Trong đợt Covid-19 Việt Nam đã tung tới hơn 300 ngàn tỷ đồng tức khoảng 12 tỷ đô để mua các trang thiết bị y tế, cứu trợ Covid-19 v.v. Trong số này 4000 tỷ mua kit test Việt Á, từ số tiền này công ty Việt Á đã dùng hơn 800 tỷ bôi trơn hối lộ cho các quan chức y tế. Trong số các quan chức bị bắt bao gồm chủ tịch HN, bộ trưởng y tế ... Nhưng nhiều người VN nghi ngờ đây chỉ là những con tốt thí, trùm cuối của vụ án tham nhũng khổng lồ thời Covid-19 thực sự vẫn còn ngoài vòng pháp luật !!!
Một loạt nhà quan sát nêu nghi vấn vợ chủ tịch nước CSVN chính là “trùm cuối” trong vụ bê bối Việt Á, nên mới đủ uy quyền sai bảo được Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, cũng như dụ được Nguyễn Phú Trọng ký huân chương cho công ty Việt Á.
Blogger Bùi Thanh Hiếu cho biết: “Hiện công an đang làm rõ các cuộc gọi đi lại hai chiều từ số điện thoại của Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc công ty Việt Á, đến số máy có số đuôi là 89555.
Và cuộc gọi từ số này đến các tỉnh thành khác trong năm 2020 và 2021. Phần tin nhắn cơ quan công an đã thu thập đẩy đủ và trình trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng.
Có thể đây là số điện thoại của người phụ nữ trong hình, chị đang đứng cạnh chồng chị lúc đó làm giám đốc sở Kế hoạch đầu tư một tỉnh miền Trung. Cạnh chồng chị là Phan Văn Anh Vũ, lúc đó chuyên nhận thầu những công trình nhà cửa văn phòng do sở Kế hoạch đầu tư giao, tên thường gọi là Vũ Nhôm.”

Ông Hiếu đăng kèm ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc và vợ, bà Trần Thị Nguyệt Thu.
Cùng thời điểm, Facebooker Phạm Việt Thắng, một nhà báo ở Việt Nam, đăng bài trên trang cá nhân ám chỉ mối liên quan giữa bà Thu và vụ Việt Á: “Người ta nói, đằng sau thành công của người đàn ông là người đàn bà.
Và, người ta cũng nói, đằng sau một người đàn ông tha hoá có hình bóng đàn bà.
Ở đây, không bàn về đàn bà nào khác ngoài các phu nhân. Khi người chồng có địa vị thì người vợ cũng được trọng vọng, xum xoe.
Mệnh phụ phu nhân dần dần thấy mình có quyền lực như thái sơn, đông hải. Cùng với đó sẽ xuất hiện một đàn, một đống đàn em suốt ngày xum xoe, nịnh bợ. Rồi hàng hiệu, đất đai, tiền bạc…được tới tấp dâng cho chị.
Rồi con em, thằng chú… nó rỉ tai, chị à, chị ơi…Có dự án, công trình này hấp dẫn lắm, nhờ chị phôn cho em cú điện thoại. Chị nghe bùi tai, lại có lời hứa “không quên công ơn trời biển của chị”, thế là chị rút máy: “Chỗ đó là con em, thằng chú mà anh chị coi như người trong nhà…”.
Có “thư đề thượng khẩn” của chị rồi, con em, thằng chú liền “đạn bay vèo vèo” với các quan cấp dưới. Có công trình, dự án nào mà chả thủng với chúng nó. Thế là chúng làm ẩu, làm dối…để “ăn dày” hơn. Thế là được ít bữa thì công trình, dự án xuống cấp.
Thế là cơ quan chức năng vào. Thế là lại, chị ơi, chị à…”
Liên quan cáo buộc nêu trên, Facebooker Hoàng Dũng cho biết: “Bác bỏ hay khẳng định tin Thu giật dây vụ Việt Á chỉ Bộ Công an làm được. Đó là thế mạnh của anh Tô Lâm lúc này. Biết sử dụng đúng và đủ, anh Tô Lâm sẽ chen chân vào tứ trụ trong nhiệm kỳ này.
Vì sao Bộ trưởng Bộ Công an phải chen chân vào tứ trụ nhiệm kỳ này?
Vì đó là cách duy nhất để tiếp tục nhiệm kỳ sau với tư cách một trong những trường hợp quá tuổi tái cử. Chỉ là trường hợp đặc biệt tái cử (quá tuổi quy định).
Làm sao để chen được chân vào tứ trụ nhiệm kỳ này?
Phải có ít nhất một người không thể tiếp tục vị trí. Ai? Trọng đang có dấu hiệu khỏe lên và không có ý định về nghỉ. Huệ và Chính sân sau và lỗi lầm chưa đủ mạnh. Chỉ còn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Người ta đồn đoán rằng Vingroup của Phạm Nhật Vượng nắm 80% cổ phần Việt Á. Điều này có cơ sở khi trước đó Phan Quốc Việt nắm 30% cổ phần Vinbiocare của Vingroup và làm tổng Giám đốc của công ty này.
