Hàng ngàn nhà báo tại Việt Nam sẽ bị mất việc trong những ngày sắp tới khi chế độ Hà Nội cho sắp xếp lại guồng máy cai trị từ trên xuống dưới.
Mới đây, Cục trưởng báo chí CSVN Lưu Đình Phúc có nói tại
"Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL)" ngày 26/6, cho hay chế độ Hà Nội quyết định sẽ tiến hành dẹp bỏ
"38 tờ báo, gần 100 tạp chí, 33 đài phát thanh–truyền hình, tác động đến khoảng gần 18,000 người sẽ cho nghỉ việc".
Báo Tuổi Trẻ chạy tít lớn tin ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ hai trong cuộc đầu phiếu Tháng Mười Một 2024. (Ảnh: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty Images)
Trong số những người sẽ bị mất việc những ngày tới đây, phần lớn đó là những người có thẻ nhà báo, chuyên viên kỹ thuật, ăn lương của các báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình của nhà cầm quyền CSVN ở trung ương và tại các địa phương. Như mọi người đều biết, cái gọi là
"cơ quan báo chí" tại Việt Nam đều là thành phần trong hệ thống tuyên truyền một chiều của chế độ Hà Nội.
Không có báo, đài tư nhân hay độc lập nào được phép ra mắt tại Việt Nam. Tất cả các báo, đài ở nước này đều do một
"cơ quan chủ quản" tức các bộ ngành, cơ quan ở trung ương hay các nhà cầm quyền các địa phương, chịu trách nhiệm xuất bản.
Kế hoạch cho tinh gọn lại guồng máy tuyên truyền CSVN từng được chuẩn bị từ mấy năm qua. Hồi tháng Giêng đầu năm nay, hơn 1,000 biên tập viên, phóng viên, nhân viên kỹ thuật của đài truyền hình kỹ thuật số VOV và một số đài truyền hình khác đã bị mất việc làm khi các đài đó được lệnh phải đóng cửa đột ngột chỉ trước Tết Ất Tỵ có vài tuần lễ.
Theo thống kê của nhà cầm quyền trung ương CSVN cho đăng tải trên TTXVN, vào cuối năm 2023, chế độ Hà Nội có tất cả
"6 cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực, 127 cơ quan báo, 671 cơ quan tạp chí (trong đó có 319 tạp chí khoa học, 72 tạp chí văn học nghệ thuật), 72 cơ quan Đài phát thanh, truyền hình" trên cả nước.
Trong đó, tổng số
"Nhân sự hoạt động trong lĩnh vực báo chí có khoảng 41,000 người, trong đó khối phát thanh, truyền hình xấp xỉ là 16,500 người. Tổng số người được cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 tính đến tháng 12/2023 là 20,508 trường hợp, trong đó 7,587 trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành Báo chí", theo TTXVN cho biết.
Nay với các con số mà ông Lưu Đình Phúc mới đưa ra giữa tuần qua, khoảng
"Gần 44% nhân lực báo chí trên toàn quốc bị tác động bởi sự sắp xếp, cho tinh gọn này". Tức là họ sẽ bị mất việc, phải tìm một loại công việc nào khác để sinh sống khi số tiền lương hàng tháng đã không còn nữa. Những ai còn được giữ lại, khó tránh khỏi các áp lực phải
"ra sức phấn đấu tuyên truyền để có cơm ăn".
Tháng trước, Quốc hội với
"con dấu cao su" của ĐCSVN đã thảo luận về một dự luật báo chí được sửa đổi và dự trù sẽ cho thông qua trong khóa họp vào cuối năm nay. Bản dự thảo được đăng tải trên mạng cho người ta thấy càng ngày chế độ Hà Nội càng siết chặt hơn nữa các vấn đề về thông tin tuyên truyền.
Ông Lưu Đình Phúc, trong đại hội nói trên, có nhắc nhở đám cán bộ truyền thông của chế độ là phải
"làm chủ mặt trận thông tin để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng", tức là bằng mọi cách vo tròn bóp méo mọi loại thông tin theo nhu cầu tuyên truyền của chế độ, chớ không phải theo đúng sự thật thấy sao nói vậy một cách khách quan.
Ngày 3/5/2025, nhân Ngày Báo Chí Thế Giới, tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) ở Paris đã cho công bố ra bảng xếp hạng chỉ số tự do báo chí toàn cầu, Việt Nam được xếp hạng 173 trên 180 được đem khảo sát. Như vậy, Việt Nam nằm cuối bảng cùng nhóm với các nước độc tài Cộng Sản, quân phiệt và tôn giáo cuồng tín khác như TQ, Bắc Hàn, Myanmar, Iran, Cuba, Afghanistan.
Tuy tại Việt Nam có hơn 800 báo đài các loại, người ta đều hiểu ở nước này chỉ có một
"tổng biên tập" là ĐCSVN, kẻ cầm đầu chế độ độc tài đảng trị. Báo đài nào dám đi trệch ra ngoài đường lối là sẽ bị trị tội thẳng tay.