Theo như có một người đàn ông Mỹ gốc Việt 94 tuổi ở Santa Rose, California đã bị con rể 71 tuổi dùng túi nhựa trùm lên đầu để bóp nghẹt trong căn biệt thự sang trọng trên đồi, nhưng bố vợ và con rể sống ở hai ngôi nhà khác nhau trên cùng một khu đất ở Santa Rosa, cách San Francisco khoảng 55 dặm về phía bắc, thì trong đoạn video giám sát rùng rợn cho thấy Khanh Trọng Trần, 71 tuổi, ra tay sát hại cha vợ mình là Sỹ Văn Nguyễn, 94 tuổi.

Cảnh sát cho biết Sy Van Nguyen đã bị con rể bóp cổ tại nhà riêng ở Santa Rosa, California (KGO).
Một đoạn video kinh hoàng ghi lại cảnh một cụ ông người Mỹ gốc Việt 94 tuổi ở Santa Rose, California đã bị con rể dùng túi nhựa trùm lên đầu để bóp nghẹt trong căn biệt thự sang trọng trên đồi. Người nhà báo Cảnh sát rằng cụ ông chết vì tuổi già, nhưng sau đó người con nghi ngờ cho trích xuất Camera an ninh và thấy cảnh người con rể đã giết cha vợ bằng cách trùm túi nhựa và lấy gốc đèn lên cho đến khi cha vợ 94 tuổi chết! Video được trình cho Cảnh sát và kẻ sát nhân này thú nhận rằng ông ta “đã quá mệt mỏi khi phải chăm sóc” cho cha vợ, theo nhà chức trách.
Cha vợ và con rể sống ở hai ngôi nhà khác nhau trên cùng một khu đất ở Santa Rosa, cách San Francisco khoảng 55 dặm về phía bắc, theo SFGate đưa tin.
Lúc đầu, cái chết của người đàn ông lớn tuổi được xác định là do nguyên nhân tự nhiên cho đến khi một thành viên trong gia đình tìm thấy đoạn phim từ camera an ninh chứng minh điều ngược lại.
Vào thời điểm đó, sở cảnh sát cho biết không có dấu hiệu của chấn thương hoặc hành vi phạm tội.
Ông Sỹ, một cụ già 94 tuổi đang được người thân chăm sóc tại một ngôi nhà trồng nho trên đỉnh đồi ở River Road. “Căn phòng nơi nạn nhân lớn tuổi ở có camera giám sát, nghi phạm biết rằng có camera ở đó”, cảnh sát cho biết.
Đoạn video giám sát rùng rợn cho thấy Khanh Trọng Trần, 71 tuổi, ra tay sát hại cha vợ mình là Sỹ Văn Nguyễn, 94 tuổi, vào ngày 11/8. Ban đầu gia đình tin rằng cụ Nguyễn chết vì nguyên nhân tự nhiên.
“Đây là một vụ giết người độc ác, lạnh lùng,” Trung sĩ Juan Valencia thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Sonoma nói với ABC 7.
Ngày 11/8, cụ Nguyễn Văn Sỹ 94 tuổi được con rể là Trần Trọng Khanh 71 tuổi phát hiện bất tỉnh tại nhà riêng ở Santa Rosa, sau đó được xác nhận đã tử vong.
Các nhà điều tra cho biết ban đầu cái chết của người đàn ông vào ngày 11 tháng 8 có vẻ là do nguyên nhân tự nhiên cho đến khi con trai của nạn nhân cung cấp cho các thám tử bằng chứng mới.
Con trai của cụ Nguyễn — đang đau buồn — đã phát hiện điều bất thường và tìm ra đoạn video.
Theo lời cảnh sát, đoạn phim cho thấy con rễ Trần Trọng Khanh “lấy một túi nhựa và gối, trùm lên mặt nạn nhân và bóp nghẹt đến chết trước ống kính camera”.
Ban đầu, các nhân viên y tế khẳng định không có “dấu hiệu chấn thương hay hành vi phạm tội” khi họ đến hiện trường ngôi nhà sang trọng này.
Đến ngày 15/8, con trai cụ Nguyễn đã giao nộp đoạn video cho cảnh sát.
“Căn phòng nơi cụ ông ở có gắn camera giám sát, và nghi phạm biết rõ điều đó,” Valencia cho hay.
Các thám tử nhanh chóng xin lệnh khám xét ngôi nhà và sau đó tiến hành tìm kiếm Trần, người được tìm thấy trong một chiếc ô tô cách đó khoảng bảy dặm vào sáng sớm thứ Bảy.
“Các thám tử đã thực hiện lệnh khám xét tại căn nhà trên đường River, nơi nghi phạm và nạn nhân sống riêng biệt, nhưng Trần không có nhà. Các thám tử và cảnh sát tuần tra đã tìm kiếm Trần rất kỹ lưỡng và phát hiện ra anh ta vào khoảng 4:15 sáng ngày 16 tháng 8 bên trong một chiếc xe ở khu nhà 1700 đường Marlow.”
Ngày hôm sau, cảnh sát đã bắt giữ Trần Trọng Khanh — người sống ngay trong khuôn viên nhà cụ Nguyễn — với cáo buộc giết người.
Trần thú nhận đã sát hại cha vợ, khai rằng mình làm vậy vì “quá mệt mỏi khi phải chăm sóc” cho ông, theo lời cảnh sát trưởng.
“Các thám tử đã nói chuyện với nghi phạm và về cơ bản, ông ta nói rằng mình đã mệt mỏi khi phải chăm sóc bố vợ, người đã 94 tuổi”, Valencia cho biết.
Vụ án gây chấn động cả cộng đồng giàu có ở khu vực Vịnh San Francisco.
Người hàng xóm Rod Burglund cho biết cụ Nguyễn 94 tuổi hầu như sống khép kín, và ông rất sốc khi biết Trần — người ông quen gọi là “Ken” — chính là hung thủ.
“Lẽ ra phải có những cách khác thay vì đi đến mức này,” ông nói. “Ở khu phố này ai cũng quen biết nhau, Ken thì thường chỉ lo việc của mình, kiểu như quen sơ sơ.
“Tôi từng làm rượu vang từ nho của ông ấy một năm. Với tôi, ông ấy dường như là người khá đàng hoàng,” Burglund chia sẻ thêm.
Hung thủ Trần Trọng Khanh hiện bị giam giữ tại nhà tù hạt Sonoma, không được bảo lãnh.
Phiên tòa kế tiếp của ông ta dự kiến diễn ra vào ngày 15/9. HUY-ANH