Tin này chưa đủ để thuyết phục sẽ có thể có 1 trường hợp giống như vậy xảy ra. Thứ nhất thành phần bất mãn trong nước, thấp cổ bé miệng là đám dân nghèo đói, ít học chiếm đa số. Thứ hai, thành phần có thể trông mong làm được cái gi? Thành phần này chiếm tới 40, 50%. Bọn này có học thức và hiểu biết chút đỉnh, nhưng lại ngu xuẩn, mù quáng nghĩ rằng đất nước Việt Nam của chúng nó là giàu có, là phát triển, là Ô Kê (dù tất cả chỉ là phù du. là ảo tưởng, là hào nhoáng bề ngoài) và toàn dân Việt Nam đang chìm đắm trong những bữa nhậu sau giờ làm việc: dô, dô, 1, 2, 3 Dô... mà nếu có tỉnh táo thì chúng nó còn mải xem đá banh hoặc mải mê với muôn vàn chương trình giải trí trên TV mà bọn chính quyền Cộng Sản tạo ra để ru ngủ toàn dân. Đó là vấn đề trong nước, đối với quốc tế, Việt Nam hiện thời là "con cưng" của nước Mỹ. Thằng Mỹ đang o bế thằng chó chết Cộng Sản Việt Nam này để làm điểm tựa "đánh" thằng khốn nạn Trung Cộng, vậy thử hỏi lật đổ bọn thằng Trọng Lú và thằng FUCK niểng bằng cách nào? Thật ra vẫn còn lối thoát, vẫn lật đổ được, nhưng cơ hội ngàn vàng đó đã qua rồi. Còn nhớ năm ngoái khi mà cả nước dân chúng biểu tình dữ dội khắp nơi để chống đối vụ cho bọn chó đẻ Trung Cộng mướn đất 99 năm không? Lúc đó chỉ cần 2, 3 nơi khuấy động, ném bom săng, đốt phá và hô hào lật đổ chính quyền, và nếu có thành công, yên chí đi, chỉ cần 1 hay 2 ngày là thằng Mỹ nhào vào ủng hộ ngay. Đây là kịch bản (scenario) duy nhất có thể làm được mà thôi.
|