Cụ thức dậy vào một buổi sáng với nụ cười trên môi – vì hôm nay cụ đã 80 tuổi. Cụ rời khỏi giường, nhìn xuống ngón chân mình và nói:
"Chào các ngón chân, hôm nay các bạn thế nào? Các bạn có biết rằng bây giờ mình đã 80 tuổi rồi không? Ôi, những lúc chúng ta đã có cùng nhau. Các bạn có nhớ khi chúng ta thường đi dạo trong công viên vào mỗi chiều Chủ Nhật không? Hay những cuối tuần chúng ta nhảy điệu Tango hay Rumba trên sàn nhảy cùng các cô gái trẻ? Vậy thì, chúc mừng sinh nhật các ngón chân."
Cụ sau đó nhìn xuống 2 đầu gối của mình và nói:
"Chào 2 đầu gối, hôm nay 2 bạn thế nào? 2 bạn có biết rằng bây giờ mình đã 80 tuổi rồi không? Ôi, những lúc chúng ta đã có cùng nhau. 2 bạn có nhớ khi chúng ta luôn tham gia vào tất cả các cuộc diễu hành mà chúng ta tìm thấy không? Hay tất cả những lần chúng ta đã nhảy với các cô gái xinh đẹp? Vậy thì, chúc mừng sinh nhật 2 đầu gối."
Sau đó, cụ thọc tay vào quần sịp của mình và nói:
"Chào tiểu tử, đồ ... phản động, đồ ... tự diễn biến, khi ta gần 80! Nếu bây giờ mày còn sống, mày cũng đã 80 tuổi rồi."
VietBF@sưu tập
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam
|