Phóng viên tờ Times of Israel đã tham gia cùng những người lính dù đang chiến đấu ở trung tâm trại tỵ nạn Jabaliya, nơi mà một sĩ quan đầy quyết tâm đã có một khám phá thật đáng buồn nhưng sâu sắc:
thi thể của bốn con tin Israel bị bắt cóc vào ngày 7/10 là Itzhak Gelerenter, Amit Buskila, Ron Benjamin và Shani Louk.
Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 202, Trung tá Almog Rotem (trái) và một đại đội trưởng trong tiểu đoàn ở Jabaliya, ngày 22/5/2024. (Lazar Berman/Times of Israel)
JABALIYA
Ba chiếc máy bay không người lái tuần tra trên đầu theo những vòng tròn uể oải. Một chiếc máy bay bốn cánh nhỏ hơn cất cánh ầm ĩ từ một tòa nhà bốn tầng nời mà một tên chỉ huy Hamas gọi là nhà cho đến khi Tiểu đoàn Nhảy dù 202 xông vào trại tỵ nạn Jabaliya hai tuần trước.
Giờ đây, Trung tá Almog Rotem sử dụng tòa nhà ở phía Bắc Dải Gaza làm sở chỉ huy tạm thời khi lực lượng của ông tiếp tục tiến về phía biển, đẩy lùi sự kháng cự có tổ chức của bọn Hamas.
Bên kia một con hẻm hẹp, giờ đây còn ngổn ngang những mảnh bê tông và kim loại, quần áo và những mảnh vụn của chiến tranh đô thị, là một ngôi nhà nhỏ hơn với một cái lỗ lởm chởm ở một bên. Bên trong, một chiếc xe đạp của một đứa trẻ nhỏ và một chiếc xe lăn nằm ngổn ngang giữa đống gạch vụn.
Một gia đình đã sống trong ngôi nhà đó cho đến khi họ rời bỏ đi trước khi lính dù Israel đến. Nhưng giữa đồ nội thất và đồ chơi trẻ em, ngôi nhà này đã ẩn chứa một bí mật khủng khiếp.
Hôm thứ Năm tuần trước, thi thể của bốn con tin Israel bị bắt cóc vào ngày 7 tháng 10 gồm Itzhak Gelerenter, Amit Buskila, Ron Benjamin và Shani Louk – đã được Lực lượng Phòng vệ Israel phát hiện ra trong một đường hầm đào ngay dưới ngôi nhà đó.
Lối vào đường hầm ở phía bắc Gaza, nơi thi thể của 4 con tin Israel – Itzhak Gelerenter, Amit Buskila, Ron Benjamin và Shani Louk được phát hiện vào tháng 5 năm 2024. (Lazar Berman/Times of Israel)
Theo chiều kim đồng hồ từ trên cùng bên trái, bốn con tin được IDF tìm thấy thi thể từ Dải Gaza vào ngày 17 tháng 5 năm 2024: Ron Benjamin, Shani Louk, Itzhak Gelerenter và Amit Bouskila. (
Dưới tấm thảm
Tiểu đoàn dù đã chọn hoạt động trong khu vực trại tỵ nạn đông đúc, nơi vẫn chưa bị IDF chiếm đóng, qua phân tích của sĩ quan tình báo của tiểu đoàn.
Rotem nói: Thông qua nghiên cứu về tin tình báo của mình, viên sĩ quan
"nhận thấy rằng có những yếu tố khiến cho chúng tôi quan tâm và chúng tôi hiểu rằng có điều gì đó đã xảy ra ở đây".
Các binh sĩ dù thuộc Sư đoàn 98 đã tấn công các vị trí của bọn Hamas từ phía đông, tập trung vào các vị trí của chúng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng được nối với nhau bằng các lỗ xuyên tường ở các ngôi nhà liền kề.
Trung tá Rotem nói:
"Không có ngôi nhà nào ở đây mà chúng tôi không tìm thấy ít nhất 5 thiết bị nổ tự chế đang chờ sẵn".
"Những cái hố tạo ra một mạng lưới giữa các tòa nhà", anh giải thích khi mùi hôi thối của cái chết tràn ngập trong không khí.
"Bọn khủng bố ở đây rất biết cách bố trí các ổ phục kích ở các khu sát thủ trong ngõ, trong sân".
Một trong những đại đội trưởng có giải thích:
"Chúng tôi đã gặp một kẻ thù quyết tâm và sẵn sàng chiến đấu. Chúng tôi đã tách chúng ra rất nhanh. Nhưng đó là một hệ thống dây chuyền đã hoạt động. Khi máy bay không người lái xuất hiện, súng cối hoặc hỏa tiển cũng vậy. Nếu có hỏa lực bắn tỉa thì đó là từ loại súng trung liên RPG".
