HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Hot girl 15 tuổi của băng nhóm 'Mùa lá rụng'
Old 02-29-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,767
Thanks: 11
Thanked 14,088 Times in 11,250 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
"Ánh đẹp lắm. Cái đẹp của đôi mắt và nét buồn trên mặt Ánh dễ làm cho người đối diện động lòng. Ánh là cô bé có một quá khứ đáng để quan tâm và một tâm hồn nhạy cảm, yếu đuối" - một cán bộ quản giáo Trại giam Hoàng Tiến (Hải Dương) kể.

Tuổi thơ ngắn ngủi


Người dân ở thị xã miền núi Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chẳng ai không biết mẹ con Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, bởi hoàn cảnh quá éo le. Mẹ Ánh là một người đàn bà đẹp nhưng không chồng mà có con. Người đàn ông ấy đã lặng lẽ ra đi, không lời từ biệt sau khi đưa mẹ Ánh vào nhà hộ sinh.

Mẹ Ánh phải bươn chải bằng công việc buôn bán để nuôi con và chống chọi với cuộc sống đầy những thị phi bủa vây hai mẹ con. Hai mẹ con chưa bao giờ phản ứng hay gay gắt với ai, dù họ có lời nói khó nghe, có ánh mắt săm soi.

Hai mẹ con cứ sống với nhau như thế cho đến một ngày, mẹ tìm được bến đỗ bên một người đàn ông khác. Ánh không phản đối mà quý dượng, khi họ về chung sống một nhà. Người cha dượng này cũng rất quý mến Ánh.

Ánh kể: "Dượng quý em lắm, chưa bao giờ quát mắng em điều gì. Từ ngày có dượng, nhà cửa vui hẳn lên. Mẹ em có chút vất vả hơn nhưng bù lại có niềm vui mới. Dượng còn đổi họ, tên cho em thành Phạm Thuỳ Linh theo họ của dượng. Em thấy cuộc sống gia đình ấm áp, yên vui vô cùng. Đó là quãng thời gian mà em nhớ mãi, khắc ghi trong lòng nhiều hình ảnh của dượng, của mẹ".

"Vì sao gia đình đang đầm ấm, em lại đi Quảng Ninh sống với bác?" - Tôi hỏi. Ánh trả lời: "Mẹ và dượng không có lỗi gì trong chuyện em đi Cẩm Phả, Quảng Ninh ở với bác. Mẹ sinh em bé. Mẹ, dượng và cả em nữa rất vui. Em biết, thế là mẹ lại chồng thêm sự vất vả. Mà vốn dĩ, cuộc đời mẹ em đã quá vất vả rồi. Có thể vì em quá nhạy cảm nên em cứ có cảm giác mình là người thừa.

Học hết lớp 8, hè năm đó, em đòi mẹ về Cẩm Phả, Quảng Ninh thăm bác và ở đó luôn, không về. Em nói với mẹ rằng: Con lớn rồi, con đi làm, kiếm tiền giúp mẹ. Mẹ em buôn bán nhỏ ở quê, cuộc sống gia đình chưa bao giờ sung túc nên em quyết phải giúp mẹ. Mẹ muốn em về tiếp tục đi học, bác cũng thế nhưng em đã quyết, mẹ, bác và dượng cũng không thể thay đổi được ý định của em.


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh tại trại giam

Song đó lại là một quyết định sai lầm. Em ân hận vì làm mẹ buồn nhiều trong khi ngày vui với mẹ thì quá ít... Em được bác xin cho làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng ăn uống, nơi bác thân quen. Lương của em là 1,5 triệu đồng/tháng, được ăn 3 bữa và làm theo ca nên không vất vả quá. Em có gửi tiền về giúp mẹ được vài tháng. Từ khi đi Cẩm Phả, em chưa về thăm mẹ, dượng và em nhỏ lần nào thì đã nghe tin, dượng mất vì ung thư dạ dày. Em thấy khó tả ở trong lòng. Em thương dượng và thương mẹ vô cùng. Người ta bảo, "hồng nhan đa truân", với mẹ, thật đúng".

