Brittney Griner của WNBA Rời khỏi cuộc phỏng vấn bên lề để chỉ trích trọng tài trên truyền hình trực tiếp giữa trận đấu
Trong một hành vi phi thể thao trắng trợn khác, Brittney Griner, cầu thủ của WNBA Atlanta Dream Center, đã trút cơn thịnh nộ lên trọng tài trên truyền hình trực tiếp trước một cuộc phỏng vấn bên lề sân vào giờ nghỉ giải lao.
Đội Atlanta Dream sau đó đã giành chiến thắng với tỉ số 83-75 trước đội Dallas Wings.
Khi Dream dẫn trước 37-30 ở hiệp một, Griner đã rời đi để trả lời phỏng vấn với CBS Sports. Nhưng ngay khi người phỏng vấn bắt đầu câu hỏi của mình, Griner quay lại để phản đối một lỗi giữ người được gọi là chống lại cô.
Không rõ chính xác cô ấy đang nói gì, nhưng khi cô ấy quay lại máy quay, cô ấy được nhìn thấy đang hét vào mặt trọng tài, "hãy chơi tốt hơn đi!"
Người phỏng vấn rõ ràng rất sửng sốt.
Một lát sau, Griner nói với người xem, "Xin lỗi, tất cả mọi người"
Như The Gateway Pundit đã đưa tin trước đó, Griner dường như đã sử dụng lời lẽ phân biệt chủng tộc với cầu thủ được yêu thích của WNBA là Caitlin Clark trong trận đấu hôm thứ Năm với Indiana Fever.
Sau lỗi thứ năm và cũng là lỗi cuối cùng của cô với Clark, khi cô dường như đã thúc khuỷu tay vào mặt Clark, Griner trở lại băng ghế dự bị và dường như đã gọi Clark là "con nhỏ da trắng khốn nạn".
WNBA dường như không quan tâm đến thái độ phân biệt chủng tộc chống người da trắng của cô ấy. Có vẻ như họ sẽ không điều tra vụ việc.
Griner được biết đến có lẽ là thương vụ tồi tệ nhất trong lịch sử thể thao và lịch sử Hoa Kỳ khi Joe Biden trao trả một tay buôn vũ khí khét tiếng cho Nga để đổi lấy cô.
Người ta có thể nhớ lại rằng cô đã bị kết tội buôn lậu ma túy với mục đích phạm tội và bị kết án 9 năm tù tại một tòa án Nga vào tháng 8 năm 2022 sau khi mang cần sa vào nước này.
Joe Biden khét tiếng vì đã đổi Nga, "Thương gia tử thần", Viktor Bout, lấy ngôi sao hút cần sa của WNBA Brittney Griner. Bout được cho là đã quay lại kinh doanh, bị phát hiện bán 10 triệu đô la vũ khí cho phiến quân Houthi ở Yemen vào năm ngoái.