|   | 
 
      
  
    
       Ma túy, thuốc độc, súng và bóng đá (2 Kỳ) 
	
		|  02-16-2011 | #1 |  
	| R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư 
				 
				Join Date: Mar 2008 
					Posts: 43,284
				 Thanks: 1 
		
			
				Thanked 1,016 Times in 490 Posts
			
		
	 Mentioned: 0 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 0 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 61      | 
			
			             Ma túy, thuốc độc, súng và bóng đá (Kỳ 1)
 Tại khu vực Trung  và Nam Mỹ, cái  chết của hậu vệ Andres Escobar vào năm 1994 dường như  không có ý nghĩa  cảnh tỉnh. Nó chỉ thêm vào bộ sưu tập gồm ma túy-thuốc  độc và súng ở khu  vực này thêm phần thi vị mà thôi.
Diego Maradona, Adrian Mutu, Abel  Xavier và Jaap Stam là một vài cái tên trong số những cầu thủ đã bị phát  hiện sử dụng ma túy trong quá khứ. Đối với bóng đá châu Âu, đây là  scandal, là những án phạt dài hạn và có thể chấm dứt sự nghiệp của cầu  thủ đó. Tháng 9 năm ngoái, người ta đã yêu cầu Hội đồng châu Âu thiết  lập một cơ sở dữ liệu để kiểm soát những cầu thủ từng sử dụng ma túy.
Châu Âu là thế nhưng khu vực Trung  và Nam Mỹ lại xem đây là một vấn đề hoàn toàn khác. Chính xác thì việc  dùng ma túy và những chất gây hại diễn ra hàng ngày với các cầu thủ ở  đây. Và sở dĩ không cơ quan, tổ chức nào có thể ngăn chặn hiệu quả tình  trạng này là vì ma túy đều liên quan đến những băng nhóm tội phạm và  phạm vi hoạt động của chúng vượt khỏi tầm kiểm soát của các cơ quan, tổ  chức thể thao.
               Có lẽ, vụ việc nổi tiếng nhất có  liên quan đến các cartel ma túy trong thế giới bóng là vào thời gian  World Cup 1994 diễn ra. Trước khi World Cup được tổ chức, các ông trùm  ma túy đã là những nhân vật có quyền lực trong làng bóng đá Colombia.  Chẳng hạn như cartel Medellin nhờ lợi nhuận thu được đã đầu tư vào bóng  đá. Chúng không chỉ xem bóng đá là công cụ rửa tiền bất hợp pháp mà còn  coi đây là bức bình phong che giấu bản thân, cũng như để đánh bóng tên  tuổi.
Quay trở lại với World Cup 1994.  Tại vòng bảng, Colombia khi đó được đánh giá cao hơn đội tuyển Mỹ, thế  nhưng, họ đã thua 1-2 vì bàn đá phản lưới nhà không may mắn của Andres  Escobar. Theo được hiểu, một số ông trùm ma túy đã mất hàng triệu USD vì  trận đấu này và chỉ 10 ngày sau, Escobar bị bắn chết bên ngoài một hộp  đêm.
Humberto Castro Munoz, vệ sĩ của  một trong những cartel nguy hiểm và có ảnh hưởng nhất Colombia, bị tình  nghi đã giết chết cựu hậu vệ của Young Boys. Escobar bị 3 tay súng bắn  12 phát đạn vào người và nhiều nhân chứng kể lại, những từ cuối cùng mà  cầu thủ này nghe được là “cám ơn vì bàn đá phản”. Mặc dù vậy, những vụ  bắn giết tương tự vẫn xảy ra, ngay cả sau cái chết của Escobar.
Một trong những vụ án nghiêm trọng  xảy ra gần đây trong làng bóng đá Nam Mỹ là khi Hijos de Acosvinchos,  một đội bóng của Peru, bị sốc thuốc vì nước nhiễm độc. Đối thủ của họ,  Sport Ancash, bị buộc tội đã đầu độc bằng benzodiazepine – một loại ma  túy mạnh – trước trận đấu. Vì thế, chỉ 3 phút trước khi Sport Ancash  giành thắng lợi 3-0, 4 cầu thủ của Hijos de Acosvinchos đổ gục trên sân.
Trong khi chủ tịch của Sport  Ancash, Jose Mallqui, đổ lỗi cho tai nạn này là do ngộ độc thức ăn,  không ai có thể quên được vụ thảm sát tại Honduras hồi cuối năm ngoái.  Hai băng nhóm ma túy, Mara 18 và Los Tercerenos, xuất hiện ở một trận  đấu trong bộ dạng của những cảnh sát. 9 tên bịt mặt có trang bị súng M18  và AK47 đã nổ súng vào đám đông khán giả mà chúng cho là có một số  thành viên của băng nhóm đối thủ Los Olanchanos ngồi ở đó. 14 người vô  tội thiệt mạng. Nhiều người khác, trong đó có trọng tài, đã bị thương mà  không hiểu vì sao.
Theo 24H             |  |               | Cái chết của hậu vệ Andres Escobar vào năm 1994 dường như không có ý nghĩa cảnh tỉnh |  |  
	|   |  |  
    
	
		|  02-16-2011 | #2 |  
	| R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư 
				 
				Join Date: Mar 2008 
					Posts: 43,284
				 Thanks: 1 
		
			
				Thanked 1,016 Times in 490 Posts
			
		
	 Mentioned: 0 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 0 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 61      | 
     Ma túy, thuốc độc, súng và bóng đá (Kỳ 2) 
 
