Nhiều người Việt Hải Ngoại bị mắc bẫy ḥa giải dân tộc của Cộng Sản
Đă qua 40 năm người Việt Nam tại hải ngoại lại một lần nữa tưởng niệm sự kiện Quốc Hận trên toàn thế giới, mọi người hy vọng đất nước quê hương Việt Nam sớm có ngày độc lập, tự do, dân chủ, giàu có thịnh vượng và giải thế tập đoàn tàn ác Cộng Sản bè lũ tay sai Trung Cộng.
Bài Ca Tuổi Trẻ - Phan Văn Hưng
[YOUTUBEVIDEO]0WCLrawkrhY[/YOUTUBEVIDEO]
Trước thời điểm 30 tháng 4 năm 1975. rất nhiều thành phần dân chúng ở miền Nam Việt Nam có ý nghĩ và quan điểm hòa hợp hòa giải với Cộng Sản Việt Nam để chấm dứt chiến tranh, hàn gắn những vết thương mưng mủ trên đất mẹ Việt Nam để tiến đến hòa bình lâu dài cho đất nước và cho dân tộc. Những người có ý nghĩ hòa hợp hòa giải với Cộng Sản Việt Nam bao gồm nhiều thành phần kể cả một số người là những trí thức của miền Nam.
Xét về mặt tổng thể, hòa bình và chấm dứt chiến tranh là mơ ước cháy bỏng của toàn dân Việt Nam. Không có ai muốn chiến tranh cứ kéo dài triền miên trên quê hương đã có quá nhiều điêu linh vì khói lửa. Lợi dụng điều này, Cộng Sản Việt Nam đã cho một số tên Cộng Sản nằm vùng dùng chiêu bài “hòa hợp hòa giải” như là một giải pháp để chấm dứt chiến tranh và đem lại hòa bình cho Tổ Quốc. Mà chúng ta còn lạ gì bản chất của bè lũ Cộng Sản Việt Nam. Hòa bình theo quan điểm của Cộng Sản Việt Nam là toàn thể đất nước Việt Nam phải nằm dưới sự cai trị và khống chế của đảng Cộng Sản Việt Nam. Từ thuở năm 1945, phong trào Việt Minh bao gồm nhiều đảng phái làm nên Cách Mạng Tháng Tám của dân tộc nhưng chính tên Hồ Chí Minh đã dần dần tiêu diệt và loại bỏ các đảng phái khác để độc chiếm quyền lãnh đạo đã là một bài học nhớ đời của dân tộc.
Cho nên, việc hòa hợp hòa giải với Cộng Sản là một sai lầm và một điều không bao giờ có thể xảy ra bởi lẽ hòa hợp hòa giải với bè lũ quỷ đỏ này đồng nghĩa với việc đưa đầu cho chúng chặt. Và ngày 30 tháng 4 đen tối của lịch sử dân tộc mãi mãi là bài học quý giá cho những ai đang là người tỵ nạn Cộng Sản Việt Nam ở hải ngoại có tư tưởng hòa hợp hòa giải với Cộng Sản Việt Nam.
Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 mãi mãi là bài học cho những người tỵ nạn Cộng Sản Việt Nam ở hải ngoại là không bao giờ hòa hợp hòa giải với bè lũ Cộng Sản Việt Nam.
Nhưng sau này chẳng hiểu vì lý do gì, ông ngả theo phía bên kia, chẳng biết đó thực sự có phải là cái đuôi của ông hay không. Hay chỉ vì muốn chọc tức bàn dân thiên hạ cho chúng chửi. Tuy rằng tôi cũng khó chịu khi đọc thấy những lời tục tằn thô bỉ. THẾ NHƯNG:
Người ta chửi rủa lăng mạ là có tội, nhưng ông thử nghĩ xem, ông vào đây khơi lên cho người ta chửi thì tôi nghĩ ông là người có tội nặng không kém. Mặc dù biết rằng ai làm người đó phải lãnh tội, nhưng tại sao ông lại cứ phải châm dầu vô lửa. Chẳng lẽ ông chai đá tới độ không còn cảm xúc khi người ta xỉ vả mình cho dầu không mặt đối mặt?
Ông nghe tôi một lần. Nó có phước đức về sau ông ạ:
- Hoặc là ông đổi thái độ, ông không đứng theo phía chúng tôi và đừng mở miệng ra hehehe với thái độ chọc ghẹo
- Hoặc ông đứng hẳn qua phía bên kia. Ông muốn phân tích, lý luận sai trái, bênh vực cho công đạo, lẽ phải thì phải cho minh bạch.
