Nổi máu tham khi thửa ruộng  được đền bù gần trăm triệu đồng, dù quyền sở hữu thửa ruộng ấy là của mẹ  nhưng nghịch tử vẫn muốn được hưởng hết. Cộng với ẩn ức từng bị mẹ đuổi  khỏi nhà, trai làng Nguyễn Đỗ Thảo (SN 1980, ngụ cụm 8A, thôn Thảo Lộc,  xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đã thẳng tay cướp sạch số tiền  dưỡng già của mẹ vào đúng lúc gia đình tổ chức họp nội bộ để giải quyết  dứt điểm chuyện tiền nong.
 Nghịch tử cướp tiền của mẹ
 Ông Ngô Văn Mai, Trưởng Công an xã Võng  Xuyên cho biết, sự việc bắt nguồn từ việc gia đình Thảo được chính quyền  đền bù đất. Nhà Thảo có thửa ruộng ở khu vực giải tỏa, nên nhận được  tổng số tiền đền bù là hơn 97 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, bà mẹ  đã chi 40 triệu đồng mua một mảnh ruộng khác để gia đình con trai canh  tác. Số tiền còn lại, bà dự định cho con gái một ít và gửi ngân hàng để  dưỡng già.
 
   	|  | 
  	| Bà lão trong căn nhà tồi tàn của gia đình con trai | 
  
 Đã có phần là mảnh ruộng mẹ cho, nhưng  đứa con trai vẫn không đồng ý cách phân chia đó. Thảo cho rằng thửa  ruộng được đền bù, mẹ đã cho mình từ trước, nên nay toàn bộ số tiền đền  bù phải là của mình. Hôm bà mẹ mang tiền đi gửi ở Quỹ tín dụng xã, đứa  con trai đã định cướp túi tiền, nhưng có nhiều người can ngăn nên không  thực hiện được. Sợ hãi, bà mẹ phải mang tiền về cất ở nhà.
 Ngày 15/1, gia đình tổ chức họp nội bộ  để giải quyết dứt điểm chuyện tiền nong. Bà mẹ mang bọc tiền gần 60  triệu ra để trên ghế. Bất ngờ, đứa con trai xông vào cướp bọc tiền rồi  chạy biến. Sau đó, bà mẹ nhiều lần đòi lại nhưng Thảo nhất định không  trả.
 Đến khi có đơn trình báo của bà mẹ, công  an xã đã nhiều lần gọi lên để hòa giải, nhưng Thảo ngang nhiên cho biết  đã tiêu xài hết tiền. Ngày 27/3, sau khi tiến hành điều tra, Công an  huyện Phúc Thọ đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đỗ  Thảo về hành vi: Công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác. Tiếp tục  đến ngày 17/4, do bị tình nghi là đồng phạm với chồng, người vợ của đối  tượng cũng bị bắt giữ.
 
Nỗi niềm thằng con độc đinh
 Chia sẻ về nhân thân đối tượng, nhiều  người địa phương tỏ ý thương cảm. Bố Thảo mất sớm và có tới 3 đời vợ, mẹ  Thảo là người vợ thứ 3. Là con trai duy nhất trong các chị em, nhưng  dường như đối tượng lại không được mẹ yêu chiều. Thảo bỏ học sớm, nhanh  chóng cưới vợ, nhưng chỉ được vài năm thì xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng  dâu, vợ chồng chia tay đường ai nấy đi. Đứa con trai mới sinh ở với bố.
 
   	|  | 
  	| Những đứa con của Thảo lơ ngơ khi bố mẹ "đi vắng" | 
  
 Vài năm sau, Thảo tiếp tục lấy vợ thứ  hai tuy nhiên, những bất hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu thứ hai lại phát  sinh. Năm 2007, bà mẹ đuổi thẳng cổ vợ chồng con trai ra khỏi nhà.
 Thời gian đầu, không có một cắc bạc  trong tay, vợ chồng con cái 5 người đành dắt nhau ra "tạm trú" ở điếm  canh đê của xã. Sau đó, gom góp được ít tiền, họ dựng tạm một căn nhà  ven thửa ruộng để làm chỗ chui ra chui vào. Nhiều người dân bùi ngùi  nhận xét: "Căn nhà rách nát ấy chỉ hơn… cái chuồng lợn một chút".
 
