Việt kiều Mỹ tự hào y tế ở Mỹ free, sao mỗi lần về Việt Nam vẫn khám tổng quát, làm răng?
Nhà tôi có một anh chị đằng xa định cư bên Mỹ, sống ở thủ phủ của dân Việt là Litte Sài Gòn và luôn tỏ vẻ thượng đẳng với chúng tôi. Anh chị ấy luôn ra rả rằng ở Mỹ sẽ được bao y tế, giáo dục, làm bao nhiêu chỉ lo tiêu xài và đi du lịch mà thôi.
Ấy nhưng mà 3 năm 1 lần gia đình anh chị ấy về quê là mỗi lần đi khám tổng quát, đi làm răng, đi niềng răng cho con cái... Tôi có hỏi là tại sao nước Mỹ miễn phí mà anh chị không làm ở đó, anh chị ấy chỉ ậm ừ cười.
Tôi qua Mỹ được vài lần và cũng đi ngang nước Mỹ trong 2 tuần. Với tư cách là một người chu du Canada - Mỹ, EU và Úc, tôi thấy người Việt không nên coi Mỹ là thiên đường. Tại Mỹ, đừng có nói là giáo dục, y tế free, không có đâu và cực kỳ đắt. Trừ khi chị có công ăn việc làm ổn định công ty, còn nếu làm công việc chân tay thì hãy cầu trời là đừng có ốm.
Đừng có nghĩ Mỹ hào nhoáng mà ở Mỹ vẫn có la liệt người vô gia cư, nghiện ngập... và còn nát hơn bất cứ nơi nào ở Việt Nam. Tại Việt Nam, tôi đố các bạn tìm thấy khu nào tràn lan người vô gia cư đấy, nhưng ở Mỹ thì rất nhiều và cũng toàn là Mỹ trắng không đấy.
Ngay tại đại lộ danh vọng, nghiện ngập và homesless, lừa đảo rất là nhiều, chúng nó mặc cái áo người nhện rồi gạ chụp ảnh rồi móc 30 - 40 đô, nếu không đưa sẽ bị đe dọa và tấn công. Các chị ở Hồ Con Rùa và Hồ Gươm bị lừa ư? Thì ở Mỹ cũng vậy mà thôi và thậm chí chúng nó còn tinh vi hơn. Ngay tại đại lộ danh vọng, tụi Mỹ vạch ra đái ngay ở ven đường đại lộ, nằm ngủ ngay ở ghế đá rất là nhiều.
Nhiều anh chị sống ở Mỹ, cậy cái thẻ xanh rồi ra oai với chúng tôi. Nhưng sau đó các anh chị làm vất vả, ăn không dám ăn, uống không dám uống rồi gửi cái iPhone 8 cũ về cho tụi con nít. Xin thưa là giờ mà mang iPhone 8 về là chúng nó chê, rồi mang dăm ba cái đồ xách tay Mỹ về như nồi cơm điện, nồi chiên. Xin lỗi, chúng tôi đâu có cần mấy thứ này, ở VN rẻ bèo à.
Nên tôi nghĩ rằng, sống ở đâu thì sống, thì cũng nên có cái nhìn đầy đủ về nơi đó. Cứ nhìn những hình ảnh hào nhoáng bên ngoài mà quên đi những giá trị bản địa nội tại. Và ở đâu thì cũng phải có làm mới có ăn chứ không bao giờ có chuyện trợ cấp ăn sẵn, như thế thì đã chẳng có homesless, chẳng có người vô gia cư.
Theo tôi biết người homeless bên Mỹ thì nằm công viên uống bia còn ở VN thì đi bán vé số. Về VN đi làm răng (implant) thì có vì làm răng bên này mắc nhưng có quality còn đi khám tổng quát chữa ung thư thì chưa nghe thấy ai.
The Following 2 Users Say Thank You to nhathanh For This Useful Post:
Nói rất đúng, việt kiều về nước ra vẻ ta đây, coi người trong nước không ra gì . Ở bên My làm như con cho , kiếm ít tiền về Việt Nam là phách. Đó là một số người thôi. Không thể nói tất cả việt kiều. Ở đâu cũng phải làm. Ở Mỹ giờ thì nhiều homeless lắm, nằm là liệt
Việt kiều Mỹ tự hào y tế ở Mỹ free, sao mỗi lần về Việt Nam vẫn khám tổng quát, làm răng?
