Không còn sinh lộ?
Mọi bản cáo trạng dành cho ông Trùm đã thay đổi tất cả. Như tui đã dự đoán từ tháng 3, sau bản cáo trạng đầu tiên khó tin về việc tham nhũng của ông Trùm đã được khua chiêng gióng trống rùm beng tại New York.
Lúc ấy tui đã nói, “ không còn cách nào khác. Chúng ta phải đứng cạnh ông Trùm khi ông bị hạ bệ, vì lần sau sẽ tới lượt chúng ta. Mọi ứng viên CH bây giờ sẽ trở thành vô hình và vô nghĩa “.

Tui đã nói đúng. Bốn cáo trạng trên sổ sách ( còn đang tính thêm),
và ông Trùm đang độc chiếm mặt trận ứng viên tt CH như chưa từng xảy ra trong lịch sử bầu bán ở Mỹ.
Tại thời điểm lịch sử này, tui quả quyết rằng DeSantis, Christie, Nikki Haley và những ứng viên của cái mặt trận CH vô hình này sẽ tự hỏi: “ Còn tui thì sao? Tại sao hỏng ai cáo buộc tui tội gì hết dzạ? Tui làm gì sai nè? Làm ơn kết tội tui giùm cái đi mừ “!
Tại vì những bản cáo trạng vụng về, bệnh hoạn và thê thảm kia- đã đẩy vọt ông Trùm lên hơn 60 điểm bứt phá vòng đầu cuộc tranh cử ứng viên CH. Và mối đe dọa thực sự cho ông Trùm (Ron DeSantis) đã tan biến vào không trung như diễn viên Patrick Swayze trong phim ”Ghost”.
Như tui đã bàn trên chương trình TV “America’s Top Ten Countdown “ thuộc đài America’s Voice TV, cú dứt điểm cuối cùng cho mặt trận bầu cử đảng CH sẽ là cuộc tranh luận tt sắp tới. Không có sự tham gia của ông Trùm, tui tiên đoán bảng định giá người xem sẽ xuống cực kỳ thấp kể từ khi có cuộc tranh luận này!
Khát vọng trở thành tt tiềm năng của các ứng viên sẽ chính thức chấm dứt, sau khi ông Trump thống trị bảng định giá với cuộc phỏng vấn của Twitter, và không ai thèm xem hay quan tâm đến việc tranh luận thực sự đang xảy ra.
Ông Trùm đang chơi chiêu “ nhất tiển hạ song điêu”, không có ông, bà con sẽ hỏng rảnh để xem cái cuộc tranh luận kiểu truyền thống và nhàm chán này. Ông đã thay trò chơi chính trị này vĩnh viễn ( dù thích hay không), và hơn thế nữa là ảnh hưởng của bọn showbiz.
Nếu bạn không thuộc giới chuyên gia trình diễn, nếu bạn không có cá tính mạnh mẽ kiểu lớn-hơn- đời sống, không ăn to nói bạo, nếu bạn không thể kể lại một câu chuyện hấp dẫn, nếu bạn làm vợ con bạn nhàm chán, thì tốt hơn bạn nên ở nhà. Bạn không có ”cửa” đâu nghen.
Ông Trùm thay đổi toàn bộ cuộc chơi vì ông biết người Mỹ muốn sự lôi cuốn, đầy màu sắc, dễ tranh cãi và vui nhộn.
Nhưng ông Trùm sẽ còn làm nhiều điều hơn ngoài việc dứt điểm các đối thủ chính trị của ông. Ông sẽ đóng chiếc đinh cuối cùng vào quan tài của bọn Fox News. Đây sẽ là sự mất mặt lớn nhất của tập đoàn Fox. Một mạng lưới TV đồ sộ bị mất điểm trong cuộc chiến định giá với cái app internet. Trò chơi chấm dứt . Vãn tuồng cải lương.
Fox News đã và đang bị ông Trùm hủy hoại và đám con của lão Murdoch luôn vấp ngã , ú ớ và không có mánh khoé bài bản gì để vực dậy đài Fox News. Họ tưởng rằng tập đoàn Fox lớn hơn ông Trùm. Ui! Chuyện tính lộn bi thảm này sẽ được làm giáo trình cho các đại học thương mãi từ đây về sau.
Bi giờ ta trở về câu hỏi “Tại sao?”