			
			             Ma túy, thuốc độc, súng và bóng đá (Kỳ 2)
Khi  bóng đá trở thành một ngành công nghiệp mang tính toàn cầu và gắn liền  với sự giàu có, không có gì ngạc nhiên khi các cầu thủ Trung và Nam Mỹ  cũng bị dính vào những tổ chức tội phạm. Brazil là một ví dụ, với hàng  loạt cầu thủ nổi tiếng của họ liên quan đến các scandal trong thời gian  vừa qua. Chẳng hạn như tiền đạo của CSKA Moscow, Vagner Love, đã bị cảnh  sát bắt giữ vì tội mang súng hộ tống một số tay buôn ma túy vào hộp đêm  ở Rio de Janeiro.
Không chỉ có Love, tiền đạo của AS  Roma, Adriano, cũng có liên quan đến những cartel quyền lực, sau khi  người ta bắt gặp anh cầm súng chụp ảnh chung với trùm ma túy Fabio  Atanasio da Silva hồi tháng 6 năm ngoái. Adriano còn bị buộc tội đã  chuyển một số tiền lớn vào tài khoản của da Silva trong khoảng thời gian  này.
Hay như Bruno Souza, cựu thủ môn  của Flamengo, đã bị bắt giữ vào tháng 7 năm ngoái vì tội giết hại người  tình Eliza Samodia. Cảnh sát Brazil cho biết, trước khi Bruno ra tay tàn  nhẫn với Eliza – chặt xác ném cho chó ăn – hắn đã buộc cô nuốt ma túy  để phá thai.
               Thực tế thì những vụ án liên quan  đến ma túy-bóng đá tại Trung và Nam Mỹ trở phức tạp hơn là vì chính  quyền tại đây gần như bất lực trước ảnh hưởng lớn rộng của các băng  nhóm. Vì thế, người ta cũng đặt câu hỏi về tính nghiêm minh của luật  pháp ở đây bởi tại châu Âu, những hoạt động liên quan đến ma túy trong  bóng đá đều bị xử rất nặng. Năm 2004, cựu bác sĩ của Juventus, Riccardo  Agricola, phải ngồi tù trong 22 tháng vì cung cấp ma túy và chất kích  thích cho cầu thủ trong giai đoạn từ 1994 tới 1998.
Hay năm 2007, cựu HLV của  Southwick, Barry Noonan, phải ngồi tù 14 năm vì buôn bán và cung cấp ma  túy với giá trị lên đến 200.000 bảng. Gần đây, cầu thủ trẻ của Everton,  Jose Baxter, và tiền vệ nổi tiếng một thời của bóng đá Anh, Paul  Gascoigne, cũng bị bắt giữ vì tội tàng trữ ma túy. Trong khi đó, việc  Munoz chỉ phải ngồi tù một thời gian ngắn sau khi bắn chết Escobar đủ  cho thấy ma túy vẫn nguy hiểm và có ảnh hưởng lớn tới bóng đá Nam Mỹ.
Thậm chí, ngay cả khi người ta có  phương án loại bỏ ma túy khỏi bóng đá cũng không giúp giải quyết triệt  để được vấn đề này. Tại Bolivia – quốc gia nghèo nhất tại Nam Mỹ - học  viện bóng đá Tahuichi được thành lập vào năm 1978 nhằm giúp các cầu thủ  trẻ được học hành, tránh xa tội ác và ma túy. Học viện danh tiếng từng 5  lần được đề cử giải Nobel hòa bình này đã giành chiến thắng ở hơn 90  giải đấu quốc tế, từng đào tạo nên những cầu thủ nổi tiếng cho Bolivia  như Jaime Moreno, Erwin Sanchez và Luis Cristaldo.
Khẩu hiểu của Tahuichi là “nói có  với thể thao, không với ma túy”, thế nhưng, chừng đó là không đủ khi  Bolivia là một nước kém phát triển cả về kinh tế và chính trị. Bên cạnh  đó, Bolivia lại là một trong những cung cấp ma túy lớn nhất thế giới. Vì  thế, Tahuichi không thể ngăn cản những ông trùm ma túy mua lại các CLB,  cũng như không thể ngăn cản chúng thực hiện những vụ tàn sát người vô  tội trong nhiều trận đấu. Đương nhiên, Tahuichi không thể ngăn cản tổng  thống Bolivia, Evo Morales, đá vào hạ bộ một cầu thủ trong một trận đấu  giao hữu giữa hai đảng phái chính trị đối địch hồi tháng 10 năm ngoái.
Và Tahuichi càng không thể ngăn  cản 3.000 sinh viên sắp ra trường khỏi thế giới ma túy khi nhiều người  trong số họ xuất thân từ nghèo khổ và chỉ có tiền đến trường nhờ tài trợ  của các cartel.
Sau cùng thì tiền bạc và danh  tiếng đủ sức làm thay đổi một con người, cũng như tác động đến những học  viện bóng đá như Tahuichi. Ma túy và bóng đá vì thế vẫn tiếp tục mang  tới những bi kịch cho Trung và Nam Mỹ.
Theo 24H             |  |               | Adriano cầm súng chụp ảnh chung với trùm ma túy Fabio Atanasio da Silva |  |  
	|   |  |  
 |   |