Một đám đông giận dữ tràn vào Nhà Trắng của Tổng thống Joe Biden và họ gửi một thông điệp đáng sợ cho ông.
Cuộc biểu tình rầm rộ xảy ra hôm thứ Sáu khi đám đông cáo buộc Israel “diệt chủng” đối với người Palestine và cáo buộc tổng thống là đồng lõa.
Phóng viên Kellie Meyer của NewsNation đã chụp một bức ảnh về các cuộc biểu tình và chia sẻ t trên X, trước đây là Twitter, đồng thời mô tả những gì đám đông đang làm.
“Một cuộc biểu tình lớn ủng hộ Palestine gia tăng bên ngoài Nhà Trắng, khi Tổng thống Biden dự kiến rời Nhà Trắng lúc 4:40 chiều Et để tham dự buổi chiêu đãi tranh cử ở DC. Những lời kêu gọi 'xấu hổ về bạn',” cô nói .
Cả nhóm đang hô vang “Biden, Biden, bạn không thể trốn tránh. Chúng tôi buộc tội bạn tội diệt chủng! khi đoàn xe của tổng thống rời Nhà Trắng để dự tiệc chiêu đãi, phóng viên Virginia Allen cho biết .
Các phóng viên khác đã chia sẻ video về cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa nhưng quy mô lớn và đây không phải là lần đầu tiên trong tuần qua.
Cuộc chiến của Israel chống lại Hamas tiếp tục chia rẽ người Mỹ hôm thứ Hai, khi hơn 30 người bị bắt sau một cuộc biểu tình tại Nhà Trắng.
Theo ABC 7 News, các cuộc biểu tình được dẫn đầu bởi các nhóm Do Thái, đặc biệt là Phong trào IfNotNow và các nhóm Tiếng nói Do Thái vì Hòa bình .
“Người biểu tình được nhìn thấy mặc trang phục tôn giáo của người Do Thái và cầm các biển hiệu trích dẫn đức tin Do Thái của họ như một lý do để phản đối chiến tranh. Những người biểu tình đã bị bắt giữ bởi các nhân viên Mật vụ, họ nói với cơ quan này rằng vụ bắt giữ là do họ vượt qua hàng rào an toàn hoặc chặn các lối vào gần Nhà Trắng”, tờ Washington Examiner đưa tin, trích dẫn tờ ABC địa phương.
Các báo cáo cho biết Phong trào IfNotNow đã công khai cuộc biểu tình trước thời hạn và những người biểu tình đã gặp nhau tại Quảng trường Farragut vào khoảng giữa trưa. Cuộc biểu tình được quảng cáo là nhằm “Ngăn chặn nạn diệt chủng người Palestine”. Tổ chức này tự mô tả mình là “một phong trào của người Do Thái ở Mỹ tổ chức cộng đồng của chúng tôi nhằm chấm dứt sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với hệ thống phân biệt chủng tộc của Israel và đòi hỏi sự bình đẳng, công lý và một tương lai thịnh vượng cho tất cả người Palestine và người Israel”.
Thông báo của Tiếng nói Do Thái vì Hòa bình cho biết: “Mỗi ngày, giờ và phút trôi qua, quân đội Israel đang thực hiện tốt lời hứa sẽ 'mở cổng địa ngục' cho 2 triệu người Palestine bị mắc kẹt dưới sự bao vây của Israel ở Gaza". nhóm, theo Giám khảo.
“Số người thiệt mạng trong tuần qua thật đáng kinh ngạc - gần như quá lớn để có thể chịu đựng được. Nhưng chúng ta phải hành động ngay bây giờ vì chính phủ Israel đang tiến tới một cuộc tấn công diệt chủng hoàn toàn nhằm vào người Palestine ở Gaza. Chúng tôi phải yêu cầu ngừng bắn ngay bây giờ”, thông báo tiếp tục, cơ quan này đưa tin.
Nhà Trắng Biden và hầu hết các thành viên Quốc hội đã cam kết hỗ trợ Israel, đồng minh chính của Hoa Kỳ ở Trung Đông, sau cuộc tấn công bất ngờ của nhóm khủng bố Hamas được Iran hậu thuẫn hồi đầu tháng này.
Cuộc tấn công bắt đầu bằng việc phóng hàng nghìn quả tên lửa từ Gaza vào Israel và bao gồm các chiến binh Hamas xâm chiếm các cộng đồng Israel gần biên giới Gaza, tàn sát hàng trăm đàn ông, phụ nữ và trẻ em không có vũ khí. Theo nhiều báo cáo khác nhau, cho đến nay, hơn 1.100 người Israel đã thiệt mạng.
Israel đã tuyên chiến với Hamas ngay sau các cuộc tấn công và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã thề sẽ tiêu diệt Hamas với tư cách là một tổ chức.
Tổng thống Joe Biden đã giải quyết các cuộc tấn công vào tuần trước ngay sau khi chúng bắt đầu.
“Bạn biết đấy, có những khoảnh khắc trong cuộc đời này - và ý tôi là điều này theo nghĩa đen - khi cái ác thuần khiết, không pha trộn được tung ra trên thế giới này,” anh nói . “Người dân Israel đã trải qua một khoảnh khắc như vậy vào cuối tuần này. Bàn tay đẫm máu của tổ chức khủng bố Hamas - một nhóm được tuyên bố mục đích tồn tại là giết người Do Thái.
“Đây là một hành động cực kỳ xấu xa,” anh tiếp tục. “Hơn 1.000 thường dân bị tàn sát - không chỉ bị giết, bị tàn sát - ở Israel. Trong số đó, có ít nhất 14 công dân Mỹ thiệt mạng. Cha mẹ bị tàn sát bằng cơ thể của mình để cố gắng bảo vệ con cái của họ. Những báo cáo đau bụng về việc - những đứa trẻ bị giết. Toàn bộ gia đình bị giết. Những người trẻ tuổi bị thảm sát khi đang tham dự một lễ hội âm nhạc để chào mừng hòa bình - để ăn mừng hòa bình. Phụ nữ bị hãm hiếp, hành hung và diễu hành như chiến lợi phẩm.”