Hết giờ làm việc ở nhà hàng, Ánh vùi đầu vào quán net. Tại đây, Ánh quen Bùi Xuân Tám, tức Tâm "lắc", SN 1990. Ánh nói rất thản nhiên: "Thấy hợp nhau, thế là yêu. Lúc yêu anh Tám, em mới 14 tuổi..."

Băng nhóm "Mùa lá rụng"

Nghe tên "Mùa lá rụng", tôi nhớ đến bài thơ của nhà thơ Olga Berggoltz - nhà thơ nổi tiếng người Nga và tiểu thuyết "Mùa lá rụng" của nhà văn Ma Văn Kháng, được chuyển thể thành phim truyền hình khá hay ở Việt Nam. Khác với những gì tôi nghĩ, Ánh giải thích trần trụi cái tên "Mùa lá rụng", đơn giản chỉ là 7 đứa hợp lại thành băng nhóm đi buôn ma tuý. Mà buôn ma tuý thì thế nào cũng bị bắt - tức rụng, thế thôi. Có nghĩa là khi lập băng, Ánh và Tâm "lắc" cùng 5 thành viên khác trong băng thừa biết có kết cục là vào trại giam, bị tù tội nhưng vẫn vi phạm.

Tâm "lắc" ở phường Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, có nghề lái taxi. Ngoài thời gian đi lái taxi thì quán nét, nhà nghỉ, vũ trường là nhà của Tâm "lắc". Thực chất, lái taxi chỉ là bình phong, còn "nghề" chính của Tâm "lắc" là buôn thuốc lắc (tức ma tuý tổng hợp). Biết Tâm và Ánh yêu nhau, cha mẹ Tâm và bác của Ánh ra sức ngăn cản. Người lớn của hai bên gia đình đều không muốn cho Ánh - Tâm "lắc" hợp thành đôi, vì tương lai quá mờ mịt. Bác đã khuyên bảo Ánh nhiều không được, gọi mẹ ánh từ Thái Nguyên ra Quảng Ninh gặp gỡ, phân tích, tỷ tê...

Nhưng Ánh và Tâm "lắc" bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của hai bên gia đình và lao vào nhau như con thiêu thân bằng cách công khai về ở với nhau như vợ chồng. Băng "Mùa lá rụng" bắt đầu ra đời từ đây. Tâm "lắc" là trưởng băng, còn lại là Ánh và 5 thành viên nam khác.

Từ ngày yêu Tâm "lắc", Ánh cũng nghiện thuốc lắc cùng với người tình. Tâm bỏ nghề lái taxi để “chuyên tâm” sang buôn thuốc lắc. Cuộc sống của vợ chồng hờ này rất sung túc: ở nhà nghỉ, đi ăn cơm tiệm, mặc quần áo hàng hiệu, tối đi vũ trường... Vũ trường nào ở Quảng Ninh, Ánh cũng là khách VIP. Ánh và Tâm "lắc" đến vũ trường nhảy và để bán thuốc lắc. Chán ở Quảng Ninh, cặp vợ chồng hờ về các vũ trường ở Hà Nội, Bắc Ninh hội ngộ với dân chơi.

Để tận hưởng cuộc sống sung túc mà trước đây khi ở với mẹ, Ánh mơ cũng không được, Tâm "lắc" đã đưa "vợ" đi du lịch Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, TP.HCM... Tất nhiên, đến điểm du lịch nào, Tâm "lắc" cũng đưa "vợ" vào vũ trường để tận hưởng cái không khí điên cuồng của nhạc để... thoát thuốc lắc ngấm trong người.

