
Một ông già 70 ốm yếu bảo người con trai chưa đến 30:
– Con viết cho ba tờ di chúc là khi ba qua đời sẽ để lại cho con 3000 lượng vàng để mai ba ra công chứng xác nhận.
Người con ngạc nhiên:
– Nhà mình nghèo, 3 chỉ vàng phòng thân còn không có, lấy đâu 3000 lượng, hở ba?
Ông già mắng yêu:
– Mày ngốc lắm. Hiện nay mày chỉ là cán bộ cấp thấp, đang cố lấy bằng chính trị, điều đóm cho mấy ông trên, biết đâu 7, 8 năm nữa mày được… quy hoạch rồi được bổ nhiệm làm quan. Khi ấy, thể nào mày cũng có chức cái biệt phủ rồi bọn báo chí và đám facebook soi vào hỏi: “Tiền ở đâu ra?” Thì tiền bố để lại chứ đâu? – Có giấy công chứng hẳn hoi. Mình sống trong thời đại thì phải có tầm nhìn thời đại chứ!
VietBF@sưu tập