Chưa có thấy cha mẹ nào ma NGU như cái cặp vợ chồng James and Jennifer Crumbley này. Họ mới bị tóm cổ tối hôm qua vì mổi người can 4 tội ngộ sát không cố ý (involuntary manslaughter );muốn tại ngoại hầu tra, James and Jennifer Crumbley phải đưa cho tòa giữ 500,00$ mổi đứa. Ai đời đâu thằng Ethan con mới 15 tuổi mà họ đã tập cho chơi súng đễ nó mang vào trường giết người như vậy.
Jennifer Crumbley hồi xưa còn viết thơ cám ơn Donald Trump đã ủng hộ tu chính số 2, "quyền được sở hửu súng" như sau:
“As a female and a Realtor, thank you for allowing my right to bear arms. Allowing me to be protected if I show a home to someone with bad intentions"
“Là một phụ nữ và là một chuyên viên địa ốc, cảm ơn ông đã cho phép tôi có quyền mang vũ khí. Cho phép tôi được bảo vệ tôi,nếu tôi gặp phải người nào có ý đồ xấu khi đi coi nhà"
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã..nghe là thấy up to no good rồi.
The Second Amendment -Tu chính số hai là một phần của bản "Tuyên Ngôn Nhân Quyền" đã được bổ sung vào Hiến Pháp Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 12 năm 1791. Tu chính án này bảo vệ quyền của công dân được mang vũ khí hoặc sở hữu vũ khí như súng.
230 năm về trước, thời đó nước Mỹ con hoang sơ, luật pháp còn lỏng lẻo, dĩ nhiên tu chính số 2 là hợp lý đễ cho người dân có vũ khí tự vệ, nay tu chính này đã quá lỗi thời. Theo thống kê của CDC, năm 2020 nước Mỹ có 45,000 người đã thiệt mạng vì súng đạn, trung bình 120 người mổi ngày. Trong khi ở những nước như Nhật, Đại Hàn, Singapore, Romania hay Đan Mạch...v..v... họ cấm tàng trử súng ống nên thảm trạng này hầu như không có.
Kiếm ra súng dễ quá nên cái cảnh mang súng vô trường bắn xối xả thường xảy như cơm bửa. Tính đến nay ở Mỹ đã có trên 3,000 trẻ em mất mạng và khoảng 15,000 đã bị bắn trọng thương ở các trường trung và đại học. Mặc cho các phụ huynh khóc lóc kêu vang đến thấu trời, nhưng đâu cũng vào đó, chính phủ không có cách nào làm gì được đễ giúp dân.
Vì sao?
Đảng Dân Chủ thì muốn sửa lại luật cho khắt khe về vấn đề muốn xử dụng súng, họ muốn sửa chứ họ không hề muốn xóa bỏ tu chính số 2. Nhưng Đảng Cộng Hòa thì không, bất cứ luật sửa đổi nào đưa ra họ đều chống. Cầm đầu là hội NRA (National Rifle Association of America); bọn này rất mạnh và lắm tiền, NRA có trên 5.5 triệu thành viên,19% những người sài súng ở Mỹ là thành viên chính thức, nội tiền quyên góp từ hội viên không họ đã có gần 180 triệu một năm đễ tiêu sài. Họ chống bất cứ dân biểu & thượng nghị sĩ nào hó hé muốn sửa luật, họ bơm tiền đưa người của họ vào Quốc Hội chỉ đễ bảo vệ cái quyền được chơi súng tới cùng.
Tu chính số 2 là một trong những lý do Donald Trump đã lôi kéo được cái đám cuồng điên ích kỷ,cứ khăng khăng đòi chơi súng làm như hay lắm. Mặc cho các em học sinh bị giết như ngóe, mặc cho ngày qua ngày, cứ bảnh mắt ra là đã có 120 người đã chết vì súng đạn ngày hôm qua, mặc cho chúng nó giết nhau cũng chỉ vì sợ mất cái quyền được chơi súng.
Hồi xưa lúc mới qua Mỹ mình cũng thích chơi súng. Có 3 khẩu mua từ gun show: 9 mm revolver, .38 revolver và .25 caliber; dạo đó súng mua dễ ẹt có 50$ một cái à, tiền trao cháo múc như ở chợ trời no question ask. Cuối tuần mấy đứa còn rủ nhau đi gun range tập bắn cho sướng tay. Nhưng từ ngày mình có thằng con trai thì tự động giải tán cái đống súng này đi hết, sợ thằng nhỏ bắt chước chẳng hay ho gì, hay lỡ nó táy máy bất cẩn giết người lại thêm tù tội.
Qua nay chỉ tội nghiệp cho Hana St.Juliana ,14 & Tate Myre,16 & Madisyn Baldwin,17 & Justin Shilling,17..đã ra người thiên cổ khi còn quá bé, tương lai của chúng nó đã bị cướp đi thật quá đau thương cũng vì trên cỏi đời này còn có những cái hạng khốn nạn như gia đình Crumbley này.
Cha mẹ dạy cho con học hành chơi thể thao lành mạnh thì không dạy, lại đi dạy cho nó cho nó chơi súng đễ rồi nó đi giết người gây tang thương cho 4 gia đình vô tội. Trời ơi, đi học thôi mà cũng bị mất mạng oan uổng như thế này đây, sáng chỡ con đi học nhưng chiều bố mẹ đã không còn có dịp đón về, con ơi con đi đâu mà không về vậy con?
James Crumbley & Jennifer Crumbley & Ethan Crumbley...cái gia đình giết người rồi sẽ phải đền tội trước pháp luật một ngày gần đây mà thôi.
Chơi lửa có thể cháy nhà
Chơi dao có thể chan hòa máu tay
Còn chơi súng đạn có ngày
Thân tàn ma dại đố mày thoát thân.
Michael Bùi
Dec 4th, 2021