Khi Việt Á đặt máy xét nghiệm PCR ở TP.HCM và lùm xùm bắt đầu xảy ra thì Vingroup nhảy vào xin trả tiền giùm HCM chi phí xét nghiệm này. Tại sao Vingroup phải làm việc này?
Thời điểm vụ Việt Á chuẩn bị lên sóng cũng là thời điểm Phạm Nhật Vượng rất nhanh chóng chuyển công ty sang Singapore và Hoa Kỳ. Đó không phải là một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tính toán lâu dài mà đó là một cuộc tháo chạy.
Đẹp nhất là Phạm Nhật Vượng đầu tư tiền còn Trần Thị Nguyệt Thu và Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo điều hành. Đúng hay sai, chắc chắn anh Tô Lâm đã biết. Không cỡ ủy viên Bộ Chính trị, thì liệu có sai bảo được Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long và dụ được Nguyễn Phú Trọng ký huân chương?”
****

Rất khó để nói rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính vô can trong vấn đề kit test Việt Á nói riêng và hàng loạt vụ tội ác gây nên cái chết đau đớn cho gần ba vạn người Việt Nam hồi giữa năm 2021.
Và càng khó nói hơn khi ông Chính vừa diễn kịch lại vừa làm đạo diễn, thậm chí vừa biên kịch cho vở kịch chống dịch của ông mà càng chống thì càng chết, lại vừa làm khán giả vỗ tay cứ như là rất vô tư xem kịch người khác.
Có lẽ khó ai quên được ngổn ngang hình ảnh giữa lúc thành phố Sài Gòn và các thành phố lớn chống dịch, giãn cách, giới nghiêm, phong tỏa… Từ người già leo lắt thở bên bình oxy dưới một con hẻm chết chóc nào đó giữa lòng Sài Gòn cho đến người đàn ông bò chui người qua thép gai để lấy cho được bó rau mang về cho gia đình, cảnh những đứa bé và người lớn chen chúc nhau để nhận rau xanh, củ, quả, cảnh người người mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình với cái đói và bệnh tật, dịch giã…
Có vô vàn hình ảnh đau thương, đau thương đến tột độ, cảnh một đứa bé cầm viên phấn vẽ xuống nền xi măng hình ảnh mẹ của bé đang choàng tay ôm con mình rồi bé sà vào lòng mẹ để ngủ. Không biết người mẹ vô tri bằng phấn vẽ có thấu được nỗi lòng của bé? Nhưng người mục kích thì nước mắt lã chã trước sự đời! Cảnh những đứa bé mồ côi xúm xít quanh bát nhang, trong căn nhà nhỏ, giữa thành phố Sài Gòn rộng lớn, không biết tương lai của chúng rồi sẽ ra sao?
Cảnh một shipper chở các hủ tro cốt đi giao ở các khu phố như đang đi giao một thứ đồ vật gì đó chứ chẳng phải hài cốt của con người. Dường như mọi thứ đã tê dại, đớn nghẹn, đóng băng và mọi thứ đau đớn lúc này chẳng thể rung được sợi dây thần kinh. Bởi con người đã chạm vào ngưỡng lớn nhất của đau đớn, và mọi thứ trở nên bình thường một cách lạnh lùng. Bình thường như cảnh người ta đi giao các hủ tro cốt sau giỏ xe!
Người dân cả nước bị cưỡng bức xét nghiệm COVID-19 bằng kit test của Việt Á
Hình ảnh người chết nằm sắp lớp đợi đưa đi thiêu, hình ảnh xe cứu thương nối hành dài chở xác vào lò thiêu… Mọi thứ kẹt cứng và không thể hoạt động, các lò thiêu nâng giá, những đội tình nguyện trợ giúp người chết có thật, có giả xông vào hoạt động. Mọi thứ cứ như sau chiến tranh, mà còn ghê gớm hơn cả sau chiến tranh!
Trong khi đó, Chính phủ đã làm gì? (Cụ thể là chính phủ dưới thời Phạm Minh Chính, bởi ba đợt dịch chết chóc năm 2021 thuộc về trách nhiệm quản lý của Phạm Minh Chính).
Đến khi ông Chính lên ghế thủ tướng thay ông Phúc, vấn đề dịch giã tại Việt Nam trở lại những đợt bùng phát ngoài sức tưởng tượng, việc thả cửa cho người dân đi chơi vào 30/4 và 1/5, sau đó tổ chức bầu cử và sau đó là cái lệnh giới nghiêm gọi là chỉ thị 16, phân vùng xanh, vùng đỏ, vùng vàng và thiết chặt quân sự, thít chặt giới nghiêm, thít chặt phong tỏa, ai ở đâu ở yên đấy, mỗi xóm làng là một pháo đài, mỗi gia đình là một pháo đài, thậm chí mỗi người là một pháo đài riêng lẻ trong gia đình, phải tách bằng được F0 ra khỏi cộng đồng bằng xét nghiệm, chống dịch là chống giặc… nhà nhà, xóm làng thành những lô cốt, người ta dựng lô cốt khắp nơi, biến các khu phố thành những lô cốt bịt bùng… để chống dịch, tìm F0.