Tại sao ông Trùm lại là sự lựa chọn duy nhất và đúng nhất? Tại sao hầu hết cử tri đảng CH, bảo thủ, ái quốc, và người theo đạo đấng Christ ở Mỹ lại cùng đi đến một kết luận chung như vậy?
Đầu tiên, các bản cáo trạng. Nước Mỹ hiện nay là nước Cộng Hoà Chuối Già. Ai có đầu óc và chút xíu hiểu biết chuyện đời thường đều nhìn ra. Chỉ còn vài phân nữa là nước Mỹ sẽ là Cuba, Venezuela hay nước Nga thời Sô viết.
Và đúng thế. Tui sẽ la lớn lên nè. Sẽ là nước Đức dưới thời bọn Quốc Xã trong thập niên 30. Đó là thời tiền diệt chủng tụi Do thái để cho chúng bây- bọn đầu óc có vấn đề, bọn Lừa thách đố lịch sử - biết nhé. Trong những năm 30, bọn Đức Quốc xã không có giết tụi Do thái. Chưa có trại tập trung nghen.
Nhưng tụi Đức chơi trò gian lận và ăn cắp các cuộc bầu cử, bịt miệng người chống đối, cấm và đốt sách, quỷ hoá những người chúng căm ghét ( Do thái), cấm dùng súng, bắt bớ công dân bất đồng chính kiến, và giam giữ các đối thủ chính trị.
Những điều kể trên đang xảy ra ngay và luôn tại Mỹ. Đây là cách những tên côn đồ cộng sản muốn dùng để lật đổ nước Mỹ. Các bản cáo trạng dành cho ông Trùm đã quá rõ ràng. Chúng muốn cột ông vào án lệnh , vào tù hoặc không hợp lệ để ra ứng cử, bởi vì chúng biết ông ta là kẻ ngáng đường, người ngăn chận các âm mưu bỉ ổi của chúng. Chỉ có ông Trùm mới thay đổi được quỹ đạo của nước Mỹ.
Lý do thứ hai là vì lão Đần sẽ không thể là ứng viên của đảng Lừa năm 2024. Lão đã hết thời. Lão là tt thất bại nhất. Dân Mỹ khinh ghét lão. Lão làm cho anh già cựu tổng thống JNN, ý lộn Jimmy Carter nhìn ngon cơm và bảnh hơn lão. Thằng Ô trọc mới chính là tt thật sự. Hắn rõ ràng là kẻ quyền lực đứng cạnh ngai vàng.
Hắn quyết định mọi việc. Lão Đần chỉ là con rối, tên đại diện. Lão Đần là ” thằng ngu hữu dụng” của hắn. Không được nhầm lẫn- đây là nhiệm kỳ thứ 3 của thằng Ô trọc.
Hắn biết rằng lão Đần sẽ sống dai hơn nhiệm kỳ của lão. Lão đã già, run rẩy, não chết vì bệnh lú lẫn, và càng ngày càng tệ hại. Lão phải bị thay thế trước cuộc bầu cử năm 2024. Tui đánh cược vào mụ chuyển giới Mi Seo sẽ ló mặt ra ứng cử tt năm 2024.
Bạn có thể cảm thấy điều này. Nước cờ này sẽ làm hồi sinh lại hậu cần của bọn Lừa. Nó sẽ mang lại đám cử tri da nâu và da đen cho đảng của chúng. Nó mang lại năng lượng cho cử tri phái nữ và bọn cử tri trẻ đã bị tẩy não từ các trường đại học. Không có ứng viên đảng Voi nào ngoại trừ ông Trùm, đầy đủ khả năng để thắng được mụ “cú có gai” này.
Nhãn hiệu ông Trùm ngang cơ nếu không muốn nói là hơn, dư sức đối chọi với nhãn hiệu “ cú có gai “ Mì Seo.
Chọn mụ làm tt đồng nghĩa với chuyện tên Ô làm thêm hai nhiệm kỳ nữa. Hắn lại tiếp tục quyết định mọi việc. Và đó là trò chơi đã được sắp đặt cho ăn khớp với hồi chung cuộc của nước Mỹ. Việc lật đổ nước Mỹ sẽ hoàn tất sau 2 nhiệm kỳ nữa của tên Ô trọc.
Giờ thì bạn hiểu chưa? Sự chọn lựa của chúng ta chỉ có thể là ông Trùm, hoặc là 5 nhiệm kỳ của tên gian hùng.
Phỏng theo Wayne Allyn Root