Đoàn bộ hành của sư Tuệ ở Sri Lanka (Ảnh: Minh Ý)
Những diễn biến mới nhất từ đoàn bộ hành Việt Nam tu theo hạnh đầu đà ở Sri Lanka, đã dấy lên những lời bàn nóng hổi về việc có một thế lực giấu mặt đang ra sức cản trở hành trình tu tập tự do của sư Thích Minh Tuệ. Nội vụ xảy ra trong một buổi sáng và ngay sau đó người ta đã may mắn biết được chân tướng về sự thật này.
Ngày 16 tháng Tư, được biết đoàn bộ hành của sư Thích Minh Tuệ vẫn đi khất thực như thường lệ ở vùng Negombo, trục đường Mirigama của Sri Lanka, sau đó về nghỉ chân ở một đền gần đó, theo lời mời của vị giữ đền, dự đoán là đền Balagalla Saraswathi Piriwena.
Theo lời kể của nhà báo kiêm đạo diễn Nguyễn Minh Chí, người đi theo âm thầm quan sát hành trình của đoàn, thì buổi sáng đó, mọi chuyện diễn ra hết sức vui vẻ. Dân chúng trong vùng đã đến từ sáng sớm, trong nề nếp trật tự, chờ ra lễ sư Minh Tuệ rất thành kính. Ai nấy đều chờ đến lượt của mình để dâng đồ cúng dường cho các sư, không khí được mô tả là tràn ngập niềm vui và bình an.
Đến khoảng 10 giờ sáng, đoàn của sư Minh Tuệ được cô ca sĩ Ashnu, dân biểu trong vùng đến thăm và đánh lễ. Cô Ashnu là người theo đạo Hindu, nhưng rất thành tâm kính ngưỡng những vị sư tu theo hạnh đầu đà. Theo số liệu thống kê, có đến hơn 70% dân số Sri Lanka theo đạo Phật, chủ yếu là Phật giáo Theravāda, tương đương với hơn 15 triệu người theo số liệu từ năm 2012. Ở Sri Lanka (Tich Lan), Phật giáo không chỉ là tôn giáo lớn nhất mà còn được coi là tôn giáo cấp quốc gia tại Sri Lanka.
Ngay sau đó, có một vị sư mặc áo vàng bổng xuất hiện, đi xe hơi đắt tiền và có tài xế riêng đi đến chỗ nghỉ của các sư trong đoàn sư Minh Tuệ. Thái độ vị sư này không chút hòa nhã, và có ý khó chịu khi thấy đoàn của sư Minh Tuệ được người dân mến mộ (lúc đó, dân chúng chung quanh cũng khoảng 50-70 người). Vị sư áo vàng tiến vào đền và chất vấn vị giữ đền với nội dung bằng tiếng Sinhala địa phương nên ít người trong đoàn hiểu ra, rồi sau đó được nghe thuật lại rằng ông ta không đồng ý cho đoàn sư Thích Minh Tuệ trú ngụ tại đền này, và nói rằng đây một
"đoàn giả tu và nhiều tai tiếng".
Vị sư áo vàng, bìa phải (Ảnh: TMC)
Rất may là có cô dân biểu Ashnu ở đó, cô bèn đến tìm hiểu và đặt vấn đề về các kết luận của vị sư áo vàng này. Một người kể lại rằng, ông Sam, chồng của cô Ashnu khi nghe vị sư áo vàng nói rằng đoàn khất thực này đến Thái Lan và đã bị đuổi, ông bèn hỏi,
"Ngài có chứng cứ gì không?", vị sư áo vàng này tức giận nhưng đành giữ im lặng. Rõ ràng là vị sư này đã nhận được một mệnh lệnh nào đó từ bên ngoài, và đã mô tả không đúng sự thật về đoàn sư Minh Tuệ, nên khi ông ta bị chất vấn, đã không thể nói thêm được điều gì.
Sau đó dường như cô dân biểu Ashnu đã gọi điện thoại cho chính quyền để cho kiểm tra lại một số thông tin. Vị sư áo vàng cũng nhận được một cuộc điện thoại sau đó, rồi ông ta đã im lặng bỏ về.
Chỉ trong phút chốc, tình cảnh của sư Minh Tuệ và đoàn khất thực đã đánh động được trái tim của vị nữ dân biểu này, khiến cho cô ta như cảm nhận được bóng tối và các thế lực tà ác đang bao vây họ. Cô quyết ở lại để tiện theo dõi thêm.
Và mọi chuyện như có một sự sắp đặt thật thú vị. Khoảng 3 giờ chiều, vị sư áo vàng quay trở lại, hùng hổ hơn với một lá thư có mộc đỏ trong tay, đối diện với cô Ashnu và vị giữ đền, kể cả người thôn trưởng ở đó. Lời qua tiếng lại, vị sư áo vàng đưa cho xem lá thư được gửi từ Việt Nam, nói rằng đoàn sư Thích Minh Tuệ là một đoàn "giả tu hành" và đi đến đâu cũng gây rắc rối cho quốc gia ở nơi đó. Ông ta chìa lá thư cho vị giữ đền xem, những du khách gần đó đã lập tức chụp và quay lại thấy rõ lá thơ đó
được đóng dấu của Ban Phật giáo quốc tế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhà nước, và chữ ký là ông Thích Nhật Từ với danh xưng là chủ tịch (Chairman).
Ảnh chụp qua điện thoại
Tuy nhiên sau khi trao đổi với mọi người về giá trị của lời cáo buộc, cũng như tính cách đạo đức của bức thư đó, thì vị sư áo vàng cũng bị đuối lý. Tất cả mọi người ở nơi đó đều nhiệt tình ủng hộ sự có mặt của sư Thích Minh Tuệ và bác bỏ tất cả chuyện vu cáo của vị sư áo vàng, thông qua lá thư của Thích Nhật Từ. Cuối cùng ông ta đành im lặng phải bỏ đi trong tiếng vỗ tay thắng cuộc hân hoan của những người có mặt đứng ở hai bên đường, và trước cửa đền.
Sự kiện Thích Nhật Từ lén lút gửi thư vu cáo đoàn sư Minh Tuệ, được nhà báo–đạo diễn Minh Chí tuyên bố công khai trên video.
"Ông Từ không xứng đáng được gọi là thầy", ông Chí nói. Chỉ trong vài giờ sau đó, khắp các trang mạng đã xuất hiện những lời tố cáo và lật mặt Thích Nhật Từ với trò ném đá giấu tay như phường lưu manh hạ cấp. Những lời lẽ khinh miệt xuất hiện ở các status.
"Có lẽ chính Ban Tôn giáo Chính phủ cũng nhận ra bản tính bại hoại này của hắn, nên đã thõng tay không còn nâng đỡ gì thêm trên con đường dài sì sụp vái lạy thế quyền cật lực của hắn", một status viết.
Nhiều giờ sau khi tin tức loan đi, chưa thấy Thích Nhật Từ phản hồi gì về sự kiện bị lật tẩy đầy nhơ nhuốc này.
Nguồn: SGN