|
Lời mở đầu:
Lão xin có vài lời trước khi vào đề tài chánh, loạt bài này giới hạn trong thời gian nền Đệ Nhị VNCH.
Những điều tiêu cực của Bộ Nội Vụ Thời Đệ Nhị VNCH hầu như ai cũng rõ (những người phục vụ tại Bộ Nội Vụ), tuy nhiên từ xưa tới nay chưa có ai viết ra....Nay Lão cố gắng trình bầy một khía cạch nhỏ của vấn đề này, Lão không có ý bêu xấu chế độ, Lão chỉ muốn đóng góp một vài điều (rất khiêm nhường) để sau này những người viết sử có thêm những tài liệu.
Nhiều người có quan niệm : Chuyện cũ nhắc lại làm gì, nhất là những người đã ra đi (chết), có vài người được hưởng ơn "mưa móc" của chế độ còn muốn bênh vực cho một guồng máy (Bộ Nội Vụ) đã qúa nhiều tai tiếng như mua quan bán tước một cách lộ liễu, đáng ghê tởm.
Lão xin nhắc qua về quan niệm về lịch sử : Lịch sử là những gì thuộc qúa khứ và gắn liền với xã hội loài người...
Nếu kẻ nào muốn che đậy, bào chữa cho sự tham nhũng thối nát, kẻ đó sẽ có tội với lịch sử và có tội với những thế hệ con cháu chúng ta và những thế hệ nối tiếp vì quan niệm che đậy sự thối nát thì sau này làm sao chúng ta có lịch sử chính xác. Lịch sử sẽ vô tư, không che đậy dù còn sống hay đã chết.....
Tất nhiên những bài viết sẽ có nhiều khuyết điểm. Lão xin đón nhận những lời đóng góp, xây dựng; Tuyệt đối không đôi co với những kẻ ngoan cố, không có tinh thần xây dựng và phục thiện.
.................... .................... .................... .................... .................... .................... ................
Bài số 3.
Bài này đề cập tới 2 Ông Kẹ : 1) Nguyễn Văn Khán..
2) Võ Văn Vu..(vẻ)
Trước khi đi vào đề tài chánh, Lão xin có đôi lời như sau : Tại Bộ Nội Vụ chỉ có một số Ông Kẹ, người đứng đầu Lão gọi là Ông Kẹ Bự (Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ) còn lại là những Ông Kẹ "dưới trướng" của Ông Kẹ Bự. Lão cũng phải minh xác là chỉ có một số ít là Ông Kẹ còn hầu hết các công chức ở Bộ Nội Vụ đều là những "công bộc" tốt, không có điều tai tiếng gì.
1) Ông Kẹ Nguyễn Văn Khán... Ông này là "con gà" được Ông Kẹ Bự che chở và ưu đãi, tất nhiên ai cũng biết là có đi thì có lại........ Khoảng năm 1958-1959(?) Ông Kẹ Khán.. làm Quận Trưởng Quận Long Phú tỉnh Sóc Trang (Ba Xuyên). Ông Kẹ Khán..không có phép của Tỉnh mà giám về Saigon du hý qua đêm, chẳng may đêm đó Cộng Sản đánh và chiếm Quận. Đây là một tội rất nặng, có thể mất chức đã đành mà còn phải ra tòa. Nhưng lúc đó Ông Kẹ Bự lại làm Phó Tỉnh Trưởng Sóc Trang nên đã che chở cho Ông Kẹ Khán..(chỉ mất chức mà thôi).
