Mấy lão tỉ phú thời gian ngồi uống bia hơi vặt
- Vợ mấy ông thế nào chứ vợ nhà tôi suốt ngày hội với hè.
Sơ sơ cũng có cả chục hội.
Hội cấp 1, hội cấp 2, hội cấp 3, hội TNXP, hội Sư phạm, Hội giáo chức, hội hưu trí, hội phụ nữ, hội người cao tuổi...giờ lại thêm cái hội đi bộ, hội cầu lông. Hội nào cũng đóng hội phí. Nghe mà nãn.
Lão Ất còm chép miệng.
- Bà nhà tôi ít hội hơn. Mấy cái hội học sinh mấy năm ni bỏ rồi...
Tui hỏi bà ấy nói:
- Mỗi lần hội lớp hội khoá nhìn bọn đi xa về váy áo lượt là nước hoa thơm phức, xe đưa xe đón, thằng này hỏi, thằng khác thăm quàng vai bá cổ, chụp ảnh..ăn ngủ khách sạn, mình đen thui đen thủi quần áo nhà quê, đóng góp tý chúng nó bảo ai ở quê làm nông nghèo, không phải đóng góp gì cả, có đóng cũng không nhận đâu, có các đại gia bao rồi.
Một vài lần rồi nghĩ cũng tủi thân nên thôi. .. không đi không nhìn thấy trong lòng khỏi áy náy. ..
Bây giờ bà ấy chỉ còn Hội phụ nữ, hội nông dân, hội người cao tuổi. Chả cầu lông đi bộ chi hết, tơ mơ sáng ra vườn, ra đồng thể dục luôn.
Mạnh thọt đế mấy câu:
- Tôi về Hưu tôi chả tham gia hội nào tất, mấy thằng hồi đi học thân nhau thỉnh thoảng rủ chắc ngồi mần chén riệu, bựa thằng ni bựa sau thằng khác chi , vui vẻ giàu nghèo như nhau. K vô hội cao tuổi thì mình cũng cao rồi, k vô hội hưu trí thì mình cũng hưu trí, ..Nói tóm lại vui hay k là do mình chứ chả phải do hội nào hết. Còn mỗi cái Đảng đóng đảng phí, thỉnh thoảng đi họp chứ ba tháng liên tục k họp nó khai trừ,. Mình tao có khai trừ tao éo sợ.. sợ đời chắt nhà tao nó lục lại hồ sơ Cố nội bị khai trừ ra khỏi Đảng nó hành cho oan gia. Hơn nữa 5 năm nhận Huy hiệu một lần tiền đó thừa đóng đảng phí. Nói tóm lại không mất gì...
Làm nốt ngụm bia. Mình bảo:
- Ừ thì tùy hoàn cảnh từng người. Ai tham gia được hội nào tốt hội đó. Nếu k cũng chẵng sao.
Nhiều hội khi chết nhiều vòng hoa viếng con cháu Hãnh diện lắm.
Lão Trân mặt đỏ tía tai cướp lời.
- Mẹ nó chứ chết rồi vòng hoa làm éo gì. Tui nói với vợ là bà nói với hội khi chết không viếng vòng hoa, bà có 12 hội mỗi vòng hoa ít cũng 600k. Qui ra phong bì hết, số tiền đó tui úp cho bà cái mộ giả đá...
Thôi... Giải tán... Riệu vào lời ra.. hôm nay tôi thanh toán.
VietBF©sưu tập