Kamala Harris trông không khỏe trong video mới nhất gửi đến người ủng hộ
Kamala Harris trông không khỏe trong một video gần đây gửi tới những người ủng hộ bà.
Trong video, Harris kêu gọi những người ủng hộ bà đừng để bất kỳ ai tước đi quyền lực của họ.
Harris chia sẻ, “Tôi chỉ muốn nhắc nhở các bạn, đừng bao giờ để ai lấy đi sức mạnh của bạn. Các bạn vẫn có sức mạnh như trước ngày 5 tháng 11, và các bạn vẫn có mục đích như trước, và các bạn vẫn có khả năng tương tác và truyền cảm hứng như trước.”
“Vì vậy, đừng bao giờ để bất kỳ ai hoặc hoàn cảnh nào lấy đi sức mạnh của bạn,” Harris nói thêm.
Phó Tổng thống Kamala Harris đã gửi thông điệp đầu tiên tới những người ủng hộ ba tuần sau khi thua cuộc bầu cử tổng thống trước Donald Trump.
Trong cuộc gọi với các nhà tài trợ và tình nguyện viên vào chiều thứ Ba, Harris đã cảm ơn những người ủng hộ bà vì công sức của họ trong chiến dịch của bà mặc dù không thành công ở các tiểu bang chiến trường quan trọng trong cuộc đua với Trump. Bà ca ngợi công sức của họ trong chiến dịch "chưa từng có" khi chứng kiến các tình nguyện viên gõ cửa 19 triệu ngôi nhà, thực hiện 215 triệu cuộc gọi điện thoại và gây quỹ được hơn 1,5 tỷ đô la.
“Kết quả của cuộc bầu cử này rõ ràng không phải là điều chúng ta mong muốn. Đó không phải là điều chúng ta đã nỗ lực hết mình. Nhưng tôi tự hào về cuộc đua mà chúng ta đã chạy, và vai trò của các bạn trong cuộc đua này là rất quan trọng. Những gì chúng ta đã làm trong 107 ngày là chưa từng có”, Harris nói.
Trong khi bà bày tỏ lòng biết ơn đối với những người ủng hộ mình, Harris không trả lời những lời chỉ trích về chiến dịch của bà từ một số đảng viên Dân chủ xuất hiện sau cuộc bầu cử hoặc cân nhắc về cách đảng nên điều chỉnh để tiến về phía trước. Bà chỉ phát biểu trong vòng chưa đầy 10 phút.
Harris cho biết bà tin rằng công việc của những người vận động chiến dịch sẽ có "hiệu quả lâu dài", lưu ý rằng bà đã nhận được khoản quyên góp từ bốn triệu nhà tài trợ lần đầu.
Bà thừa nhận cảm xúc của nhiều đảng viên Dân chủ sau cuộc bầu cử nhưng khuyên bất kỳ ai cảm thấy thất bại trước kết quả rằng vẫn còn "nhiều điều phải đấu tranh".
Kamala appears VERY unwell in post-election remarks to supporters.
JUST IN: The Democrats release video of a disheveled Kamala Harris sending an urgent reminder to her followers.
What exactly is going on here?
"I just have to remind you, don't you ever let anybody take your power from you. You have the same power that you did before November… pic.twitter.com/6oMN4qMR3t
Dear Mrs. Indian Bombay A.K.A. Horse face,
You lose this election because your administration conducts a policy that none of us agree. Do you want us to tell you why? Here are the only three matters that cost you your election:
1) You allow millions and millions of illegal aliens to come into this country. Not only that, you also create a program that let those "wetbacks" file their application easily through their cell phone, then buses will bring them into the country.
2) You rent the whole hotel (The Roosevelt hotel in New York) to house those "wetbacks" and let them stay FREE.
3) You take our hard-working tax money to give to them without hesitation. $350 per head monthly, so, a family of four would get $1400 a month.
4) In our country, we have so many homeless people that have no house to live in and no food to survive, and yet you have the audacity guts to take our tax dollar to feed those illegal migrants. DO YOU THINK THAT IS OKAY? You have education, how can you act, and behave like that? You must be high on drug to think that it is normal.
Let's face it, just those 3 issues alone are enough to disqualify you as our next president. But if you still think you are on the right track, then why not volunteer yourself to invite all of them to come to your house to live. You and your husband will come and live in the toilet, and feed them with your own money. YOU CAN NOT TAKE OUR TAX MONEY TO FEED THEM. No OK? Enough is enough.
Now you try to coach and lure your followers to fight. Fight what? Be real, and accept the reality that you have already lost this election. Try to live a decent and honest life, no more cheating and lying, and wait until the next election in 2029, then who knows? You might have another chance!
Last edited by ngoclan2435; 11-27-2024 at 23:03.
The Following 9 Users Say Thank You to ngoclan2435 For This Useful Post:
Theo thiển ý của cá nhân mình thì đảng DC hoàn toàn không có khả năng trở lại chính trường trong 8 năm tới. Với vị trí và nội các của đảng CH ngày nay có thể nói là khá vững chắc trong thời gian dài, trừ khi đảng CH không thực hiện những gì họ đã hứa với người dân trong khi tranh cử.