Đến khoảng năm 1963-1964(?) Ông Kẹ Bự được làm Phụ Tá Hành Chánh vùng 4 chiến thuật, Ông Kẹ Khán.. lại được bổ nhiệm làm Phó Tỉnh Trưởng Tỉnh Kiến Tường. Sau đó lại được bổ nhiệm Phó Tỉnh Trưởng Phong Dinh (Cần Thơ), Ông Kẹ Khán.. ở nhiệm sở này khá lâu. Rồi một "tai nạn" xẩy ra là khi đảng Dân Chủ của Tông Tông được thành lập, không biết buổi lễ ra mắt đảng Dân Chủ diễn tiến làm sao đó, nên Ông Kẹ Khán..mất chức và về Bộ Nội Vụ, nhưng lúc đó Ông Kẹ Bự đã về làm Thứ Trưởng ở Bộ NV rồi. Thế là Ông Kẹ Khán.. lại được làm Tham Vấn (ngang hàng Giám Đốc), vì được Ông Kẹ Bự nâng đỡ.
Khi Bộ Nội Vụ thành lập Tổng Nha HC địa phương nên phải tìm một vị Tổng Giám Đốc. Ba người được đề cử:
- Nguyễn Văn Khán..(Tham vấn)
- Nguyễn Trung Thoại (Phó Đổng Lý)
- Lý Thái Vượng (Giám Đốc Nha HC đia phương)
Khi trình lên Thủ Tướng (Tể Tướng), Thủ Tướng không phê một chữ nào mà ngài Tể Tướng chỉ vòng tên Ông Lý Thái Vượng....Thế là Bộ NV không giám hó hé, hỏi ý kiến gì, làm Nghị Định để Tể Tướng ký bổ nhiệm Ông Lý Thái Vượng làm Tổng Giám Đốc nha HC địa phương. Nghe nói là Ông Lý Thái Vượng có quen biết với Tể Tướng (làm việc chung trước đây?). Tuy nhiên vô tư mà nói thì Ông Lý Thái Vượng là một người bình dân, một công chức cần mẫn, không bị tai tiếng, dù là thâm niên còn thua xa các CSV/QGHC ( Ông LT Vượng khóa 9 ĐS).
Cuộc đời công chức của Ông Kẹ NV Khán..luôn luôn thăng tiến, khi khối thanh tra được thành lập, Ông NV Khán..được bổ nhiệm là Tổng Thanh Tra, chức vụ này ngang hàng với chức Tổng Giám Đốc. Rồi Tòa HC Tỉnh có lập thêm một chức Phụ Tá HC Tỉnh, Ông Khán.. được ủy nhiệm phụ trách vấn đề này. Ông Khán..tìm kiếm nhân sự...Nhưng khi dự thảo Nghị Định đã có, nhưng không biết làm sao mà việc bổ nhiệm kéo dài một cách mờ ám. Sau này người ta mới phát giác là Ông Kẹ Khán..cố tình "ngâm" hồ sơ đó, có lẽ Ông Khán..muốn áp dụng câu nói của nhân viên Bộ Nội Vụ nói với Anh Nguyễn Trọng Can khi Anh Can hỏi sao không có giấy tờ gì khi Anh xử lý chức vụ Phó Tỉnh Trưởng đã 3 tháng " ...nên biết điều một tí là song ngay".
Rút cuộc sự bổ nhiệm Phụ Tá HC tỉnh kéo dài cho tới ngày "hạ màn" 30/4/1975.
Để kết luận thì Ông Kẹ N .V.Khá.. đúng là đẻ bộc điều, từ lúc ra trường lúc nào cũng làm lớn, khi làm lỗi lầm thì được che chở. Đúng là một Ông Kẹ chính danh. Đất nước xụp đổ thì chính một phần cũng vì lý do như đã kể, ấy thế mà có những kẻ vô liêm sỉ lý luận là : Tham nhũng ở nước nào cũng có, thời đại nào cũng có.v,v..Điều lý luận này cũng được Ông Kẹ Nguyễn Chí "Chóe" đã viết và phổ biến công khai.
2) Ông Kẹ Võ Văn Vu..(vẻ) (Thái thượng hoàng" Sở di trú và xuất nhập Bộ Nội Vụ).
