Thành công lớn nhất của người làm cha mẹ không phải là sau này con sẽ biếu cha mẹ bao nhiêu tiền mà là cha mẹ có thể tự do tài chính với số tiền cha mẹ tích lũy mà có được. Bố đã nói với Phương Nguyên của bố như thế khi cô nàng hỏi: Sau này bố muốn con biếu bố mẹ bao nhiêu tiền mỗi tháng? Có vẻ cô bé 11 tuổi của bố vô cùng thất vọng khi bố nói vậy. Bởi cô bé vẫn đang ước mơ mai này đi làm kiếm ra tiền sẽ biếu bố mẹ như bố mẹ đang làm với ông bà nội ngoại.
Sắp Tết rồi, nhiều người trẻ bắt đầu hát vang bài hát của Đen: Mang Tiền Về Cho Mẹ. Quan niệm con cái sau này lớn lên đi làm kiếm ra tiền sẽ báo hiếu cho cha mẹ bằng việc biếu tiền cha mẹ là quan niệm chung không chỉ ở Việt Nam mà là cả Châu Á. Người Á Đông là vậy, uống nước nhớ nguồn, báo hiếu cha mẹ. Tôi đồng ý và không hề thấy nó sai. Chỉ là vợ chồng tôi thật không trông đợi điều đó. Chúng tôi vẫn muốn lũ trẻ của mình sẽ tự lo được cho bản thân thay vì phải gánh thêm trách nhiệm nuôi cha mẹ. Nên tôi luôn nói vậy với 3 đứa con của mình: Thành công lớn nhất của người làm cha mẹ không phải là sau này con sẽ biếu cha mẹ bao nhiêu tiền mà là cha mẹ có thể tự do tài chính với số tiền cha mẹ tích lũy mà có được. Là sau những năm dài chiến đấu kiếm tiền lo mua nhà, đóng học, ăn uống, sinh hoạt cho cả gia đình, bố mẹ sẽ có thời gian và tiền bạc tích lũy để có 1 cuộc đời riêng của bố mẹ. Là yêu con bằng cách không để con phải lo lắng về cha mẹ. Điều đó không có nghĩa là các con không cần báo hiếu cha mẹ. Chỉ là chữ Hiếu đó chúng mình viết theo một cách khác được không?
Là bố mẹ muốn các con nhớ bố mẹ lúc nào thì nhấc điện thoại gọi bố mẹ nhé! Nếu chạy về được với bố mẹ, thăm bố mẹ thì càng tốt, nếu không, hãy theo lịch nhé! Nhà mình sẽ có lịch đoàn tụ, quây quần. Có điều kiện thì cuối tuần, không có điều kiện thì hàng tháng, bận rộn quá hay xa xôi cách trở quá thì hàng năm cũng được. Các con không đến thăm bố mẹ thì bố mẹ đến thăm các con, sao đâu. Bố mẹ sẽ làm một cái nhà đủ rộng và đủ chỗ để chào đón 3 gia đình của 3 con về chơi, có chỗ cho các con sống lại tuổi thơ bên bố mẹ, có cả chỗ cho vợ hoặc chồng các con không bị thiếu thoải mái khi về thăm bố mẹ vợ, bố mẹ chồng. Và nhất định, có chỗ cho các cháu nội, cháu ngoại của bố mẹ được thấy bố mẹ chúng đã từng ở tuổi chúng thế nào. Bố muốn làm cái bảo tàng về 3 đứa cho con cái của 3 đứa thấy bố mẹ chúng tuyệt vời thế nào khi bằng tuổi chúng.
Là bố mẹ muốn nhận được chữ Hiếu bằng hạnh phúc riêng của 3 đứa. Bố mẹ tin điều đó như tin vào hạnh phúc mà bố mẹ đã nỗ lực những tháng năm qua. Để hôn nhân của bố mẹ là bài học cụ thể, chi tiết và rõ ràng nhất mà các con chứng kiến. Cách mẹ đã yêu bố thế nào sẽ giúp Trà My và Phương Nguyên yêu chồng như thế. Cách bố trân trọng mẹ ra sao sẽ giúp Gia Bách trân trọng vợ mình như vậy. Cách mà mẹ đã tạo nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc sẽ giúp Bách lựa chọn người phụ nữ thế nào nếu con muốn có 1 gia đình hạnh phúc. Cách mà bố chơi cùng các con, đồng hành và trưởng thành cùng các con sẽ giúp các con dùng nó để nuôi dạy con mình, học điều tốt và tránh điều chưa tốt ở bố (như việc hút thuốc lá của bố là Bách tránh xa vậy). Hay My và Nguyên sẽ không bao giờ chấp nhận người đàn ông nào thiếu trân trọng mình khi 2 nàng đã lớn lên trong sự trân trọng bố dành cho 2 đứa.
Cuối cùng nhưng chưa phải hết, chữ Hiếu là ở sự Thương mà chúng ta đã gieo trồng suốt 16 năm với Bách, 15 năm với My, 11 năm với Nguyên. Chữ Thương đó ngày một lớn và vững chắc trong tim 5 người nhà mình. Nó sẽ tỏa bóng mát khi các con trưởng thành, có cuộc sống riêng của mỗi đứa. Cây Thương ấy là thứ tài sản mà chúng ta có được khi nghĩ về Gia Đình mình vậy, phải không 3 đứa của bố?
VietBF@sưu tập