Đừng làm những chuyện ruồi bu nhưng tội lỗi đó nữa. Khổ cho những ngưởi bị chửi và làm bẩn mắt người đọc như tôi.
Nếu ông thấy Cộng Sản là hay là đúng, thử trả lời cho tôi những điều sau:
Nếu chủ thuyết cộng sản thực sự là hay và tốt đẹp thì tại sao trước năm 1989 trên thế giới có tới hơn 40 quốc gia lầm đường lạc lối tin theo chủ thuyết cộng sản mà nay lại chỉ còn có 4 là Tàu Cộng, Việt Cộng, Cuba Cộng và Bắc Hàn Cộng?
Nếu chủ thuyết cộng sản thực sự là hay và tốt đẹp thì tại sao nước Nga là cha đẻ của chủ thuyết này lại tự mình nổi dậy dẹp đi cái chủ thuyết mà vào năm 1989 họ đã nhận thức ra là sai lầm?
Bên cạnh đó là hàng loạt các quốc gia bên Đông Âu nay đã giải thể cái chủ thuyết phi nhân này như: Đông Đức, Hungary, Bulgary, Poland, Romania, Yugoslavia và ngay cả ông bạn nghèo mạt rệp láng giềng là Cambodia sau khi giải thể cái chủ thuyết cộng sản này vào năm 1993 đã phát triển mạnh mẽ qua mặt luôn cái xã hội chủ nghĩa Viêt Nam cộng sản đương thời?
Và chỉ một điều này thôi là: Nếu chủ thuyết cộng sản thực sự là hay và tốt đẹp thì tại sao 40 năm sau khi không còn chiến tranh mà người dân cũng như khách du lịch, đi tới đâu cũng phải tự mang theo cuộn giấy đi cầu?
Và còn quá nhiều những điều tồi bại khác mà cái đảng cộng sản mang lại trên quê hương VN sau 40 năm "giải phóng - thống nhất nước nhà".
Khi đặt ra những câu hỏi thư trên thì câu trả lời luôn luôn sẽ là “tại nước ta còn nghèo, cần phải cố gắng khắc phục …”.
Ngày xưa cố gắng khắc phục thắt lưng buộc bụng để chống Mỹ cứu nước, còn ngày nay thắt lưng buộc bụng để các ông trong ban lãnh đạo, các tầng lớp đảng viên cao cấp, các tướng tá và các con ông cháu cha tha hồ gom góp sống trong vàng son nhung lụa và ăn chơi xa xỉ ở nước ngoài.
Kết luận, ngày nào còn chủ thuyết cộng sản ở trên đất nước, ngày đó “nước ta sẽ vẫn còn nghèo, dân ta vẫn cứ cố gắng khắc phục”.
Cũng nhờ vào những người mà ông nói rằng ăn bám vào Mỹ ở hải ngoại mà mỗi năm dân Việt Nam lại được ăn bám theo hơn 12 tỷ đô la do họ gởi về trong khi cả nước làm chưa ra nổi 150 tỷ đô la xuất khẩu.
Khi một người muốn học hỏi để mở mang kiến thức cũng như sự thật thì họ sẽ tìm thấy ngay bên cạnh, còn những con người có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe thì cho dù có đem tới tận tay họ cũng chẳng hiểu thấu được.
Chúng tôi những người thuyền nhân tỵ nạn cộng sản qua Mỹ không ăn bám đâu ông ngoại trừ một số phần tử rất nhỏ qua sau năm 2000. Số rất lớn chúng tôi đã và đang đóng góp rất nhiều cho các quốc gia định cư. Người Việt ở Hoa Kỳ rất là thành công ngay cả so với dân bản xứ.
Chúng tôi đã và đang đóng góp mọi mặt cho cái quê hương đã cưu mang chúng tôi là Hoa Kỳ này cả từ vật chất (thuế má) cho tới tinh thần (dạy dỗ con cái đạo làm người cũng như phát triển tối đa khả năng của mình) trên đất nước này mà kết quả không thể chối cãi được qua sự thành công của con cháu chúng tôi.
Nếu không trả lời được thì nên tự xét lại lương tâm mình coi có đáng để đứng cùng với loài người có trí óc để suy xét hay không, ông nhé.
The Following User Says Thank You to thanhonguyen For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.