Cu tèo này bịa đặt ra một câu không có thật.
Sau đó dùng câu đó để chọc quê người ta.
Chứ không có Việt kiều Mỹ nào lên cơn khùng tự hào rằng y tế ở Mỹ free cả.
Giá cả y tế ở Mỹ thuộc loại siết cổ họng nên rất nhiều gia đình chịu trận vậy luôn, sống cả đời không được chăm sóc.
Ngay cả người Việt ở Mỹ cũng có nhiều nhà bãi bỏ chăm sóc răng miệng, sống như Trung Ương Đảng thời còn ở hang Pắc Pó, vì không đủ tài chánh.
Nhưng...
Theo như bài trên viết là Việt Kiều Mỹ nào tài chánh eo hẹp thì khi về VN họ sẽ "lợi dụng thời cơ 'tranh thủ' khám tổng quát, làm răng".
Vậy còn gia đình các dân chúng ở ngay trong VN mà tài chánh "không khả quan" lắm thì sao?
Thì chết cứng luôn, cũng là một cái hang Pắc Pó khổng lồ trải dài nguyên cả nước luôn chứ sao! Tiền khám tổng quát làm răng dù có thấp họ cũng không làm nổi.
The Following 5 Users Say Thank You to koorlie For This Useful Post:
Để trả lời thằng Nguyễn Duy nào đó về bài viết ngu tột đỉnh này. Mày không biết hay cố tình bóp méo sự thật? Ai nói y tế bên Mỹ này là FREE? Ai nói, nêu tên ra đi, tổ sư cha cả họ nhà chúng mày. Không biết thì dựa cột mà nghe đây này: Y tế bên Mỹ đắt KINH KHỦNG. Không đắt sao được khi mà lương bác sĩ, dược sĩ và y tá cao khủng khiếp (cho mày hay tiền bảo hiểm của bác sĩ bên Mỹ là cả chục triệu USD. Chính phủ Mỹ bắt buộc các bác sĩ phải mua bảo hiểm để trả cho các cuộc thưa kiện của bệnh nhân nếu có) ? Họ lấy tiền đâu ra mà trả cho mấy người đó? Đó là điều dĩ nhiên. NHƯNG...nghe đây, tuy là y tế bên Mỹ đắt kinh khủng, ngược lại phẩm chất và dịch vụ của ngành y tế này là số 1 trên thế giới. 10 người mà vào nhà thương, bệnh nặng hay nhẹ thì gần 10 người ra về khỏe khoắn sau 1 thời gian, so với VN của bọn Cộng Sản chúng mày, 10 người vào thương thì bảo đảm, 8, 9 người được phát vé FREE về gặp ông bà. Không những vậy y tế của Mỹ là họ lo chữa chạy rất tận tình, không như VN cũa bọn Cộng Sản chúng mày, vào nhà thương là người nhà chuẩn bị đút lót tiền bạc cho từng thằng bác sĩ, từng con y tá.
Người Việt tụi tao về VN để khám tổng quát? Tổ sư cha chúng mày, nói láo vừa phải thôi chứ, ăn không nói có như vậy chúng mày không sợ chết sưng cổ nổ hầu à? chúng mày không sợ vợ con chúng mày đẻ ngược hết cả hay sao? Bác sĩ của chúng mày là cái chó gì. 1 lũ ngu dốt, thằng nào, con nào cũng mua bằng cấp, đút lót để làm bác sĩ, bệnh nhân qua tay những thằng bác sĩ của chúng mày cầm bằng sự chết là cái chắc. Tao nói không xa, bố vợ tao về Saigon, lên cơn stroke, vào bệnh viện Chợ Rẫy 1 tháng sau về chầu trời (stroke như thế này bên Mỹ chỉ 1 thời gian ngắn là về nhà), dù nhà tao đã vung không biết bao nhiêu tiền cho chúng mày. Mẹ kiếp.
