Elon Musk đã nói chuyện với Donald Trump trên X vào tối thứ Hai — ngay cả Musk cũng đủ tỉnh táo để không gọi đó là một cuộc phỏng vấn — và nó hoàn toàn vô nghĩa và vô giá trị như bạn mong đợi.
Bị làm hỏng bởi các trục trặc kỹ thuật (nó bắt đầu muộn 42 phút vì những gì Musk nói là một cuộc tấn công từ chối dịch vụ, mặc dù Verge đưa tin rằng điều đó không đúng), đó cũng là điều mà không người đàn ông nào sẽ thừa nhận, bởi vì đối với họ, đó là tội lỗi tột cùng, thậm chí còn tệ hơn cả việc nói dối hoặc khuếch đại các thuyết âm mưu điên rồ hoặc thân thiện với những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng.
Thật nhàm chán.
Nó cũng thật điên rồ. Và thành thật mà nói là xấu hổ. Thực ra, đó thậm chí không phải là một cuộc trò chuyện, mà giống một cuộc gặp gỡ của hai thành viên nhiệt tình nhất của Hội đánh giá cao Donald Trump hơn. Musk là một kẻ nịnh hót, mặc dù đôi khi anh ta cố gắng đưa Trump trở lại sự mạch lạc. Chúc may mắn với điều đó. Đó là âm thanh chói tai của hai người yêu giọng nói của chính mình và chiều chuộng bản thân trong hơn hai giờ. Đó là âm thanh của hai người đã lâu không nghe thấy từ "không" chiều chuộng cái tôi của mình. Đó là một thảm họa thực sự.
Trump và Musk ca ngợi những nhà độc tài và người đàn ông mạnh mẽ
Trump nói về những người như Tổng thống Nga Vladamir Putin và nhà độc tài Triều Tiên Kim Jong Un, "Họ đang ở đỉnh cao của trò chơi của họ — họ cứng rắn, họ thông minh, họ tàn bạo và họ sẽ bảo vệ đất nước của họ."
Ông ấy đứng về phía ai?
Mọi chuyện diễn ra theo cách tương tự. Và cứ thế. Và cứ thế. Trong trường hợp bạn đang tự hỏi Musk đứng về phía nào trong cuộc bầu cử năm 2024, "Tôi nghĩ chúng ta đang gặp rắc rối lớn với chính quyền Kamala (Harris)", ông nói. "Tôi nghĩ rằng điều cần thiết cho lợi ích của đất nước là bạn phải giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này."
Bạn biết đấy. Trump nói Harris không thông minh. Musk chỉ trích "chiến tranh pháp lý". Trump nói Harris không thể tiến hành cuộc trò chuyện kiểu này; Musk đã phải tự mình đồng ý. Cả hai đều công kích Tổng thống Joe Biden. "Rõ ràng là chúng ta không có tổng thống vào lúc này", Musk nói.
Rõ ràng Trump đang phải vật lộn để kiểm soát câu chuyện theo cách mà ông đã quen với Kamala Harris (ông khăng khăng phát âm sai tên của bà) — và cuối cùng thì truyền thông chính thống cũng không chơi theo trò chơi của ông. Cho dù là sự xuất hiện thảm hại của ông tại Hiệp hội Nhà báo Da đen Quốc gia, cuộc họp báo đầy rẫy lời nói dối không thể tin được của ông tại Mar-a-Lago hay bất cứ điều gì khác, thì những nỗ lực của ông để tìm đường trở lại ánh đèn sân khấu đều không có lợi cho ông.
Trừ khi bạn nghĩ rằng việc so sánh hình vẽ Harris trên trang bìa tạp chí Time với vợ mình là hành vi bình thường. Nỗ lực gần đây của ông nhằm giành lại quyền kiểm soát câu chuyện khiến người ta nhớ đến câu nói "cho họ đủ dây thừng". Phe của Trump sẽ xoay chuyển điều này theo 20 cách khác nhau kể từ Chủ Nhật, nhưng đó là một thảm họa không thể tránh khỏi.
Điều đó khiến bạn tự hỏi ông sẽ làm gì tiếp theo và liệu có thể tệ hơn không.