Bà lão khốn khổ
 Nơi sinh sống của đối tượng, là căn nhà  trống huơ trống hoác không có vật dụng gì đáng giá, đằng trước đằng sau  chỉ che tạm bợ bằng vài tấm liếp và bạt ni lông. Ngồi ngay trước cổng  là… bị hại trong vụ án, mẹ của đối tượng. Bà lão đã tuổi ngoài 80, vẻ  mặt thẫn thờ.
 Từ ngày vợ chồng con trai bị bắt giam,  bà phải sang trông nom các cháu. Ba đứa cháu trai, đứa lớn nhất học lớp  bốn, đứa thứ hai học lớp một, đứa nhỏ nhất mới hơn bốn tuổi.
 Bà lão vẫn rất minh mẫn khi kể về mảnh  ruộng và số tiền bồi thường, nguồn cơn của sự việc đau lòng: "Mảnh đất  đó diện tích có 8 thước thôi, tôi giữ 3 thước, chia cho thằng Thảo 3  thước và một đứa con gái 2 thước. Nói là chia nhưng nhiều năm qua tôi  vẫn cho vợ chồng nó cày cấy cả 8 thước. Có biết đâu nó lại coi mảnh  ruộng là của riêng như thế".
 Theo bà lão, tuy cho con trai canh tác  nhưng giấy tờ sở hữu số ruộng vẫn đứng tên bà. Vì thế, nếu tính chi li,  bà bỏ 40 triệu mua trả ruộng cho con đã là hợp lý rồi. Có điều, "nghịch  tử" cứ đòi cầm nốt số tiền còn lại.
 Tuy rất giận hành động bất hiếu của vợ  chồng con trai, nhưng trong thâm tâm, bà lão không muốn con mình phải  dính vào vòng lao lý. Bà cho biết việc viết đơn kiện là do bị cô con gái  "cài bẫy".
 "Đứa con gái cũng có phần ruộng được  chia, vì thế nó bực tức khi bị em trai cướp mất tiền. Sau nhiều lần đòi  không được, một hôm nó đưa cho tôi mảnh giấy có sẵn nhiều chữ, bảo tôi  ký vào. Hỏi thì nó lừa tôi "Giấy này để công nhận mẹ cho con hai thước  ruộng". Nghĩ cũng hợp lý nên tôi mới ký, nào ngờ đó lại là đơn kiện  chính con trai mình", bà lão thở dài.
 Ngồi nghẹn ngào một lúc, bà lão mới nói  tiếp được: "Nào ai muốn chuyện “nồi da nấu thịt”. Bây giờ tôi chỉ muốn  vợ chồng con trai được thả ra, về giải quyết trong gia đình. Không có  chúng nó, thân già này không đủ sức chăm nom bọn trẻ". Được biết mới  đây, bà lão đã làm đơn bãi nại cho con trai, trong đó nhận hết về mình  tội lẩm cẩm nên đã hiểu lầm sự việc.
 Người dân địa phương tuy lên án hành  động trái đạo lý của "nghịch tử" nhưng cũng có những người tỏ ra rất ái  ngại cho gia đình đối tượng. Đôi vợ chồng đó  vốn rất chịu khó làm ăn,  chưa bao giờ gây ra điều tiếng cãi vã với hàng xóm láng giềng. Tuy  nhiên, quan hệ giữa gia đình nhà chồng với nàng dâu luôn căng thẳng.  Nguồn tin nhận xét người vợ hiện nay của Thảo có phần đanh đá nhưng  thuộc dạng giận thì nói rồi quên ngay chứ không để bụng.
 Ngược lại, mẹ chồng và chị chồng rất ghê  gớm, thường bắt ne bắt nẹt con dâu. Ngay cả người vợ trước, cũng vì  không chịu nổi áp lực từ gia đình nhà chồng nên hai người mới phải chia  tay. Đến khi con trai cưới người vợ thứ hai, những mâu thuẫn lại tái  diễn. Không hợp nàng dâu mới, lại nghe lời con gái nên bà mẹ mới đuổi vợ  chồng con trai ra khỏi nhà.
 Nhận xét về những thông tin trái chiều,  ông Trưởng Công an xã cho biết: "Đúng là có nhiều dư luận cho rằng bà mẹ  và người chị gái có phần quá đáng trong cách đối xử với gia đình đứa  con trai. Nhưng cho dù thế nào, hành động của đối tượng Thảo cũng không  thể chấp nhận được. Phận làm con, đã không nuôi dưỡng được mẹ ngày nào,  lại còn bất hiếu cướp hết tiền dưỡng già của mẹ".
 
Thiên Hoa