
Có những điều không ai dám nói với mẹ chồng, nhưng con dâu nào cũng muốn được nghe một lần. Nếu chị là mẹ chồng, và chị thật lòng muốn giữ gia đình mình yên ấm thì hãy đọc đến hết bài viết này.
1. Đừng nói xấu con dâu trước mặt con trai.
Chị càng nói, chúng nó càng cãi nhau. Cãi đến một lúc không chịu nổi, người khổ không chỉ là vợ chồng nó mà còn là cháu nội chị. Lúc ấy, chị gào lên vì tiếc, nhưng cái gốc là do ai gieo?
2. Khi con dâu sinh con, nếu không giúp thì cũng đừng đay nghiến.
Chị có thể không chăm nó, vì "không phải nghĩa vụ". Nhưng đến lúc chị già, chị ốm, chị đừng mong nó báo hiếu vì nó cũng chẳng có nghĩa vụ đó đâu. Nghĩ đến mai sau mà sống tốt với nhau từ bây giờ.
3. Đừng bực vì con trai phụ vợ việc nhà.
Chị bảo "nó là đàn ông, sao phải dọn dẹp?" Nhưng thưa chị, đó là gia đình của HAI người. Ai cũng mệt, ai cũng có phần trách nhiệm. Một người vợ được chồng san sẻ thì hôn nhân mới dài lâu, chị ạ.
4. Đừng mang con dâu nhà người ta ra làm hình mẫu.
Vì chị có sống chung với họ đâu mà biết bên trong thế nào? Mỗi nhà mỗi cảnh. Và quan trọng là: muốn có con dâu tốt, hãy bắt đầu bằng việc làm mẹ chồng tử tế trước đã.
5. Đừng nghĩ nuôi con trai là con dâu nợ chị.
Chị sinh con, nuôi dạy nó tử tế là điều đáng quý. Nhưng đó là bổn phận làm mẹ, không phải cái giá để đòi hỏi người khác phải trả bằng cả đời làm dâu. Muốn được thương, thì cũng phải biết cho đi trước.
6. Con dâu về nhà mẹ đẻ, biếu quà đừng ghen.
Bố mẹ cô ấy đã nuôi lớn một đứa con gái tử tế để về làm dâu nhà chị. Họ đáng được trân trọng. Đừng bắt người khác từ bỏ quê hương, cha mẹ để đổi lấy sự tủi thân trong chính nhà chồng.
7. Hãy thương con dâu như con gái ruột.
Chị thương nó một, nó sẽ thương chị mười. Gia đình là nơi để yêu thương chứ không phải nơi để phân biệt nội ngoại, máu mủ hay không máu mủ.
Và điều cuối cùng: hãy dạy con trai mình biết bảo vệ vợ.
Đừng chỉ dặn vợ rằng: "Con phải hiếu thảo với mẹ chồng" mà quên dặn con trai: "Con phải thương vợ, vì nó đã rời cả gia đình, cả quê hương để theo con về đây."
Nếu người chồng không làm điểm tựa cho vợ, thì phụ nữ trong hôn nhân chẳng khác gì đứa trẻ mồ côi.
Chốt lại một điều:
Muốn con dâu coi mình là mẹ, thì đừng bắt đầu bằng sự kiểm soát, xét nét hay áp đặt. Mà bắt đầu từ sự bao dung, hiểu chuyện và đối xử như người nhà.
Nếu bạn từng là con dâu, hoặc đang làm mẹ chồng hãy chia sẻ bài viết này. Có thể nó sẽ giúp một gia đình tránh được cảnh rạn nứt từ những điều nhỏ nhất.
VietBF@ sưu tập