Theo như con trai của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden là Hunter Biden mới đây đã tiết lộ gây sốc trong cuộc phỏng vấn dài 3 giờ mà mỗi câu nói của Hunter Biden đều như một quả bom nổ chậm giữa lòng nước Mỹ từ công thức nấu crack đến cáo buộc đảo chính chống lại cha mình. Kết quả là… mọi người đều thấy rồi đấy. Và khi mọi thứ sụp đổ, thay vì đứng ra bảo vệ ông ấy, họ đâm sau lưng.

Ảnh chụp màn hình video phỏng vấn
Chúng tôi mạn phép dựng lại cuộc phỏng vấn này dựa trên các video đang lan truyền trên mạng xã hội:
PHÓNG VIÊN: Hunter, cảm ơn anh đã đồng ý dành thời gian trò chuyện. Bắt đầu thẳng vào vấn đề, có vẻ anh không ngần ngại chia sẻ — anh thật sự đã hướng dẫn cách nấu crack cocaine trên sóng?
HUNTER BIDEN: (cười lớn) Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên trung thực về mọi thứ. Không phải tôi khuyến khích ai làm theo đâu, nhưng nếu đã nói đến crack thì ít nhất hãy hiểu nó. Có quy trình, có liều lượng, và điều quan trọng nhất là — sạch sẽ. Tôi dám nói thẳng: crack còn an toàn hơn rượu nếu biết dùng đúng cách.
PHÓNG VIÊN: Nghe có vẻ… táo bạo. Nhưng những gì gây chấn động không dừng ở đó. Anh đã cáo buộc Nancy Pelosi thầm ghét Kamala Harris?
HUNTER: Ồ, điều đó thì rõ như ban ngày. Nancy chưa bao giờ chấp nhận Kamala. Và khi con gái của bà ấy nhắn cho tôi rằng Kamala cần phải "làm nhiều hơn", tôi bảo: "Tự cô đi mà làm!" Chính những người như họ khiến đảng này trở nên thối nát.
PHÓNG VIÊN: Anh còn nói rằng cha anh, Tổng thống Joe Biden, đã dùng thuốc ngủ Ambien trong cuộc tranh luận với Donald Trump?
HUNTER: Tôi không nói đùa đâu. Ông ấy cần tỉnh táo, nhưng họ cho ông uống Ambien để "giảm lo lắng". Kết quả là… mọi người đều thấy rồi đấy. Và khi mọi thứ sụp đổ, thay vì đứng ra bảo vệ ông ấy, họ đâm sau lưng.
PHÓNG VIÊN: Anh đang nói đến ai khi dùng từ "họ"?
HUNTER: Barack Obama. David Axelrod. Đám người trong Pod Save America. Cả George Clooney nữa. Tất cả đã âm mưu dàn dựng một cuộc đảo chính để gạt cha tôi ra khỏi cuộc chơi chính trị. Đây không còn là Đảng Dân chủ của thời Obama nữa — nó đã biến chất hoàn toàn.
PHÓNG VIÊN: Và gia đình Biden? Có phải anh vừa thừa nhận đã sử dụng lao động nô lệ bất hợp pháp?
HUNTER: (thở dài) Tôi không tự hào gì, nhưng ít nhất tôi không giấu. Có thời điểm, chúng tôi sử dụng nhân công không giấy tờ cho vài dự án gia đình. Có luật sư lo hết. Đó là chuyện "ai cũng làm" ở D.C., chỉ có điều tôi dám nói ra.
PHÓNG VIÊN: Anh cũng tuyên bố sẽ "xâm lược El Salvador để bắt hết băng đảng"?
HUNTER: Chúng ta đang nói đến MS-13 đấy. Nếu tôi có quyền lực, tôi sẽ làm. Chúng đang đe dọa cộng đồng người Mỹ gốc Latinh. Không có chỗ cho sự thương xót.
PHÓNG VIÊN: Về chiếc laptop nổi tiếng mà trước đây anh gọi là "thông tin sai lệch của Nga"?
HUNTER: Là của tôi. Tất cả đều là thật. Họ biết điều đó. Nhưng chúng tôi cần một câu chuyện để che đậy trước bầu cử. Giờ thì sao? Tôi không còn gì để mất nữa.
PHÓNG VIÊN: Một tuyên bố đáng lo khác — anh cho rằng Israel đã "cho phép" vụ tấn công ngày 7 tháng 10?
HUNTER: Tôi biết mình sẽ bị chỉ trích, nhưng sự thật là: họ đã biết, họ đã để mặc. Và điều đó cho họ cớ để phản công dữ dội ở Gaza. Đó là chính trị chiến tranh kiểu cũ — nhưng đẫm máu hơn bao giờ hết.
PHÓNG VIÊN: Cuối cùng, anh có bảo vệ hành vi gian lận thuế của mình?
HUNTER: Tôi trả lời thẳng: có. Khi cả đống người giàu trắng khác cũng làm như tôi, tại sao tôi lại là kẻ duy nhất bị lôi ra? Tôi không phủ nhận, nhưng tôi không đơn độc.
PHÓNG VIÊN: Vậy, sau tất cả, anh nghĩ mình sẽ có vai trò gì trong chính trường năm 2028?
HUNTER: Có vẻ như nước Mỹ đang cần một người… thật thà đến thô lỗ. Và tôi đã tìm ra người đồng hành lý tưởng — Dân biểu Jasmine Crockett. Cô ấy không ngại đối đầu. Tôi không ngại bị ghét. Chúng tôi là bộ đôi IQ thấp nhưng nói thật.
Sau cuộc phỏng vấn chấn động, "Twitter của người da đen" bùng nổ với hashtag #Hunter2028. Rapper Pusha T bình luận: “Hunter nói thật hơn cả CNN.” Cộng đồng cử tri da đen đang "thức tỉnh", nhiều người tuyên bố họ không còn bị đảng Dân chủ "đánh lừa bởi chiêu trò đạo đức giả" nữa.
Nếu Hunter Biden sau cuộc phỏng vấn này, có thể ông ta... thực sự sẽ tranh cử năm 2028. Và nước Mỹ, như thường lệ, sẽ lại phải chọn giữa hai điều không thể tin nổi.