Sự hối hận trong trại giam

Cặp vợ chồng hờ bị bắt trong nhà nghỉ cùng nhiều thuốc lắc, ma tuý dạng đá. Tâm "lắc" khai là mua của một đối tượng ở Hải Phòng nhưng không biết địa chỉ ở đâu. Họ chỉ giao hàng trên xe taxi, ở những địa điểm khác nhau, giao tiền, nhận "hàng" rồi "chia tay". Tâm "lắc" nói rằng, cũng có lần đối tượng này nói đến Dũng "tình" - ông trùm ma tuý ở Hải Phòng và Lưu "phở" - người "đầu tiên" sản xuất thuốc lắc ở Việt Nam.

Ánh trải lòng: "Em thương mẹ vô cùng. Em đang cố gắng cải tạo tốt để về nhà chăm sóc mẹ. Lần này em sẽ không bỏ mẹ đi nữa đâu. Em ân hận lắm rồi. Sau những lần mẹ lên thăm em là những đêm em không ngủ được. Em khóc và nghĩ về những lời khuyên của mẹ, của bác khi khuyên em không nên yêu đương sớm. Bây giờ thì em thấm thía lắm rồi".

Tôi hỏi: "Thế còn người yêu? Có trách cứ, giận hờn gì không?". Ánh thành thật: "Với người khác, em không biết nhưng với em và các anh em trong nhóm, anh ấy rất tốt. Chúng em yêu nhau thật lòng. Em không oán trách gì anh ấy cả. Hôm xét xử, đứng cạnh nhau ở vành móng ngựa, anh ấy thì thầm: “Đừng đợi anh, hãy lấy người đàn ông tốt, có cuộc sống tốt. Anh sẽ hạnh phúc vì em làm được điều đó”. Em nói rằng: “Em chờ anh. Em được ra trại trước, em sẽ thăm nuôi và đợi anh về. Chúng em cùng khóc..."

Trong quá trình chuyện trò, Ánh không một lần nhắc đến cha. "Trong đầu em không có một chút thông tin gì về cha cả. Em cũng không hỏi mẹ về cha bao giờ. Em không muốn mẹ buồn. Nếu cha yêu mẹ và em thì đã không bỏ mẹ con em đi như thế. Cha mẹ có quyền chọn con chứ con có chọn được cha mẹ đâu. Em không oán giận ai cả. Mẹ và cha đều có những lý lẽ riêng của mình."

Cũng theo lời Ánh thì trong băng có 7 người, 5 người bị bắt, 2 người đang ở ngoài. Hai người này vẫn thay nhau đi trại thăm, tiếp tế các "đồng đội" trong trại giam. Tôi thấy bất ổn về chi tiết này, hỏi Ánh: "Liệu, khi ra trại, có tái hợp lại băng không? Sao em nói về hai người này với thái độ biết ơn và thán phục thế? ".Ánh im lặng hồi lâu, phân trần: "Em nói vậy là khẳng định cái tình của bọn em với nhau thôi. Bị đi tù lần này em nhớ đời rồi, em chẳng dám làm gì để bị mất tự do lần nữa đâu. Họ giúp em, em sẽ trả ơn.".

Với lời tâm sự của Ánh, tôi không biết, con đường hoàn lương của em liệu có phẳng lặng? Tôi mong, em tìm được hướng đi đúng cho sự làm lại của mình từ những bài học làm người, cái giá phải trả sau song sắt và từ tình yêu với người mẹ nặng nỗi truân chuyên của Ánh.

Nguyễn Thị Nguyệt Ánh bị bắt ngày 27/12/2010 tại nhà nghỉ cùng với chồng hờ là Bùi Xuân Tám, tức Tâm "lắc" vì tội "buôn bán chất ma tuý". Ngày 9/8/2011, Toà án nhân dân thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt Tám 8 năm tù; Ánh ba năm tù. 3 đối tượng khác trong băng nhóm "Mùa lá rụng" cũng bị phạt tù 3 đến 7 năm. Lúc bị bắt, Ánh mới 15 tuổi. Đến nay Ánh đã thụ án được 2 năm.

