
Nói thật ra thì ngày trẻ Mình xấu cả về mặt tiền lẫn bố cục. Đã thế còn hôi nách và nghiện thuốc lào, lại vụng ăn vụng nói, chả được nước gì nên ế mãi. Cả họ thi nhau mai mối
Nhớ thằng lần đầu mai mối, hôm nó đến chơi, cứ thắc thỏm khen gớm nhà em đất mặt đường rộng nhề!!! Sau này lấy nhau thầy u chia cho một lô mình bán luôn làm con xe chạy cho nó hoành...
Thằng thứ hai cũng nhờ mai mối, ngày nào nó đến uống mẹ hết phích nước, nó nói lắm lắm là, phán đủ thứ, có hôm nó nhìn lên mái nhà hỏi nhà em xây năm bao nhiêu, nghe ọp ẹp quá, bão gió chắc sập... Hôm cuối cùng nó bảo:
_ Em ah, béo có thể gầy đi, xấu có thể thẩm mĩ làm cho đẹp lên, nhưng lùn rí lùn rị như em có đập chân nối lại cũng không cao lên được....Tủ xư...
Lần thứ ba bà cô lại làm mối. Tam tiệt tử tiệt hai thằng trước, lần này khôn không xem mặt tại nhà nữa, phải tìm chỗ nào đó để gây ấn tượng ban đầu.
Thế là hẹn hẳn ở nhà bà cô ruột, nhà bà cô sát bờ sông, có rặng dừa mát rượi, thơ mộng và loãng moạng phết.
Cô dặn hai đứa sang cô buổi chiều, ba giờ mượn cả xóm mới được cái xe đạp lái oẳng. Cứ đạp phát lại tuột xích, nhảy lên nhay nhổ vài phát lại tuột....
Vào đến ngõ nhà cô chó cắn xô cắn đổ, xe thì không có phanh,yên thì đã cao lại nhọn hoắt, rê rê chân mãi mới xuống được. Bị cái yên nó va vào ...ấy đau không chịu được, đi lệch hẳn bên chân. Bỗng mình thấy bóng người thanh niên lách lối cửa sau nhà cô nhẹ nhàng đi ra phía bờ sông, mình ào theo gọi thất thanh:
_ Ớ anh rỳ ơi! Em sin lỗi vì nhà bận em đến khí muộn làm anh chờ mãi phải không.
Nghe một tiếng tùm rồi nó hối hả bơi lấy bơi để...
Chi bộ biết sao nó bỏ của chạy lấy người không? Cái xe tuột xích tay em đầy dầu mỡ đen xì, nóng quá cứ quệt lên mặt, cộng với cái chân đi thọt hẳn một bên vì bị cái yên xe nó va vào...
Đời rõ đen. Nhể
VietBF@ sưu tập