Năm 2025 đánh dấu 50 năm miền nam Việt Nam đi qua một khúc quanh lịch sử. Đây cũng là năm cuối cùng mà bộ quốc phòng Hoa Kỳ sẽ ngưng không làm những chiếc Pin để vinh danh những cựu quân nhân đã từng tham chiến trên chiến trường Việt Nam .

Tổ chức Hậu duệ VNCH Hải Ngoại đã được nhận những chiếc Pin cuối cùng từ bộ quốc phòng Hoa Kỳ đặc trách về chiến tranh Việt Nam và chúng tôi mong muốn trong khả năng của mình sẽ tặng và vinh danh những chiến sĩ của QL VNCH trong hành trình 50 năm xa quê hương. Trong dịp về Bắc Cali vừa qua chúng tôi đã tham dự đại hội TQLC VNCH tại San Jose và có cơ hội vinh danh các chú bác QL VNCH . Chuyến kế tiếp sẽ là Tampa Floria cuối tháng 7 ( 7/27/2025) do Cộng Đồng NVQG Liên Bang Hoa Kỳ tổ chức.
Xin chia sẻ bài phát biểu của Hậu duệ và mong được gặp gỡ các chú bác trong những ngày sắp tới.
*******************
Kính thưa các bậc trưởng thượng , quý cựu quân nhân QLVNCH cùng toàn thể quan khách
Thật là một vinh dự cho cá nhân của con, một hậu duệ VNCH, được có mặt ngày hôm nay để cùng chia sẻ niềm vui của ngày đại hội TQLC, San Jose. Con thật cảm động khi được nhìn các cô chú bác, trong những bộ quân phục oai hùng, từ khắp nơi về đây để họp mặt trong tình thân hữu đồng đội, bằng hữu quý mến.

Kính thưa quý quan khách,
Trong quân sử oai hùng của quân lực VNCH, người lính TQLC, những người Cọp Biển Mũ Xanh đã đóng góp biết bao nhiêu xương máu để hy sinh bảo vệ tổ quốc Miền Nam VN. Kể từ ngày Tổng Thống Ngô Đình Diệm chính thức ký nghị định thành lập binh chủng TQLC năm 1954, các cọp biển đã có mặt trên khắp các chiến trường từ sông Bến Hải đến mũi Cà Mau. Hơn 20 năm trời ròng rả không ngừng nghỉ, họ đã chiến đấu từng ngày, bảo vệ từng mảnh đất của đồng bào Miền Nam VN.
Không ai hay một thế lực nào có thể xóa được những trang chiến sử bi hùng, ghi lại những hy sinh cao quý của người lính VNCH nói chung và đặc biệt là của những chiến sĩ
mũ xanh qua các chiến trường khốc liệt…Đồng Xoài, Bình Giả, Bời Lời, Mậu Thân, Cam Bốt, Lam Sơn 719, Ái Tử, Đông Hà, Sông Mỹ Chánh, Cổ Thành Quảng Trị, hay những ngày tang thương trên Bãi Biển Thuận An…

Nhắc lại một giai đoạn lịch sử để chúng ta thấy rằng sau biến cố 30/4/1975 những người lính của QL VNCH oai hùng ngày nào đã phải sống lầm than trên quê hương để gánh chịu những đòn thù cay nghiệt của cộng sản. Sau những năm dài tù đày trong rừng sâu nước độc, các chú bác đã phải gầy dựng lại gia đình, nuôi con khôn lớn trên quê hương thứ hai.
Hôm nay, các chú các bác đã ở tuổi thập niên, nhưng tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất chống cộng, và đặc biệt tinh thần huynh đệ chi binh vẫn còn mạnh mẽ như ngày nào.
Thế hệ chúng con, những hậu duệ sinh ra dù không nặng gánh giang sơn nhưng đã được thấm nhuần những tinh túy của thế hệ cha ông VNCH, và được nuôi nấng bởi tình yêu thương vô bờ bến của những người mẹ vợ lính.

Cha là lính Quốc Gia, mẹ là vợ lính tảo tần chăm lo chồng con trong thời chiến tranh và sau ngày mất nước. Đó là hoàn cảnh chung và là tiềm năng đặc biệt của thế hệ hậu duệ VNCH.
Vì vậy, là một hậu duệ, dù sống trong mọi vai trò nào trong xã hội, chúng ta phải có trách nhiệm biết ơn và vinh danh thế hệ cha mẹ. Chúng ta phải tiếp tục gìn giữ ,bảo tồn Binh Sử và Lịch Sử VNCH cho thế hệ mai sau. Một hậu duệ TQLC VNCH phải biết hãnh diện là con, cháu của Cọp Biển, của Trâu Điên, Quái Điểu, Kình Ngư…
Cá nhân chúng tôi mong rằng, các anh chị em Hậu Duệ khắp nơi, hãy cùng vinh danh những người lính, những người mẹ VNCH đã trải qua quá nhiều hy sinh để chúng ta có được ngày hôm nay.

Quan trọng hơn nữa chúng ta phải chia sẻ cho các thế hệ con cháu phía sau lá cờ vàng 3 sọc đỏ là biết bao xương máu của những chiến sĩ VNCH và của những người dân vô tội đã đổ xuống. Năm nay đánh dấu 50 năm người Việt Hải Ngoại rời bỏ quê hương chúng ta có những cộng đồng Việt Nam khắp nơi , những hậu duệ VNCH giờ đây đã góp phần không nhỏ vào sự thịnh vượng của đất nước sở tại về mọi mặt và là một phần của lịch sử Hoa Kỳ . Tất cả đều nhờ vào công sức của thế hệ đi trước
Chúng ta hãnh diện là con chau VNCH Như vậy mình mới xứng đáng là một người Vietnam Quốc Gia.

Chúng tôi hẹn gặp lại các cô bác và các anh chị hậu duệ trong các dịp đại hội tương lai . Con kính chúc quý quan khách thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
Destiny Nguyen
San Jose 7/2025
https://photos.app.goo.gl/SAVUnx6u63CtBH9K7