Về VN để làm răng? cái này thì đúng, vì làm răng bên Mỹ này đắt kinh khủng. Nhiều người tiếc tiền đã về VN (thật đúng với câu nói: "hà tiện mà ăn cháo hoa (tức là cháo trắng, không có gì cả) đồng đường, đồng đậu hóa ra 3 đồng!) hoặc chạy sang Mexico làm răng vì tụi bác sĩ ở đó toàn là bọn gà chết, vả lại bọn bác sĩ đó (VN hay Mexico) coi mạng sống con người có quan trọng gì đâu. Không chết thì cũng méo mồm, xưng miệng để rồi lại về Mỹ van lậy các bác sĩ Mỹ cứu chữa.
Còn 1 điều nữa không thấy chúng mày nêu ra, đó là y tế Mỹ không những tiên tiến bậc nhất thế giới, mà y tế Mỹ còn được chính quyền bảo vệ dân chúng với những cuộc thưa kiện có thể làm cho những tên bác sĩ "lang băm" tan nát cả nhà cửa, sự nghiệp và gia đình (đó cũng là 1 trong những lý do y tế bên Mỹ họ làm ăn rất cẩn thận để tránh những vụ kiện). Chúng mày đã thấy VN Cộng Sản của chúng mày bảo vệ người tiêu thụ với những vụ thưa kiện nào hay chưa? Hay biết bao nhiêu người đã chết trong âm thầm??? Mẹ kiếp.
Last edited by ngoclan2435; 08-24-2022 at 23:41.
The Following 7 Users Say Thank You to ngoclan2435 For This Useful Post:
. Tại Việt Nam, tôi đố các bạn tìm thấy khu nào tràn lan người vô gia cư đấy, nhưng ở Mỹ thì rất nhiều và cũng toàn là Mỹ trắng không đấy
Hoàn toàn đúng 1000% làm sao mà thấy dân vô gia cư được,họ bị bọn công an lùa lên xe đem đi lên những vùng đất hẽo lánh ,hoan dã , như Kàtum ,Bình Phuớc ,nhốt hết vào trong đó rồi ,với những tấm bản trung tâm bào trợ xã hội, hay trường phục hồi nhân phẫm, những thằng vịt kiều ở Mỹ về Việt Nam hay nổ là những thằng VÔ HỌC,vì những lời nói và hành động của chúng không đi đôi với nhau , vì thời buổi bây giờ mọi thứ đều có thể kiễm tra lại trên Internet hay có thể đi đến đó để xem,nói chung những thằng nào con nào về Việt Nam mà nổ là những tên chả có gì cả " Thùng rổng kêu to "
Nhưng có 1 thứ ở Việt Nam không thể có kể cả những tên đại gia ,đó là 2 chử " TỰ DO" ở Mỹ hay các nước trên TG mọi người đều có quyền lên tiếng chỉ trích chánh quyền hay đòi họ từ chức nếu họ làm không đúng những gì hiến pháp đặt ra ,còn ở Việt Nam tổ cha thằng viết bài này dám lên tiếng công kích thằng trọng lú và bè phái của chúng hay chửi đảng cộng sãn ,hoặc đem cái xác khô của thằng chó hồ chí minh ra chửi ,suy nghĩ lại đi bạn ,ở đâu trên TG đều phải làm mới có ăn ,chứ không phải nằm đó hả miệng chờ sung rụng rớt vào miệng
The Following 3 Users Say Thank You to vn1111963 For This Useful Post:
Đây là bài báo của bọn cộng sản chúng bay đăng đó nhé Thằng Hanna là thằng chuyên đăng tin bưng bô cho bọn cs chắc nó ở VN. đi làm răng, đi niềng răng cho con cái... Tôi có hỏi là tại sao nước Mỹ miễn phí mà anh chị không làm ở đó, anh chị ấy chỉ ậm ừ cười.