Theo Người đưa tin
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	anh.JPG
Views:	8
Size:	112.3 KB
ID:	362340  
Old 02-29-2012   #2
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
dh2003's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 27
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
Default Hot girl 15 tuổi của băng nhóm "Mùa lá rụng"

"Ánh đẹp lắm. Cái đẹp của đôi mắt và nét buồn trên mặt Ánh dễ làm cho người đối diện động lòng. Ánh là cô bé có một quá khứ đáng để quan tâm và một tâm hồn nhạy cảm, yếu đuối", một cán bộ quản giáo Trại giam Hoàng Tiến (Hải Dương) kể.

Tuổi thơ ngắn ngủi

Người dân ở thị xã miền núi Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chẳng ai không biết mẹ con Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, bởi hoàn cảnh quá éo le. Mẹ Ánh là một người đàn bà đẹp nhưng không chồng mà có con. Người đàn ông ấy đã lặng lẽ ra đi, không lời từ biệt sau khi đưa mẹ Ánh vào nhà hộ sinh.

Mẹ Ánh phải bươn chải bằng công việc buôn bán để nuôi con và chống chọi với cuộc sống đầy những thị phi bủa vây hai mẹ con. Hai mẹ con chưa bao giờ phản ứng hay gay gắt với ai, dù họ có lời nói khó nghe, có ánh mắt săm soi.

Hai mẹ con cứ sống với nhau như thế cho đến một ngày, mẹ tìm được bến đỗ bên một người đàn ông khác. Ánh không phản đối mà quý dượng, khi họ về chung sống một nhà. Người cha dượng này cũng rất quý mến Ánh.

Ánh kể: "Dượng quý em lắm, chưa bao giờ quát mắng em điều gì. Từ ngày có dượng, nhà cửa vui hẳn lên. Mẹ em có chút vất vả hơn nhưng bù lại có niềm vui mới. Dượng còn đổi họ, tên cho em thành Phạm Thuỳ Linh theo họ của dượng. Em thấy cuộc sống gia đình ấm áp, yên vui vô cùng. Đó là quãng thời gian mà em nhớ mãi, khắc ghi trong lòng nhiều hình ảnh của dượng, của mẹ".

"Vì sao gia đình đang đầm ấm, em lại đi Quảng Ninh sống với bác?" - Tôi hỏi. Ánh trả lời: "Mẹ và dượng không có lỗi gì trong chuyện em đi Cẩm Phả, Quảng Ninh ở với bác. Mẹ sinh em bé. Mẹ, dượng và cả em nữa rất vui. Em biết, thế là mẹ lại chồng thêm sự vất vả. Mà vốn dĩ, cuộc đời mẹ em đã quá vất vả rồi. Có thể vì em quá nhạy cảm nên em cứ có cảm giác mình là người thừa.

Học hết lớp 8, hè năm đó, em đòi mẹ về Cẩm Phả, Quảng Ninh thăm bác và ở đó luôn, không về. Em nói với mẹ rằng: Con lớn rồi, con đi làm, kiếm tiền giúp mẹ. Mẹ em buôn bán nhỏ ở quê, cuộc sống gia đình chưa bao giờ sung túc nên em quyết phải giúp mẹ. Mẹ muốn em về tiếp tục đi học, bác cũng thế nhưng em đã quyết, mẹ, bác và dượng cũng không thể thay đổi được ý định của em.


Nguyễn Thị Nguyệt ánh tại trại giam

Song đó lại là một quyết định sai lầm. Em ân hận vì làm mẹ buồn nhiều trong khi ngày vui với mẹ thì quá ít... Em được bác xin cho làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng ăn uống, nơi bác thân quen. Lương của em là 1, 5 triệu đồng/tháng, được ăn 3 bữa và làm theo ca nên không vất vả quá. Em có gửi tiền về giúp mẹ được vài tháng. Từ khi đi Cẩm Phả, em chưa về thăm mẹ, dượng và em nhỏ lần nào thì đã nghe tin, dượng mất vì ung thư dạ dày. Em thấy khó tả ở trong lòng. Em thương dượng và thương mẹ vô cùng. Người ta bảo, "hồng nhan đa truân", với mẹ, thật đúng".

