Được lệnh cố thủ trong một tầng hầm đổ nát ở tiền tuyến, sau nhiều ngày không có giọt nước nào, người lính Ukraine Vladyslav quay lưng lại với đồng đội và đi tiểu vào một cái chai rồi uống nó để sống sót.

Chân dung người lính Ukraine Vladyslav, 23 tuổi. Ảnh RFE/RL
Người lính Ukraine Vladyslav, 23 tuổi, là một trong hai chiến binh Ukraine được lệnh trấn giữ một vị trí ở Klishchiyivka, một ngôi làng ở phía đông vùng Donetsk trong hai tuần vào mùa hè năm 2024. Nhưng cuối cùng, những người lính này đã phải chống chịu ở vị trí đó trong hai tháng mà đôi khi đói và khát còn là kẻ thù đáng sợ hơn cả các đội tấn công của Nga đang cố gắng tiêu diệt họ.
Làng Klishchiyivka cung cấp một góc nhìn chiến lược về cuộc chiến dữ dội ở miền Đông Ukraine. Trận chiến ở đây bắt đầu diễn ra kể từ tháng 11/2022. Khu định cư này là nơi sinh sống của hàng trăm người trước chiến tranh nhưng đã bị phá hủy và bỏ hoang do các cuộc giao tranh dữ dội. Ngôi làng hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga.
Vladyslav chia sẻ với RFE/RL rằng, anh và đồng đội được lệnh tiếp quản một tầng hầm bỏ trống trong làng.
"Họ bảo tôi: 'Hãy đi canh gác vị trí đó, không còn ai khác ở đó nữa'", Vladyslav cho biết.
Tuy nhiên, bên trong tầng hầm, Vladyslav và đồng đội phát hiện ra một người lính Ukraine khác đang cực kỳ đói khát và tình trạng của anh này báo trước những gì Vladyslav sắp phải trả qua.
"Anh ấy gầy và kiệt sức đến mức xương lộ ra ngoài", Vladyslav chia sẻ và cho biết thêm rằng, người đồng đội này ở cùng anh trong suốt thời gian anh cố thủ ở trong hầm.
Tại các vị trí tiền tuyến như vị trí mà Vladyslav và đồng đội của anh trấn giữ, máy bay không người lái trinh sát của Nga liên tục quét tìm chuyển động để chuyển tiếp đến các đội pháo binh và máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) để tiến hành các cuộc tấn công.
Do đó, lương thực tiếp tế cho họ thường được chuyển bằng máy bay không người lái, nhưng trong thời tiết ẩm ướt hoặc giông bão, máy bay không người lái không thể bay. Vì thế, binh lính sẽ không có thức ăn hoặc nước uống.
"Lúc đầu, chúng tôi cố gắng chăm sóc người đồng đội kiệt sức của mình, nhưng chúng tôi cũng bị thiếu nước ngay từ ngày đầu tiên", Vladyslav nói với RFE/RL.
"Chúng tôi đã mang theo nhiều nước cùng lương thực nhưng trên đường đến vị trí, chúng tôi đã chia sẻ nước cho những đồng đội chúng tôi gặp nên chúng tôi chỉ còn một chai", người lính Ukraine cho biết.
Đến tuần thứ hai, không còn nước nữa và những người lính bắt đầu phải uống nước tiểu của chính họ để sống sót.
"Chúng tôi nghĩ, thế là xong", Vladyslav nói và cho biết, anh bắt đầu cào xước các vết trên tường tầng hầm để đánh dấu những ngày tháng tuyệt vọng đang chậm chạp trôi qua.
Khi trụ sở gần đó của họ bị Nga tấn công, mọi liên lạc với thế giới bên ngoài từ bên trong căn hầm hoàn toàn bị cắt đứt. Mặc dù đã được yêu cầu không rời khỏi tầng hầm, nhưng vì quá khát, Vladyslav đã trèo ra khỏi vị trí trấn thủ vốn đã bị pháo binh Nga tàn phá. Người lính Ukraine cuối cùng cũng tìm thấy một cái giếng gần đó. "Tôi dùng mũ sắt để múc nước rồi mang nước xuống tầng hầm", Vladyslav nói.
Nhưng hành động của Vladyslav bị trinh sát Nga phát hiện ngay sau đó. Máy bay không người lái, súng cối và pháo binh bắt đầu tấn công vào vị trí của những người lính Ukraine.
Sau cơn khát, cơn đói bắt đầu hành hạ những người lính và họ thấy cơ thể mình dần trở nên tiều tụy vì suy dinh dưỡng. Vladyslav ước tính cân nặng của anh đã giảm xuống còn khoảng 50 kg so với mức bình thường là 75 kg.
"Có lúc chúng tôi phải nhặt những mẩu mì ăn liền vụn rơi dưới đất để ăn", Vladyslav cho biết.
Vladyslav cho biết đôi khi anh và đồng đội tuyệt vọng đến mức muốn chết vì thức ăn và nước uống khan hiếm lại thường xuyên bị pháo kích.
"Có những lúc tôi tuyệt vọng đến mức muốn tự sát. Thật khó khăn; cả ba chúng tôi đều khóc. Chúng tôi chỉ muốn về nhà", người lính Ukraine nói.
Sự an ủi đối với Vladyslav chỉ đến khi vợ anh, vốn đang sống bên ngoài Ukraine liên lạc được với anh qua điện thoại.
"Cô ấy gọi cho chỉ huy của tôi, sau đó sở chỉ huy kết nối với tôi qua radio và chúng tôi đã nói chuyện. Tôi rất vui và cảm giác như mình đang bay trong không gian. Sau đó, tôi nói chuyện với con gái mình. Vào khoảnh khắc đó, tôi có thể quên hết mọi thứ khác", Vladyslav nói.
Sau hơn 2 tháng cố thủ trong hầm, cuối cùng, Vladyslav và 2 đồng đội cũng được lệnh rút lui. Bị tấn công bởi một máy bay không người lái của Nga, 3 người lính Ukraine quyết định tách ra và mãi đến rạng sáng ngày hôm sau, Vladyslav mới về được sở chỉ huy. Những đồng đội của anh đã bị thương nhưng cũng đã trở về an toàn. Điều đầu tiên Vladyslav làm khi trở về là ăn.
"Tôi đã ăn ngấu nghiến mọi thứ: xúc xích, khoai tây nghiền, mì ăn liền. Bất cứ thứ gì họ đưa cho tôi, tôi đều ăn ngấu nghiến", người lính Ukraine nói.
Nhưng ngay cả sau khi trải qua 2 tháng kinh hoàng ở Klishchiyivka, Vladyslav vẫn muốn quay lại chiến trường và chiến đấu.
"Tôi muốn quay lại và giúp đỡ đồng đội. Tôi muốn ở tiền tuyến và nghe thấy trên radio câu 'Thế là xong, các anh em, hoan hô, chiến tranh đã kết thúc" rồi nhìn mọi người ra ngoài và rời đi. Tôi muốn mọi người cùng trở về nhà - tất cả mọi người", người lính Ukraine nhấn mạnh.
VietBF@ sưu rập