Trung ta Rotem nói thêm: "
Bọn chúng đã thiết lập vị trí tác chiến khá tốt ở đây. Nhưng chúng tôi đã có thể vô hiệu hóa các chướng ngại vật, di chuyển chung quanh, mặc dù kẻ địch có thể xuất hiện từ những hướng bất ngờ và đạt được tình thế nhưng cuối cùng bọn chúng đã bị tiêu diệt sạch".
Ông khẳng định:
"Không gì có thể ngăn chặn được một tiểu đoàn hoặc lữ đoàn IDF tiến đánh và tiêu diệt bọn Hamas này".
Sau khi lực lượng địch bị đánh bại, quân đội phải bắt tay vào công việc nguy hiểm là cho kiểm tra mọi công trình để tìm kiếm các vũ khí, thu thập tin tức tình báo và tất nhiên là cả các đường hầm.
Một trung đội do đại úy Roy Beit Yakov dẩn đầu đã vào ngôi nhà được gài bẫy bên cạnh nơi đóng quân tạm của Trung tá Rotem để lục soát. Ngay cả sau tám tháng giao tranh liên tục trên khắp Dải Gaza, quân đội vẫn cố gắng kiểm tra các tủ chứa quần áo và mọi ngóc ngách.
Trung tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 202 Almog Rotem đứng trên trục đường hầm nơi có thi thể của 4 con tin Israel gồm Itzhak Gelerenter, Amit Buskila, Ron Benjamin và Shani Louk được tìm thấy vào ngày 22 /5/2024. (Lazar Berman/Times of Israel)
Beit Yakov nhất quyết kéo tấm thảm ở một trong các phòng lên và tìm thấy một cánh cửa kim loại hình vuông ở giữa sàn.
Anh này báo cáo trên vô tuyến rằng anh đã tìm thấy một đường hầm, và Trung tá Rotem đã triệu tập một lực lượng từ đơn vị Yahalom tinh nhuệ của Quân đoàn Kỹ thuật Chiến đấu. Lực lượng đặc biệt này, được gọi là Samech 2, được chỉ huy bởi chỉ huy trưởng Aleph, người chỉ có thể được gọi bằng tên viết tắt tiếng Do Thái của mình.
Bên dưới cửa sập, nhóm trinh sát này đã phát hiện ra một cái hầm sâu khoảng 10 mét (30 feet), với một chiếc thang kim loại được bắt vít vào một trong các góc.

(Minh họa)
Nó trông không khác gì so với hàng chục đường hầm khác mà họ đã tìm thấy, nhưng Aleph nhất quyết sử dụng tất cả các dụng cụ có sẵn để tìm kiếm toàn diện đường hầm.
"Chúng tôi phát hiện có chất nổ gắn ở lối vào hầm", Aleph nói với The Times of Israel.
"Chúng tôi bắt đầu dò tìm thật cẩn thận, quyết tâm và sử dụng trực giác. Chúng tôi đã tìm thấy một số khu vực đáng ngờ, điều này cuối cùng đã giúp chúng tôi xác định được vị trí của các con tin đã chết và mang họ đi ngay trong đêm đó".
"Sau khi xác nhận họ chính là những con tin Israel, không có niềm tự hào nào lớn hơn thế để mang họ trở về nhà", Aleph tiếp tục cho biết.
"Không có đặc quyền nào lớn hơn. Và chúng tôi muốn tiếp tục không ngừng để đưa ngày càng nhiều con tin sống hay chết trở về nhà".
Trung tá Rotem cho biết:
"Không ai tự hào hơn chúng tôi khi có thể đưa thi thể của công dân Israel về chôn cất đàng hoàng ở đất nước mình, tuy là một sự mất mát rất đau lòng cho gia đình họ".
Vài ngày sau, vị trung đội trưởng Beit Yakov bị chết trong một vụ hỏa hoạn và cũng cướp đi sinh mạng của 4 người lính của anh.
Trung tá Rotem tự tin rằng quân đội của ông đang chiến đấu theo cách thức mà ông và đất nước mong đợi.
Ông nói:
"Những người lính của tôi là người Israel và họ lớn lên với những giá trị quê hương, có ý thức cao về sứ mạng bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, tình yêu với quê hương và tình đồng bào cao quý".
"Chúng tôi đã gặp rất nhiều lực lượng địch", ông tiếp tục. "Chúng tôi đã bắt giữ rất nhiều người. Tôi chưa từng nghe một trường hợp nào mà binh lính làm điều gì đó để trả thù hoặc tàn sát họ bằng cách này hay cách khác. Tôi thấy họ làm việc có quyết tâm, có tính chuyên nghiệp và đặc biệt là có sự suy xét cẩn thận".
"Tôi biết binh sĩ của mình là ai và tôi cũng biết rõ chỉ huy của họ là ai".