Là thằng đàn ông có vợ có con rồi còn thích tự do. Cặp bồ với đứa con gái khác. Nhân cách của các anh để đâu. Xin thưa là các anh là thuộc dạng vớ vẩn trong xã hội này. Chứ chả có cái gì là xuất chúng về cả hình thức lẫn học vấn sự nghiệp và địa vị. Lại còn nhân cách nhận thức và nhân phẩm yếu kém thì không xứng đáng làm chồng làm cha. Các anh không soi gương nhìn lại mình xem. Không mở mắt ra nhìn vk thì cũng phải mở mắt ra nhìn các con. Nhìn bố mẹ Sinh các anh ra chứ. Họ đã làm gì để a bôi tro trát trát trấu lên mặt họ. Trước khi đi cặp bồ thì nghĩ xem đã phụng dưỡng cha mẹ được những gì. Đã quan tâm hỏi han họ được bao nhiêu.
Nhìn xem con cái mình đầy đủ về vật chất chưa. Xem con mình đã bằng con người ta chưa. Rồi xem lại bản thân mình xem, Có phải đôi tất ba năm chưa thay. Cái quần lót 4 mùa chưa bỏ không?. Anh nên nhớ đời cha ăn mặn đời con khát nước. A cũng có con cả trai lẫn gái. Hãy sống cho chuẩn mực để làm tấm gương cho con noi Theo. Đừng làm gì để các con anh phải gánh nghiệp cho a.
Vậy nên đừng có cặp bồ đừng mang tiền đi nuôi bồ. Đi ăn đi uống, cà phê nhà nghỉ. Sao không ko dùng cái tiền đó cho con uống loại sữa chất lượng nhất. Học trường tốt nhất. Hoặc báo hiếu bố mẹ. Hay các anh chờ bố mẹ chết đi rồi mới báo hiếu mồ to mả đẹp. Sao phải giấu giếm vợ con. Rồi nếu có lấy bồ về làm vợ thì nó cũng phải đẻ. Nó cũng phải xấu như vợ mình hiện tại thôi. Vẫn phải lao vào cái vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Vậy sao không cùng nhau kiếm tiền cùng nhau cố gắng, cùng nhau hưởng thụ. Đàn ông mà yêu vợ thì khắc vợ mình sẽ đẹp sẽ xinh.
Còn đàn ông mà đi linh tinh xong mở mồm ra và kêu chán vợ chê vợ thì không nghĩ lại mình đã đối xử tử tế với vợ hay chưa.
Ngày xưa chưa lấy mình cô ấy như thế nào. Chả phải vì bản thân mình yếu kém nên vk mới như bây giờ ạ.
VietBF@sưu tập