Người yêu đột ngột qua đời để lại khoản nợ 600 nghìn tệ, Vương Đình đứng ra trả nợ thay và chăm sóc cha mẹ anh như ruột thịt, kể cả khi cô đã lấy chồng.
Ngày 19/6/2016, Vương Đình, ở Hành Dương, Hồ Nam nhận tin Tăng Chí, bạn trai cô đã qua đời vì tai nạn giao thông.
Tăng Chí vẫn đang nợ 600.000 tệ (khoảng 2,1 tỷ đồng) lương nhân viên, tiền hàng và vay mượn bạn bè. Cha mẹ anh là nông dân già yếu, thu nhập không đáng kể.
Vương Đình quyết định đứng ra trả nợ thay bạn trai. "Tôi muốn câu chuyện cuộc đời anh khép lại một cách hoàn hảo, không muốn người ta nói không hay về người đã khuất", cô nói, bất chấp bạn bè khuyên ngăn.
Vương Đình cũng không muốn nhân viên của anh phải chịu thiệt thòi vì "phía sau họ còn có con cái, cha mẹ già".

Vương Đình yêu thương, săn sóc cha mẹ người yêu đã mất như gia đình mình. Ảnh: 163.com
Vương Đình rút toàn bộ tiền tiết kiệm 200.000 tệ để trả một phần nợ. Những năm sau đó, cô làm đủ nghề, từ buôn bán nhỏ đến nhân viên hậu cần và tiết kiệm đến mức tối đa. Sau 5 năm, Vương Đình giải quyết hết nợ cho bạn trai.
Trả nợ xong, cô về Hành Dương, bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp sạch, sau đó mở rộng sang ngành thực phẩm.
Kể từ khi bạn trai mất, Vương Đình vẫn chăm sóc cha mẹ anh, đưa họ đi du lịch hàng năm để giải tỏa tâm lý, mua bảo hiểm hưu trí giúp ông bà an dưỡng tuổi già. Khi cha anh nhập viện vì bệnh tim, cô có mặt, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ.
"Tôi không thể bỏ rơi họ, vì họ từng là gia đình của người tôi yêu. Bây giờ, họ là gia đình của tôi", cô nói.
Năm 2020, Vương kết hôn. Trong đám cưới, cô mời cha mẹ Tăng Chí đến dự và nói trước tất cả quan khách: "Từ nay, tôi có sáu người cha mẹ".
Hiện tại, Vương điều hành hai công ty, một chuyên sản xuất thực phẩm hữu cơ, một về du lịch trải nghiệm.
Câu chuyện của Vương được chia sẻ khắp các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt tương tác. Nhiều người gọi cô là "hiện thân của sự thủy chung và nhân hậu".
"Thế giới này có thể không cần quá nhiều người thông minh, nhưng luôn cần thêm người tốt như Vương Đình", một người dùng bình luận.
VietBF@sưu tập