Những người về Việt Nam để làm răng là những đứa tiếc tiền là thứ nhất, thứ hai là không có công ăn việc làm ổn định cho nên không có bảo hiểm nha khoa, còn về Việt Nam chưa bệnh là những đứa điên, hoặc có thể rơi vào trường hợp trên. Nói lại về chuyện làm răng thì tôi có biết hai người thuộc loại trên đã về VN đi chơi rồi làm răng giả ; bây giờ thì phải tháo ra không dùng được. Hanna và Duy nguyen chúng mày chỉ số IQ là trung bình, nhưng sau khi đọc tin này thì tao biết chúng bay thuộc loại não ruồi. Ấy nhưng mà 3 năm 1 lần gia đình anh chị ấy về quê là mỗi lần đi khám tổng quát,
Để tao nói cho bọn khỉ cs chúng bay nghe nhé miễn phí chỉ có ở Canada thôi ,chứ ở Mỹ y tế- "đi bệnh viện" là 3 chữ người ta không dám nhắc tới tại vì nếu không có bảo hiểm y tế "đi bệnh viện" mà phải mổ sẻ nội tặng là phá sản như chơi; còn những người già thì sẽ được nhà nước giúp đỡ mọi thứ miễn phí; Hiểu và thông não chưa Hanna và Duy nguyen bọn bưng bô cộng sản; thằng viết Duy nguyen là ngu một' con thằng đăng tin Hanna là ngu theo cấp lũy nhân. Nói về y tế-bệnh viện ngay cả giòng họ và cả Vua ở những nước dầu mỏ Ả rập cũng phải sang Mỹ để chữa trị vậy mà chúng bay dám ngửa mặt lên trời mà nói láo, xuyên tạc sự thật ; cs chúng bây có biết những người này và đất nước của họ là dùng những dụng cụ, đồ dùng thuộc hàng nhất thế giới tại sao họ phải sang nước Mỹ để chữa trị, tai sao may thằng trung ương đảng mắc bịnh lạ thì phải ra nước ngoài chữa trị.
The Following 3 Users Say Thank You to vinhduong68 For This Useful Post:
Đừng có nghĩ Mỹ hào nhoáng mà ở Mỹ vẫn có la liệt người vô gia cư, nghiện ngập... và còn nát hơn bất cứ nơi nào ở Việt Nam. Tại Việt Nam, tôi đố các bạn tìm thấy khu nào tràn lan người vô gia cư đấy, nhưng ở Mỹ thì rất nhiều và cũng toàn là Mỹ trắng không đấy.
Vấn đề này lại liên quan đến chính trị, mà đã nói tới chính trị thì nó khốn nạn, thối nát lắm. Điển hình là bọn Dâm Chủ, chúng nó ủng hộ bọn Mỹ đen (bọn cột nhà cháy). Oregon là tiểu bang tiêu biểu cho bọn khốn nạn, cặn bã của xã hội: Mỹ đen. Bọn Dâm Chủ qua thằng già ngủ gật không cho cảnh sát bắt bớ hay dẹp loạn bọn Mỹ và cứ thế chúng nó (Mỹ đen) đập phá, cướp bóc bao nhiều cơ sờ làm ăn của dân lành. Điển hình là vụ 1 thanh niên da trắng 17 tuổi tình nguyện mang súng tuần hành để bảo vệ các cơ sở, tiệm ăn của dân mà không thằng cảnh sát hay chính quyền dám đụng tới chúng nó. Trong đêm đó anh ta đã bắn chết 1 thằng. Ra tòa, vụ án xử rất ồn ào sau 1 thời gian xử, anh ta được tòa xử trắng án (chúng mày nhớ trắng án đây là quang minh chính đại nhé, không phải đút tiền, tham nhũng như chúng mày hay làm ở VN đâu nhé, đây là nước Mỹ nhé). Bọn cặn bã của xã hội này là bọn Black Lives matter (BLM) làm ầm lên rồi cũng thôi. Như đã nói ở trên đây là vấn đề chính trị, vả lại nước Mỹ là nước