Nhờ vào vài tên RINO để mong chặn bước tiến của đảng CH ngày nay là chuyện hy hữu, bởi vì những người này sẽ mau chóng bị thay thế bằng lá phiếu của người dân. Nhìn chung thì đảng DC đã quá thất bại từ những ngày đầu bày binh bố trận chỉ để cản đường TT Trump và đã đi quá xa vào chuyện châm chích cá nhân vị cựu TT. Và xa hơn nữa là không muốn chừa một người nào trong gia đình của TT Trump. Hình ảnh của một đảng phái độc tài đã khiến người dân có phản ứng trái chiều với sự mong đợi của đảng DC.
Giục tốc bất đạt có thể là câu ngụ ngôn rất hay để diễn tả những bước đi vội vã của đảng DC khi muốn trở thành độc đảng. Chính sách của họ đã không mang lại được niềm tin của cử tri, trái lại gây thêm những nỗi hoang mang và sợ hãi. Có thể nói năm 2024 là một năm đầy dẫy những gây cấn từ suy luận cho đến quyết định thật không dễ cho cử tri. Không ít những người đã trung thành với đảng DC qua nhiều thế hệ đã phải ngậm ngùi giữ im lặng, cho dù họ không ra mặt ủng hộ cho đảng đối lập. Đây cũng là một lý do vì sao tất cả mọi phía đều phải công nhận chiến thắng của TT Trump là chiến tích lịch sử.
Ronald Regan đã có thể thắng 49 trong 50 tiểu bang của Hoa Kỳ trong lần bầu cử không đối thủ. Tuy nhiên ông không từng trãi qua những khúc mắt, những khó khăn và vô số thiệt hại từ tài sản cho đến tinh thần. Một người bô lão 74 tuổi đời đã bị dập vùi trong suốt 4 năm trời không ngày được thảnh thơi. Xin hỏi những người thương hay ghét Trump có ai mường tượng ra được cái nỗi đau này phải chịu như thế nào hay không? Thậm chí đã không ít người bảo rằng ông nên về hưu và an hưởng tuổi già với thân phận của một tỷ phú. Nhưng ông vẫn bôn ba và âm thầm chịu đựng với lý do gì?
Kẻ xấu mồm, người xấu miệng luôn bảo rằng ông vì muốn làm giàu. Với số tài sản đến hơn ba ngàn triệu, xin hỏi còn bao nhiêu nữa để gọi là giàu. Lại cũng có những lời lẻ khác hơn là ông muốn quyền lực, nhưng họ quên rằng ông từng là TT của Hoa Kỳ và mùi vị quyền lực không phải chưa từng có. Đồng thời ông cũng lên tiếng rằng không muốn con cái của mình vướng vào vòng chính trị như ông. Cho nên những câu chuyện về gia đình trị lại trở thành những lời đầu môi chót lưỡi của những kẻ thù ghét ông.
Có khi nào mọi người tập nghe người khác nói hết câu, hết lời rồi mới đưa ra bình luận của riêng mình hay không? Nếu chưa, xin hay tập làm như vậy, và việc này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến chuyện chính chị chính em. Chỉ là một cách làm người chính chắn và là một cách để giữ tâm hồn bình an, gia đạo an bình và nhẹ nhàng qua cách suy nghĩ cặn kẻ, lề lối.
The Following 9 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Đang mắc nợ 20 triệu đô la tiền tranh cử, nhân viên phục vụ trong chiến dịch tranh cử của Cà mà ra đang bị quỵt tiền lương còn đòi ra ứng cử 2028, thôi xưa rồi diễm... biến.
The Following 6 Users Say Thank You to anhhaila For This Useful Post:
Khỏe gì nổi bay. Có cả 1.6 tỷ bạc mà xài cái rẹt trong vòng mười mấy tuần lễ, mà lại còn nợ nần 20 triệu nữa chứ. Con KàRi này mà leo được lên Resolute Chair thì bán mẹ nước Mỹ cho tụi chệt là cái cẳng rồi. May mà dân Mỹ sáng mắt, giỏi giang, tuyệt diệu lắm đấy chứ (dù rằng vẫn có khoảng 70 triệu con heo (hay con lừa nhỉ)). Mẹ bố tiên sư.
The Following 5 Users Say Thank You to NguoiTânĐinh For This Useful Post:
Haha… tui khoái chử horse face ( mặt ngựa), cái video clip này giống như con mẻ đang quắc cần câu hay sao đó.Vái trời cho con mẻ lên thay cho thằng three-some thì mấy anh nhonhe,culy,…mới có chút tiền queo phe để ra bôn-sa ngồi coi thiên hạ đánh cờ tướng.Lâu quá hổng còn nghe câu thích chửi nghe chửi …
The Following 6 Users Say Thank You to chincamau For This Useful Post:
Ủa... Dạo này ít thấy con KàRi cười hô hố, cười sặc sụa, cười ngặt nghẽo như trước nhỉ. Vậy cũng tốt, tao đỡ có phải nổi nóng sảng, rồi đòi bộp cho nó vài bạt tai. Cũng tội nghiệp nó chứ bay. Mà bay thấy chưa, "thua trận" nó thảm thiết lắm chứ đéo có đùa được đâu.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.