Lại một pha bẻ lái mang thương hiệu Elon Musk???
Hôm nay Elon Musk vừa khẳng định: “Hồ sơ lập đảng là giả. Đă báo cáo FEC.”
Vâng, đúng kiểu của Musk: tung một nhịp, đập một nhịp, khiến cả truyền thông lẫn phố Wall loạn nhịp.
Trước đó 24h, hồ sơ thành lập “America Party” ghi tên Elon lan truyền chóng mặt. Dân t́nh ngỡ là Musk chuẩn bị “xuống núi” chính trị.
Nhưng rồi Musk phủ nhận. Mạnh mẽ. Dứt khoát.
Vấn đề là: những điều đưa ra có thật sự không? Hay đây chỉ là một màn “mồi” cực khéo giữa Musk và Trump?
Cứ mỗi lần TT Donald Trump ra một nước cờ lớn (dự luật, chính sách, phát biểu…) th́ Elon Musk lại tung chiêu chống lại “phủ sóng truyền thông”, rồi lại rút.
Hai ông này không giống như đối thủ. Cũng không hoàn toàn là đồng minh.
Nhưng nếu đang diễn một vở lớn cùng nhau, th́ đúng là đỉnh cao thao túng dư luận toàn cầu.
Trong thời đại mà “niềm tin” được định giá bằng tương tác và dư luận, có lẽ Trump và Musk đang không chỉ tranh cử, mà c̣n tái định nghĩa sân chơi chính trị bằng chính… sân khấu công nghệ chăng?