tự do, dân chủ (đúng nghĩa) chứ không phải như VN mà thằng chó đẻ thằng Hồ Chí banh cái môm thối của nó ra mà nói nhai nhải: "không có gì quý hơn độc lập và tự do". Dưới chế của bọn Cộng sản làm chó gì có độc lập? Chúng nó vẫn thờ thằng chó ba tầu Bú Cặc Bình, và bọn Cộng Sản VN làm gì có tự do đâu. Mở mồm ra phản đối là đi tù cả chục năm, vậy tự do ở đâu? Tiên sư cha chúng nó. Vì nước Mỹ có dân chủ tự do thực sự nên bọn cặn bã mới lộng hành ghê gớm như vậy, vả lại nước Mỹ rất tôn trọng nhân quyền. Nên mới có cái vụ đám homeless. Tụi homeless bên Mỹ không như đám homeless ở VN, nghĩa là không bị cảnh sát bắt bỏ tù hết, lấy cớ nói rằng đưa đi phuc hồi nhân phẩm hoặc trung tâm bảo trợ xã hội. Vấn đề ở đây thuần túy là chính trị. Hai phe chơi nhau, và thằng khốn Dâm Chủ cố tình lờ đi để chuẩn bị cho vụ bầu cử sắp tới hy vọng bọn cặn bã này sẽ bầu cho chúng nó. Và...gần đây nhất Thống Đốc tiều bang Texas, chơi xỏ chính quyền của thằng già ngủ gật (ra cái vẻ: à mày về hùa bọn illegal immigrant từ Mexico, tuyên bố cho chúng nó tự do vào nước Mỹ à? Đã thế tao giúp chúng nó, và ông ta cho chở mấy trăm bọn tội phạm, lưu manh đó từ Texas tới New York.
Vì thế cái đoạn nói về tụi homeless là toàn Mỹ trắng chẳng nói lên được cái gì, vì đó là chính tri của 2 phe họ chơi nhau, ngoài ra trong thành phần homeless đó 8 phần 10 là tụi khốn nạn xì ke ma túy. Tệ nạn nàay nếu là đảng Cộng Hòa nắm quyền, vấn đề sẽ có thể giải quyết được phần nào, tuy nhiên đây cũng coi như là "quốc nạn" của nước Mỹ, 1 vấn đề khá nhức nhối mà Mỹ phải vật lộn bao lâu nay.
Last edited by ngoclan2435; 08-25-2022 at 08:56.
The Following User Says Thank You to ngoclan2435 For This Useful Post:
Để trả lời thằng Nguyễn Duy nào đó về bài viết ngu tột đỉnh này. Mày không biết hay cố tình bóp méo sự thật? Ai nói y tế bên Mỹ này là FREE? Ai nói, nêu tên ra đi, tổ sư cha cả họ nhà chúng mày. Không biết thì dựa cột mà nghe đây này: Y tế bên Mỹ đắt KINH KHỦNG. Không đắt sao được khi mà lương bác sĩ, dược sĩ và y tá cao khủng khiếp (cho mày hay tiền bảo hiểm của bác sĩ bên Mỹ là cả chục triệu USD. Chính phủ Mỹ bắt buộc các bác sĩ phải mua bảo hiểm để trả cho các cuộc thưa kiện của bệnh nhân nếu có) ? Họ lấy tiền đâu ra mà trả cho mấy người đó? Đó là điều dĩ nhiên. NHƯNG...nghe đây, tuy là y tế bên Mỹ đắt kinh khủng, ngược lại phẩm chất và dịch vụ của ngành y tế này là số 1 trên thế giới. 10 người mà vào nhà thương, bệnh nặng hay nhẹ thì gần 10 người ra về khỏe khoắn sau 1 thời gian, so với VN của bọn Cộng Sản chúng mày, 10 người vào thương thì bảo đảm, 8, 9 người được phát vé FREE về gặp ông bà. Không những vậy y tế của Mỹ là họ lo chữa chạy rất tận tình, không như VN cũa bọn Cộng Sản chúng mày, vào nhà thương là người nhà chuẩn bị đút lót tiền bạc cho từng thằng bác sĩ, từng con y tá.
