
Bảo vệ một bé gái không phải là dựng hàng rào quanh nó, cũng không phải là cấm đoán yêu đương, ăn mặc, son phấn.
Mà là giúp con tự xây một thành lũy trong trái tim, nơi con biết mình là ai, xứng đáng với điều gì và không bao giờ đánh đổi bản thân để lấy chút tình cảm rẻ mạt.
1. Đẹp là bản năng, nhưng giá trị thật sự không nằm ở ánh nhìn của người khác
Bạn có thể để con mặc váy body, thoa son đỏ, học cách kẻ eyeliner.
Muốn đẹp là một mong muốn tự nhiên của con gái.
Nhưng cũng hãy cho con biết: Mỗi ánh mắt nhìn theo con, không phải ánh nhìn nào cũng đáng tin. Và có những ánh nhìn chỉ kéo dài vài giây... Nhưng tri thức, nhân cách và tự trọng có thể khiến người ta ghi nhớ và tôn trọng con cả đời.
Đừng để con gái nghĩ chỉ cần đẹp là đủ.
Vì đẹp mà dại thì dễ bị lợi dụng.
Đẹp mà trống rỗng thì sẽ dễ bị bỏ lại mà thôi.
2. Cơ thể là của con, nhưng lòng tự trọng là thứ con phải tự gìn giữ
Hãy nói với con gái rằng:
Không ai có quyền chạm vào con chỉ vì họ “yêu” con.
Không ai có quyền yêu cầu con im lặng, chịu đựng, nhún nhường,... chỉ để giữ một mối quan hệ.
Và nếu có ai đó thật sự yêu thương con, thì điều đầu tiên họ phải biết là tôn trọng ranh giới và sự lựa chọn của con, cả về cơ thể và cảm xúc.
3. Dạy con mạnh mẽ không phải để chống lại đàn ông, mà để biết chọn đúng người
Không phải tất cả đàn ông đều tệ.
Cũng không phải tất cả phụ nữ đều yếu đuối.
Chỉ là, nếu bạn không dạy con nhìn người, nó sẽ đem cả trái tim trao cho một kẻ chỉ nói vài câu hứa hão.
Nếu bạn không dạy con tự lo được cho mình, nó sẽ lệ thuộc vào một người mà không biết ngày mai sẽ bỏ đi lúc nào.
Và nếu bạn không dạy con yêu chính mình trước, nó sẽ luôn tìm kiếm tình yêu như một chiếc bánh được bố thí.
4. Một cô gái biết rõ giá trị của mình không dễ dàng bị gục ngã chỉ vì thiếu một người bên cạnh
Con có thể yêu ai đó, nhưng đừng đánh mất chính mình.
Con có thể tổn thương nhưng đừng quên chữa lành rồi bước tiếp.
Con có thể yếu đuối một lúc nhưng rồi hãy tự đứng dậy, vì không ai sống giúp cuộc đời của con cả.
Làm cha mẹ... không phải lúc nào cũng đi theo con. Nhưng có thể gieo vào con những nguyên tắc để tự giữ mình.
Không cần kiểm soát con mặc gì, đi đâu, chơi với ai.
Chỉ cần dạy con phân biệt: đâu là sự tôn trọng, đâu là sự lợi dụng.
Không cần nhốt con trong sợ hãi.
Chỉ cần trao cho con ánh sáng bên trong, để giữa thế giới nhiều cám dỗ con vẫn không lạc lối.
Và nếu bạn là một người phụ nữ trưởng thành, đã từng trải qua những năm tháng mất phương hướng… thì mong bạn đủ dịu dàng để tha thứ cho quá khứ của mình, và đủ mạnh mẽ để dạy con gái mình khác đi bạn nhé.
VietBF@ sưu tập