
Ông Năm ra chợ mua trâu, chọn tới chọn lui cuối cùng cũng rước được một con trâu to khỏe, giá cũng “hời”. Về tới nhà, vợ chạy ra la:
– Ông mua chi con trâu đực?
Ông Năm ngơ ngác:
– Trâu đực khỏe kéo cày chớ sao!
Bà vợ rít lên:
– Ông không nhớ năm ngoái ông mua trâu đực, nó húc sập hàng rào. Rồi mỗi lần có trâu cái đi ngang, nó húc tung cả cửa chuồng, đuổi theo, tui phải chạy muốn đứt hơi giữ nó lại. Bây giờ mua nữa, phiền lắm!
Ông Năm xoa tay:
– Th́… năm nay tui xích nó lại.
Bà vợ châm chọc:
– Mà ông xích được nó th́ hay đó! Ông lo thân ông trước đi, bữa hổm đi nhậu về cũng y chang nó, thấy cô bán quán là lồng lên đó thôi…
Ông Năm im re, biết… thua chắc!
VietBF@ sưu tập