Người Việt tụi tao về VN để khám tổng quát? Tổ sư cha chúng mày, nói láo vừa phải thôi chứ, ăn không nói có như vậy chúng mày không sợ chết sưng cổ nổ hầu à? chúng mày không sợ vợ con chúng mày đẻ ngược hết cả hay sao? Bác sĩ của chúng mày là cái chó gì. 1 lũ ngu dốt, thằng nào, con nào cũng mua bằng cấp, đút lót để làm bác sĩ, bệnh nhân qua tay những thằng bác sĩ của chúng mày cầm bằng sự chết là cái chắc. Tao nói không xa, bố vợ tao về Saigon, lên cơn stroke, vào bệnh viện Chợ Rẫy 1 tháng sau về chầu trời (stroke như thế này bên Mỹ chỉ 1 thời gian ngắn là về nhà), dù nhà tao đã vung không biết bao nhiêu tiền cho chúng mày. Mẹ kiếp.
Về VN để làm răng? cái này thì đúng, vì làm răng bên Mỹ này đắt kinh khủng. Nhiều người tiếc tiền đã về VN (thật đúng với câu nói: "hà tiện mà ăn cháo hoa (tức là cháo trắng, không có gì cả) đồng đường, đồng đậu hóa ra 3 đồng!) hoặc chạy sang Mexico làm răng vì tụi bác sĩ ở đó toàn là bọn gà chết, vả lại bọn bác sĩ đó (VN hay Mexico) coi mạng sống con người có quan trọng gì đâu. Không chết thì cũng méo mồm, xưng miệng để rồi lại về Mỹ van lậy các bác sĩ Mỹ cứu chữa.
Còn 1 điều nữa không thấy chúng mày nêu ra, đó là y tế Mỹ không những tiên tiến bậc nhất thế giới, mà y tế Mỹ còn được chính quyền bảo vệ dân chúng với những cuộc thưa kiện có thể làm cho những tên bác sĩ "lang băm" tan nát cả nhà cửa, sự nghiệp và gia đình (đó cũng là 1 trong những lý do y tế bên Mỹ họ làm ăn rất cẩn thận để tránh những vụ kiện). Chúng mày đã thấy VN Cộng Sản của chúng mày bảo vệ người tiêu thụ với những vụ thưa kiện nào hay chưa? Hay biết bao nhiêu người đã chết trong âm thầm??? Mẹ kiếp.
chuoi hay lam....cam on ban da day bon ngu nay
The Following 2 Users Say Thank You to nguoivm For This Useful Post:
Thang Nguyen Duy nay noi chuyen ngu gia vo che my thu cho no di my o la no di lien va quay nguoc lai noi xau VN ngay thoi, thong cam cho no vi bay gio no can ninh bo csvn ay ma
The Following User Says Thank You to thang tu den For This Useful Post:
Chi can de y cai ten cua no la biet no co cam tinh voi my hay khong, o Viet Nam chi co ten Nguyen Duy thoi lam gi co ten viet first name truoc last name sau Duy Nguyen , chui my chu van thich do my, my xau nhung do no dep
The Following User Says Thank You to thang tu den For This Useful Post:
Tác giả nói thế thì "đụng chạm" lũ 3Que Cali, Texas, Virginia, etc... đấy nhá... Liệu mà giữ mồm giữ miệng.....
Đám bò đỏ hở cái miệng hôi thúi ra là 3 que, 3 sọc. Cờ VN không đi tôn trọng lại đi tôn trọng lá cờ Phúc Kiến. Yêu xứ VC quá thì ở bên đó đi qua sống ở xứ Tư Bản làm giề cho chật đất. Thằng nào viết bài này cũng là một thằng ngu, bảo hiểm free là chỉ để dành cho những người thật sự là nghèo không tiền, chứ đâu phải ai còn tay còn chân cũng để cho chính phủ lo đâu. Trong khi xứ VC không có tiền vào bệnh viện là coi như dead meat nhe con. Mấy dân Việt Cộng chuyên môn cứ chửi và nói xấu Mỹ, nhưng lại khoái xài đồ của Mỹ, khoái được định cư ở Mỹ. Ăn nói điêu ngoa, đổi trắng thành đen là cái thói Việt Cộng.
The Following User Says Thank You to cukha For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.