Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân nghẹn ngào xúc động khi xem bạn thân diễn xuất trong phim "Cục vàng của ngoại", một tác phẩm đầy ắp tình cảm gia đình.
Cục vàng của ngoại là dự án phim điện ảnh mới nhất do Khương Ngọc làm đạo diễn với sự tham gia của các diễn viên: Hồng Đào, Việt Hương, Băng Di, Lê Khánh, Lâm Tanh Mỹ, NSƯT Hữu Châu, Tuấn Khải, Thư Đan, Hoàng Anh Panda, bé Gia Hân và bé Gia Linh.
Bộ phim thể loại tâm lý gia đình, tập trung khắc họa sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ Việt, không chỉ lo cho con mà còn bao bọc, che chở cho cả thế hệ cháu. Chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 17/10/2025, hiện bộ phim thu về hơn 14 tỷ đồng và đạt 10 tỷ đồng sau ngày khởi chiếu. Hiện Cục vàng của ngoại dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé Việt, vượt qua bộ phim Thái Lan Quỷ ăn tạng và Tử chiến trên không theo thống kê từ Box Office Vietnam.
Sau khi thưởng thức bộ phim Cục vàng của ngoại, Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân - Giám đống sân khấu kịch Hồng Vân đã có những dòng chia sẻ đầy xúc cảm, thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với câu chuyện cũng như sự trân trọng dành cho ê-kíp làm phim.
Nữ nghệ sĩ viết: "Cục vàng của ngoại — vì mình vừa được làm bà ngoại vài năm nên chỉ với cái tựa thôi là đã thấy thích rồi. Hôm qua xem xong mình bị bần thần vì sao đạo diễn Khương Ngọc lại hiểu và xử lý biểu cảm, tâm lý của các ‘ngoại’ siêu vậy? Mình thực sự thấy mình trong đó…”.
Nữ nghệ sĩ cũng dành nhiều lời khen ngợi cho các đồng nghiệp. “Bạn Hồng Đào của mình hài duyên dáng đến vậy, bạn không diễn bi nhưng tui khóc vì tôi biết bạn chỉ cười để ngăn nước mắt thôi. Tôi thấy mình trong đó” — NSND Hồng Vân chia sẻ.
Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân đặc biệt ấn tượng với diễn xuất của Việt Hương: “Việt Hương già theo thời gian cả về ngoại hình và biểu cảm cũng như giọng nói... Đây là vai diễn hay nhất của Việt Hương theo cảm nhận của tui. Chúc mừng em gái”.
Nhắc đến Nghệ sĩ Ưu tú Hữu Châu, nữ nghệ sĩ cho biết: “Hữu Châu ơi, tui đã khóc lúc ông gả con gái đó Châu”. Với Lê Khánh, NSND Hồng Vân cũng không giấu được sự xúc động: “Lê Khánh thì lúc trả nợ sao mà tinh tế thế em, nước mắt người xem rơi xuống cũng là lúc mọi người đồng cảm với bà ngoại Việt Hương tha thứ cho Diễm. Diễn giỏi quá cưng”.
Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân cũng bày tỏ niềm tự hào về điện ảnh Việt: “Phim Việt mình càng ngày càng nhiều tác phẩm hay và giá trị. Xin cảm ơn Cục vàng của ngoại. Chúc mừng Khương Ngọc và ê-kíp, mong phim đến với thật nhiều khán giả”.
Cặp nghệ sĩ Hồng Vân và Hồng Đào là đôi bạn thân lâu năm trong Vbiz. Tình bạn của Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân và Hồng Đào bắt đầu khi cùng học trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM). Dù Hồng Đào lớn hơn bốn tuổi, hai người hợp tính cách, nhanh chóng gắn bó. Thuở đi học, Hồng Vân thường được giao đóng những cô đào cá tính, số phận khắc nghiệt. Nghệ sĩ từng nói vui ngày xưa bị ''ghét'' hơn Hồng Đào do bạn thân hay thể hiện các vai đào thương. Năm 1994, Hồng Đào sang Mỹ định cư tại Bắc California. Sống xa nhau nửa vòng trái đất song hai người duy trì mối quan hệ thân thiết.
Nghệ sĩ Hồng Đào từng chia sẻ, khi đang nằm viện ở Mỹ để phẫu thuật, chị hoang mang vì xung quanh toàn người nói tiếng Anh. Bất ngờ, chị nghe tiếng Việt gọi mình và thấy NSND Hồng Vân xuất hiện. Dù ở cách nửa vòng trái đất, Hồng Vân vẫn bay sang chỉ để thăm đàn chị một ngày rồi quay về ngay vì bận công việc.
Sự xuất hiện đầy năng lượng của Hồng Vân khiến Hồng Đào như “tỉnh” hẳn dù vừa mổ xong. Thấy bạn xanh xao chỉ còn 40 kg, NSND Hồng Vân vẫn reo lên khen “má chị hồng quá, chị như công chúa” rồi nói chuyện không ngừng.
Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân chia sẻ, dù đang mùa cúng Tổ sân khấu, chị vẫn lập tức bay qua Mỹ vì lo cho bạn thân trong cơn “thập tử nhất sinh”.
Tình bạn của hai nghệ sĩ gắn bó suốt hàng chục năm, từ những ngày đầu vào nghề cho tới nay. Trong một chương trình truyền hình, NSND Hồng Vân kể lại quãng thời gian cơ hàn cùng nghệ sĩ Hồng Đào. Để trang trải cuộc sống, hai chị em làm nhiều nghề khác nhau. Nhận thấy Hồng Đào có năng khiếu, Hồng Vân rủ bạn hợp tác nhận trang điểm cô dâu: Hồng Đào lo phần mặt, còn Hồng Vân làm tóc.
“Họ đặt từ 4 giờ sáng, hai đứa phải chạy xe máy tới nhà khách để kịp 7 giờ làm lễ. Cực thì có cực nhưng chúng tôi kiếm được rất nhiều tiền”, Hồng Vân nhớ lại.
Không chỉ vậy, cả hai còn thuê một cửa hàng nhỏ bán “đồ si”. Lời lãi dù ít cũng chia đôi sòng phẳng. “Lúc đó lời 30.000 đồng, mỗi đứa 15.000. Sau đó chúng tôi đi siêu thị mua vàng đeo, cứ tích dần từ 2 phân lên 5 phân rồi thành một chỉ vàng”, NSND Hồng Vân từng chia sẻ.
Vietbf @ Sưu tầm