Sáng chủ nhật, chồng pha 1 ấm trà, ngồi dựa ngửa lên sofa, vừa nhâm nhi trà, vừa xem tivi. Đột nhiên nghe tiếng vợ thì thào ở trong phòng ngủ:
- Hôm nay không được anh ơi, chồng em ở nhà, để mai mình gặp nhau đi.
Chồng bật dậy, tông cửa xông vào phòng ngủ, căng thẳng hỏi:
Em vừa gọi điện cho ai.
Vợ cười cười, nhìn chồng 1 lúc rồi bảo:
- Em chẳng gọi điện cho ai cả. Em chỉ đọc cuốn sách dạy cho phụ nữ. Đây đọc cho anh nghe.
Nếu gọi to các câu: "Chồng ơi, quét nhà hộem", "Chồng ơi, rửa bát đi", "Chồng ơi, bắc hộ em nồi cơm", "Chồng ơi, chạy ra đầu ngõ mua mớ rau"... thì chẳng chồng nào nghe cả, điếc hết.
Nhưng cứ thì thào câu như em vừa rồi, là họ thính tai lắm, nghe hết. Anh không tin cầm sách đọc đi...
VietBFsưu tập