Nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm thay đổi luật bỏ phiếu ở Nebraska để giúp Trump giành chiến thắng đã thất bại
Nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm thay đổi hệ thống bầu cử ở Nebraska để trao cho Donald Trump lợi thế có thể có trong trường hợp cuộc bầu cử tổng thống hòa đã bị bác bỏ sau khi một nhà lập pháp tiểu bang từ chối ủng hộ kế hoạch này.
Mike McDonnell, cựu đảng viên Dân chủ đã chuyển sang đảng Cộng hòa trong năm nay, cho biết ông sẽ không bỏ phiếu để thay đổi cách phân bổ đại cử tri của tiểu bang miền Trung Tây này thành cùng một quy trình người chiến thắng sẽ giành được tất cả đang diễn ra ở hầu hết các tiểu bang của Hoa Kỳ.
Quyết định của ông được đưa ra sau cuộc vận động hành lang mạnh mẽ từ cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, những người dự đoán rằng việc thay đổi cách phân bổ năm phiếu đại cử tri của Nebraska có thể có tác động quyết định đến kết quả của cuộc bỏ phiếu ngày 5 tháng 11.
Điều này làm giảm khả năng cựu tổng thống và Kamala Harris có thể hòa nhau với 269 phiếu đại cử tri, một kịch bản sẽ đưa tiếng nói cuối cùng về kết quả bầu cử vào Hạ viện.
Một kịch bản hòa có thể xảy ra nếu Trump giành được năm phiếu đại cử tri – thay vì bốn phiếu, như dự kiến trong bối cảnh hiện tại – từ chiến thắng ở Nebraska, sau đó giành chiến thắng ở bốn tiểu bang “Vành đai Mặt trời” là Bắc Carolina, Georgia, Nevada và Arizona, trong khi phó tổng thống giành chiến thắng ở các chiến trường phía bắc là Pennsylvania, Michigan và Wisconsin.
Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ không được quyết định bởi số phiếu phổ thông trên toàn quốc mà bởi ứng cử viên nào giành được đa số 538 phiếu đại cử tri, thường được trao cho người chiến thắng số phiếu phổ thông ở mỗi tiểu bang.
Các nhà lập pháp Cộng hòa của Nebraska, được những người Cộng hòa trên Đồi Capitol thúc đẩy, đã đề xuất thay đổi cách phân bổ đại cử tri để đảm bảo rằng Trump sẽ được trao cả năm phiếu đại cử tri nếu, như dự kiến, ông giành chiến thắng ở tiểu bang ủng hộ Đảng Cộng hòa.
Điều đó sẽ đảo ngược tình trạng hiện tại mà Nebraska, không giống như mọi tiểu bang khác ngoài Maine, chia nhỏ phân bổ của mình để trao hai phiếu cho ứng cử viên tổng thống giành được số phiếu phổ thông trong khi trao ba phiếu còn lại dựa trên người chiến thắng ở mỗi trong ba khu vực quốc hội của tiểu bang.
Quận quốc hội thứ hai của tiểu bang, bao gồm thành phố lớn nhất của tiểu bang, Omaha, đã được Joe Biden giành chiến thắng vào năm 2020, một kỳ tích mà Harris hy vọng sẽ noi theo.
Sự chú ý đổ dồn vào McDonnell, một cựu lính cứu hỏa và là chủ tịch liên đoàn lao động Omaha, vì sự ủng hộ của ông sẽ cung cấp đa số hai phần ba cần thiết trong cơ quan lập pháp của tiểu bang để thay đổi luật hệ thống phân phối của Nebraska, luật đã có hiệu lực từ năm 1992.
Trong một tuyên bố, McDonnell, người dường như đã dao động trong những ngày gần đây so với lời thề trước đó của mình là không bỏ phiếu để khôi phục hệ thống người chiến thắng sẽ giành được tất cả, đã nói rõ rằng ông không thay đổi lập trường ban đầu của mình.
"Các cuộc bầu cử nên là cơ hội để tất cả cử tri được lắng nghe, bất kể họ là ai, sống ở đâu hay ủng hộ đảng nào", ông nói. "Tôi đã dành thời gian để lắng nghe cẩn thận người dân Nebraska và các nhà lãnh đạo quốc gia ở cả hai phía của vấn đề. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi thấy rõ ràng rằng ngay lúc này, còn 43 ngày nữa là đến ngày bầu cử, không phải là thời điểm để thực hiện thay đổi này.”
Thông báo của ông được đưa ra mặc dù đã có cuộc gặp với thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham, một đồng minh thân cận của Trump, người đã đến Nebraska vào tuần trước để vận động các nhà lập pháp địa phương và dường như đã chấm dứt kế hoạch của Jim Pillen, thống đốc Nebraska, về việc triệu tập một phiên họp lập pháp đặc biệt để thay đổi luật.
“Với việc Mike McDonnell hoàn toàn phản đối, điều đó giống như đóng nắp lại,” thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Loren Lippincott nói với tờ báo Nebraska Examiner.
Lập trường của McDonnell đã nhận được lời khen ngợi từ một đồng minh cũ, Jane Kleeb, chủ tịch đảng Dân chủ Nebraska, người đã ca ngợi ông vì “đứng vững trước áp lực to lớn từ các nhóm lợi ích ngoài tiểu bang để bảo vệ tiếng nói của người Nebraska trong nền dân chủ của chúng ta”.