Hết giờ làm việc ở nhà hàng, Ánh vùi đầu vào quán nét. Tại đây, Ánh quen Bùi Xuân Tám, tức Tâm "lắc", SN 1990. Ánh nói rất thản nhiên: "Thấy hợp nhau, thế là yêu. Lúc yêu anh Tám, em mới 14 tuổi..."

Băng nhóm "Mùa lá rụng"

Nghe tên "Mùa lá rụng", tôi nhớ đến bài thơ của nhà thơ Olga Berggoltz - nhà thơ nổi tiếng người Nga và tiểu thuyết "Mùa lá rụng" của nhà văn Ma Văn Kháng, được chuyển thể thành phim truyền hình khá hay ở Việt Nam. Khác với những gì tôi nghĩ, Ánh giải thích trần trụi cái tên "Mùa lá rụng", đơn giản chỉ là 7 đứa hợp lại thành băng nhóm đi buôn ma tuý. Mà buôn ma tuý thì thế nào cũng bị bắt - tức rụng, thế thôi. Có nghĩa là khi lập băng, Ánh và Tâm "lắc" cùng 5 thành viên khác trong băng thừa biết có kết cục là vào trại giam, bị tù tội nhưng vẫn vi phạm.

Tâm "lắc" ở phường Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, có nghề lái taxi. Ngoài thời gian đi lái taxi thì quán nét, nhà nghỉ, vũ trường là nhà của Tâm "lắc". Thực chất, lái taxi chỉ là bình phong, còn "nghề" chính của Tâm "lắc" là buôn thuốc lắc (tức ma tuý tổng hợp). Biết Tâm và Ánh yêu nhau, cha mẹ Tâm và bác của Ánh ra sức ngăn cản. Người lớn của hai bên gia đình đều không muốn cho Ánh - Tâm "lắc" hợp thành đôi, vì tương lai quá mờ mịt. Bác đã khuyên bảo Ánh nhiều không được, gọi mẹ ánh từ Thái Nguyên ra Quảng Ninh gặp gỡ, phân tích, tỷ tê...

Nhưng Ánh và Tâm "lắc" bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của hai bên gia đình và lao vào nhau như con thiêu thân bằng cách công khai về ở với nhau như vợ chồng. Băng "Mùa lá rụng" bắt đầu ra đời từ đây. Tâm "lắc" là trưởng băng, còn lại là Ánh và 5 thành viên nam khác.

Từ ngày yêu Tâm "lắc", Ánh cũng nghiện thuốc lắc cùng với người tình. Tâm bỏ nghề lái taxi để “chuyên tâm” sang buôn thuốc lắc. Cuộc sống của vợ chồng hờ này rất sung túc: ở nhà nghỉ, đi ăn cơm tiệm, mặc quần áo hàng hiệu, tối đi vũ trường... Vũ trường nào ở Quảng Ninh, Ánh cũng là khách VIP. Ánh và Tâm "lắc" đến vũ trường nhảy và để bán thuốc lắc. Chán ở Quảng Ninh, cặp vợ chồng hờ về các vũ trường ở Hà Nội, Bắc Ninh hội ngộ với dân chơi.

Để tận hưởng cuộc sống sung túc mà trước đây khi ở với mẹ, Ánh mơ cũng không được, Tâm "lắc" đã đưa "vợ" đi du lịch Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, TP. Hồ Chí Minh... Tất nhiên, đến điểm du lịch nào, Tâm "lắc" cũng đưa "vợ" vào vũ trường để tận hưởng cái không khí điên cuồng của nhạc để... thoát thuốc lắc ngấm trong người.

