Trong khi người dân Mỹ đang mừng Lễ Độc Lập (Quốc Khánh), một số người cực tả đã lên án ngày lễ kỷ niệm tự do là biểu tượng của sự áp bức.
Nhà hoạt động ‘cấp tiến’ Bree Newsome Bass — người gây sự chú ý của cả nước khi leo lên cột cờ để tháo bỏ lá cờ chiến đấu của Liên Minh Miền Nam tại tượng đài Liên Minh ngay phía trước Toà Quốc Hội Tiểu Bang South Carolina vào ngày 27 tháng 6 năm 2015 — đã đăng một số dòng tweet chỉ trích nước Mỹ, điển hình là: “Tôi xin lỗi, nhưng bất cứ ai đang vui vẻ vẫy cờ Mỹ ngay bây giờ đều là một tên thượng tôn da trắng hoan hỉ hoặc thiếu hiểu biết một cách hân hoan.”

Newsome Bass tiếp tục lập luận rằng người Mỹ Đen không thực sự tự do ở Mỹ trong khi cố khi bảo vệ những dòng tweet gây kích động của cô ta.
Dân Biểu Dân Chủ Cori Bush (Missouri) — thành viên nhóm “Tứ Quái” (Squad) — cũng chỉ trích các Quốc Phụ Hoa Kỳ (Founding Fathers) trong dòng tweet đăng vào ngày Lễ Độc Lập: “Tuyên Ngôn Độc Lập được viết bởi những người chủ nô lệ và không công nhận người Da Đen là con người. Hôm nay là một ngày tuyệt vời để yêu cầu bồi thường cho nô lệ ngay từ bây giờ.”
Lễ Độc Lập Hoa Kỳ chẳng có liên quan gì đến chế độ nô lệ hoặc việc giải phóng nô lệ!
Đáng buồn nhất là các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy ngày càng có nhiều người Mỹ từ mọi thế hệ không cảm thấy tự hào lắm về quốc gia này. Trong cuộc thăm dò của Gallup được công bố vào tuần trước, chỉ có 39% người trưởng thành bày tỏ họ "vô cùng tự hào" là người Mỹ, đây là tỷ lệ thấp trong lịch sử, cao hơn đúng một phần trăm so với con số thấp kỷ lục của năm 2022.
Nước Mỹ tệ đến vậy mà hổng thấy mấy nhà đấu tranh dân chủ ‘cấp tiến’ dọn qua nước khác; trong khi đó có bao nhiêu triệu người ở các nước khác mong muốn được định cư ở Mỹ để đổi đời, để thực hiện bằng được “American Dream”!
MÀI BIẾT BỐ MÀI LÀ AI KHÔNG?!
Trong những loạt hình lấy từ laptop bị bỏ quên của Hunter Biden do Marco Polo, một công ty phi lợi nhuận đứng đầu bởi cựu phụ tá của TT Trump là Garrett Ziegler đăng tải lên Internet, cậu “quý tử” của cụ Biden vừa ngậm tẩu thuốc (thuốc gì thì chắc ai cũng biết) vừa lái xe qua một khu dân cư ở Arlington, Virginia, vào ngày 12 tháng 6 năm 2018.
Chưa đầy hai tháng sau, Hunter Biden đua xe đến Las Vegas vào ngày 1/8/2018 và khoe ảnh chụp bảng điều khiển xe hơi đang chạy với tốc độ ít nhất là 172 dặm/giờ (276 km/giờ).
Để so sánh, xa lộ tiểu bang Texas 130 (Texas State Highway 130) — một con đường thu phí vượt qua khu vực đô thị Austin dành cho giao thông đường dài — có giới hạn tốc độ (speed limit) cao nhất trong nước Mỹ là 85 dặm/giờ (137 km/giờ). Đa số các đường “cao tốc” ở Mỹ cũng có chỉ cho phép chạy tối đa từ 65 đến 70 dặm/giờ. Dĩ nhiên hiếm người chạy đúng mức 65, hầu như ai cũng vượt quá 5 dặm, nếu vượt hơn 10 dặm thì hên-xui, lãnh giấy phạt mệt xỉu.
Chính Hunter Biden từng thú nhận (nói đúng hơn là khoe khoang) là đã lái xe trong lúc đang “phê” lên mây.
Gói á phiện được tìm thấy trong Toà Bạch Ốc mới đây chắc cũng của “ai đó” tên lạ mà quá quen. “Truyền thông dòng chính” đang ra sức lèo lái dư luận sang hướng khác, ví dụ như bài báo của NBC News với tiêu đề “Các nguồn tin cho biết á phiến được tìm thấy trong Toà Bạch Ốc ở một địa điểm khác với báo cáo trước đó”, kèm theo là dòng tựa: “Các nguồn tin khẳng định rằng khu vực này có mật độ lưu thông cao, phù hợp với báo cáo của Phát Ngôn Viên Toà Bạch Ốc hôm thứ Tư”.
https://www.nbcnews.com/news/amp/rcna92906
Tuy đang “điều cha điều mẹ” (cho có!), một quan chức Sở Mật Vụ lên tiếng khó xác định được thủ phạm do có rất nhiều người đi bộ qua lối đó!
TẨY CHAY
Khách hàng của hãng kem Ben & Jerry's đang kêu gọi tẩy chay thương hiệu này giống như Bud Light sau khi Ben & Jerry’s cho rằng Hoa Kỳ đang tồn tại "trên vùng đất bị đánh cắp”! Ben & Jerry's đăng tweet đúng vào ngày Lễ Độc Lập: “Ngày 4 tháng 7 này, đã đến lúc chúng ta nhận ra rằng Hoa Kỳ tồn tại trên vùng đất bị đánh cắp từ người bản địa và cam kết trả lại nó. Hãy tìm hiểu thêm và hành động ngay bây giờ:
https://www.benjerry.com/.../2023/07/stolen-indigenous-land.”
Kèm theo là hình minh hoạ với dòng chữ in hoa: “HOA KỲ ĐƯỢC THÀNH LẬP TRÊN VÙNG ĐẤT BỊ ĐÁNH CẮP TỪ NGƯỜI BẢN ĐỊA. NGÀY 4 THÁNG 7 NÀY, HÃY CAM KẾT TRẢ LẠI NÓ.”
Cổ phiếu của Unilever — tập đoàn đa quốc gia của Anh-Hà Lan, chủ hãng kem Ben & Jerry’s — đã giảm 0,5% khi thị trường chứng khoán đóng cửa vào ngày 5/7/2023. Khi thị trường chứng khoán mở cửa hôm thứ Năm ngày 6/7/2023, cổ phiếu của Unilever giảm thêm 1%. Như vậy họ đã bay mất khoảng 2,5 tỷ đô la vốn hóa thị trường trong bối cảnh các khách hàng kêu gọi tẩy chay hãng kem Ben & Jerry’s, y chang vụ Bud Light vẫn còn đang chới với vì bon chen với phong trào “văn hoá tỉnh thức”.
Đừng đùa với dân Mỹ vì họ có quyền tự do mua bán, không thích thì không mua nữa, “cho mày chết”!
P.S. Đọc còm của dân Mỹ mà cười đau cả bụng, ví dụ như “Give ALL of your property and land back to the Native Americans right now then... or shut up” (Hãy trả lại TẤT CẢ tài sản và đất đai của chúng mày cho người Mỹ bản địa ngay bây giờ... hoặc im mồm).
(Lq Vu)