Ông Kẹ này gốc là thư ký HC, sau lên đến tột cùng của ngạch thư ký HC và được chuyển qua ngạch Tham Sự HC. Ông Kẹ này phục vụ tại Văn Phòng Phụ Tá HC vùng 3 chiến thuật (Biên Hòa) mà Ông Lê Văn Khoái giữ chức vụ Phụ Tá. Ông Võ Văn Vu..(vẻ) rất được lòng Ông Lê Văn Khoái, nên khi Ông Khoái được bổ nhiệm chức vụ Đổng lý Bộ Nội Vụ (Saigon) đã kéo theo Ông Võ Văn Vu..về Bộ giữ chức Công Cán Ủy Viên. Cuộc đời Ông Kẹ này bắt đầu "tiến nhanh, tiến mạnh...",không biết do sự liên hệ nào, Ông Kẹ Võ Văn "VU..." lại được Bà Thủ Tướng (Tể Tướng) "tín nhiệm". Trong Bộ Nội Vụ, Sở di trú và xuất nhập là nơi kiếm nhiều lợi lộc nhất. Ông Kẹ V.V Vu..lại khéo giao thiệp với giới Ba Tầu Chợ Lớn, giới Ấn Kiều v.v. nên mang về khá nhiều lợi tức. Vì có Bà Tể Tướng đứng sau, nên dù có thay đổi nhân sự ở cấp cao của Bộ Nội Vụ, Ông Kẹ V.V. Vu..vẫn vững như bàn thạch, mà Sở di trú và xuất nhập là nơi mà mọi chuyện đều phải có ý kiến của Ông Kẹ V.V VU..mà trên phương diện HC thì chẳng có một văn bản nào ấn định....Tuy nhiên các giới cao cấp của Bộ Nội Vụ đều phải ngầm theo chỉ thị của Ông Kẹ này. Chính vì thế người ta gọi Ông Kẹ này là "Thái thượng hoàng" của sở Di trú và xuất nhập. Đặc biệt Ông Kẹ này tính tình hòa nhã, khéo léo, ăn nói nhỏ nhẹ, nhún nhường.
Khi Ông Nguyễn Đắc "Đền" được bổ nhiệm làm Chánh Sở Di trú và xuất nhập chẳng được bao lâu thì xẩy ra một chuyện như sau: Có một Bà Ấn Độ lường gạt của"bá tánh" một số tiền lên tới khoảng 300 triệu đồng, Bà Ấn Độ này tất nhiên muốn "vỗ nợ" nên xin giấy tờ ra khỏi Việt Nam. Không biết lý do làm sao Ông Chánh Sở Nguyễn Đắc "Đền" lại thông qua hồ sơ của Bà này (nghĩa là đệ trình cấp trên với ý kiến thuận cấp thông hành xuất ngoại).
Rồi chuyện đổ bể, Ông Chánh Sở phải đi "nằm ấp". Trong câu chuyện này lại có một tình tiết đáng nói như sau : Vì sở Di trú và xuất nhập rất bận nên Ông Chánh Sở Nguyễn Đắc "Đền" có xin cấp trên cho Anh Đào Việt Giang ĐS9 đang làm Chánh Sở huấn luyện qua phụ giúp mà không có giấy tờ gì (chỉ có khẩu lệnh)...trong hồ sơ của Bà Ấn Độ xin xuất cảnh, Anh Đ.V. Giang lại ký tắt vào hồ sơ đó nên cũng bị đi "nằm ấp" theo Ông Chánh Sở Nguyễn Đắc "Đền". Anh Đào Việt Giang là một người rất đàng hoàng, bạn bè đều qúy mến, khi xẩy ra sự kiện này ai cũng tội nghiệp cho Anh Đào Việt Giang.
Tất nhiên Ông Kẹ Võ Văn "Vu.." cũng là người có trách nhiệm trong việc này, nhưng căn cứ vào văn bản pháp lý thì Ông Kẹ Võ Văn Vu...không phạm một lỗi lầm nào. Khi "ăn" thì ăn nhiều, khi bị tội thì vô tội, thật đáng tức cười...Đúng là "Ngài Thái Thượng Hoàng Võ Văn VU.."
Còn tiếp...Đón đọc
|
|