Sự hối hận trong trại giam

Cặp vợ chồng hờ bị bắt trong nhà nghỉ cùng nhiều thuốc lắc, ma tuý dạng đá. Tâm "lắc" khai là mua của một đối tượng ở Hải Phòng nhưng không biết địa chỉ ở đâu. Họ chỉ giao hàng trên xe taxi, ở những địa điểm khác nhau, giao tiền, nhận "hàng" rồi "chia tay". Tâm "lắc" nói rằng, cũng có lần đối tượng này nói đến Dũng "tình" - ông trùm ma tuý ở Hải Phòng và Lưu "phở" - người "đầu tiên" sản xuất thuốc lắc ở Việt Nam.

Ánh trải lòng: "Em thương mẹ vô cùng. Em đang cố gắng cải tạo tốt để về nhà chăm sóc mẹ. Lần này em sẽ không bỏ mẹ đi nữa đâu. Em ân hận lắm rồi. Sau những lần mẹ lên thăm em là những đêm em không ngủ được. Em khóc và nghĩ về những lời khuyên của mẹ, của bác khi khuyên em không nên yêu đương sớm. Bây giờ thì em thấm thía lắm rồi".

Tôi hỏi: "Thế còn người yêu? Có trách cứ, giận hờn gì không?". Ánh thành thật: "Với người khác, em không biết nhưng với em và các anh em trong nhóm, anh ấy rất tốt. Chúng em yêu nhau thật lòng. Em không oán trách gì anh ấy cả. Hôm xét xử, đứng cạnh nhau ở vành móng ngựa, anh ấy thì thầm: “Đừng đợi anh, hãy lấy người đàn ông tốt, có cuộc sống tốt. Anh sẽ hạnh phúc vì em làm được điều đó”. Em nói rằng: “Em chờ anh. Em được ra trại trước, em sẽ thăm nuôi và đợi anh về. Chúng em cùng khóc..."

Trong quá trình chuyện trò, Ánh không một lần nhắc đến cha. "Trong đầu em không có một chút thông tin gì về cha cả. Em cũng không hỏi mẹ về cha bao giờ. Em không muốn mẹ buồn. Nếu cha yêu mẹ và em thì đã không bỏ mẹ con em đi như thế. Cha mẹ có quyền chọn con chứ con có chọn được cha mẹ đâu. Em không oán giận ai cả. Mẹ và cha đều có những lý lẽ riêng của mình."

Cũng theo lời Ánh thì trong băng có 7 người, 5 người bị bắt, 2 người đang ở ngoài. Hai người này vẫn thay nhau đi trại thăm, tiếp tế các "đồng đội" trong trại giam. Tôi thấy bất ổn về chi tiết này, hỏi Ánh: "Liệu, khi ra trại, có tái hợp lại băng không? Sao em nói về hai người này với thái độ biết ơn và thán phục thế? ".Ánh im lặng hồi lâu, phân trần: "Em nói vậy là khẳng định cái tình của bọn em với nhau thôi. Bị đi tù lần này em nhớ đời rồi, em chẳng dám làm gì để bị mất tự do lần nữa đâu. Họ giúp em, em sẽ trả ơn.".

Với lời tâm sự của Ánh, tôi không biết, con đường hoàn lương của em liệu có phẳng lặng? Tôi mong, em tìm được hướng đi đúng cho sự làm lại của mình từ những bài học làm người, cái giá phải trả sau song sắt và từ tình yêu với người mẹ nặng nỗi truân chuyên của Ánh.

Nguyễn Thị Nguyệt Ánh bị bắt ngày 27/12/2010 tại nhà nghỉ cùng với chồng hờ là Bùi Xuân Tám, tức Tâm "lắc" vì tội "buôn bán chất ma tuý". Ngày 9/8/2011, Toà án nhân dân thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt Tám 8 năm tù; Ánh ba năm tù. 3 đối tượng khác trong băng nhóm "Mùa lá rụng" cũng bị phạt tù 3 đến 7 năm. Lúc bị bắt, Ánh mới 15 tuổi. Đến nay Ánh đã thụ án được 2 năm.

Nguyệt Hằng - NDT
dh2003_is_offline  
Attached Images
 
 
User Tag List


Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 16:41.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12559 seconds with 13 queries