****

Theo nhận định của một số người trong ngành y tế, sau Nguyễn Thanh Long, người chịu trách nhiệm trong vụ mua kit test của Việt Á với giá cao ở cả 62 tỉnh thành là Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, người chịu trách nhiệm mảng văn hóa xã hội y tế.
Nhà nghiên cứu Hà Hoàng Hợp nhận định:
“Đây là thông tin người ta nghe nói là gia đình của các quan chức ở cấp bộ có nhận hối lộ trên dưới 100 tỷ. Khi phát hiện như vậy là tạm thôi chứ chưa phải là điều tra gì cả. Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương dựa trên sự kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, của Ban Nội chính Trung ương là sơ khai của Bộ Công an rồi đến quyết định là ngày 4/6 khai trừ rồi sau đó bắt giam sau đó.
Thực sự cả một quá trình này cũng chưa có gì minh bạch cả. Minh bạch chỉ là con số thu lợi 4.000 tỷ, hối lộ 800 tỷ. Đó là lời khai còn kiểm tra thì chưa biết. Điều đầu tiên thì thấy việc làm này của chính quyền Việt Nam là chưa minh bạch nhằm vào việc khuấy động dư luận để người dân căm ghét những người bị bắt. Cứ bị bắt là có tội.
Vụ Việt Á này xuất phát từ Học viện Quân Y thuộc Bộ quốc phòng. Có một nhóm người ta có công trình chuyên nghiên cứu để làm ra bộ kit dựa trên kết quả nghiên cứu hoặc là những cái thành quả mà người ta cho không hoặc chuyển giao từ nước ngoài rồi chọn Việt Á để cùng nghiên cứu rồi đăng ký rồi đem ra sử dụng.”
Vụ bắt giam các quan chức cấp cao ít nhiều khiến dư luận thắc mắc, liệu vụ án sẽ truy đến cấp nào và vì sao lại mở rộng điều tra với quy mô toàn quốc như vậy?
Quan chức kiếm tiền trên tính mạng người dân
Một luật gia không muốn nêu tên, từng có thời gian nằm trong đội ngũ đảng cộng sản Việt Nam, nêu nhận định:
“Đây là vụ trọng án tham nhũng lớn chưa từng có xưa nay, liên quan từ trung ương tới hầu hết các tỉnh thành cả nước. Liên quan nhiều bộ, Bộ khoa học công nghệ, Bộ y tế, Bộ quốc phòng (Học viện quân y). Số tiền tham nhũng lớn, cách chia chác hối lộ tình vi, áp dụng công nghệ cao.
Tham nhũng xảy ra khi dân chết nhiều do dịch COVID-19, gây ảnh hưởng chính trị lớn, làm mất uy tín của chế độ cộng sản khi quan chức kiếm tiền trên tính mạng người dân.
Đặc biệt là liên quan tới cả chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi ký tặng Huân chương lao động hạng ba cho Việt Á. Vì sao chính ông Trọng phát động đốt lò, giờ ông lại ký Huân chương cho ‘củi’?
Cái này tôi nghĩ có thể ông Trọng bị cấp dưới lừa vì theo quy trình, văn phòng chủ tịch nước sẽ kiểm tra nội dung, trước đó bản thi đua khen thưởng phải đề xuất qua nhiều khâu. Ông Trọng chỉ ký theo chức trách khi có tờ trình hợp lệ thôi. Tôi nghĩ, Ban thi đua khen thưởng và văn phòng chủ tịch nước cũng sẽ có đứa chết vụ này.
Đại hội Đảng 12 quy trình chọn nhân sự gồm ba bước, mà vẫn để lọt Đinh La Thăng, Nguyễn Đức Chung… Đại hội Đảng 13 quy trình chọn nhân sự nâng lên 5 bước nhưng vẫn có Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh…Vậy cái quy trình này có vấn đề rồi, dù có là bao nhiêu bước nữa cũng vậy thôi.”
Theo nhận định của một số người trong ngành y tế, người đầu tiên chịu trách nhiệm trong vụ mua kit test của Việt Á với giá cao ở cả 62 tỉnh thành phải là bộ trưởng Y tế. Người thứ hai là Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, người chịu trách nhiệm mảng văn hóa xã hội y tế.
Ông Vũ Đức Đam có thời làm bí thư ban Cán sự đảng Bộ Y tế, Ủy viên trung ương Đảng, quyền còn to hơn bộ trưởng Bộ Y tế.
Thực chất ông Vũ Đức Đam là người quyết định về ngành y tế vì trong cơ cấu quyền lực ở Việt Nam, bí thư ban Cán sự đảng Bộ Y tế là người quyết định hết.
Tin tổng hợp