiểu cách nào mà một em bé có thể chui vào một cái hộp kín đựng những con thú nhồi bông như thế
TB